Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2007] Gần đây có điều lạ lùng xảy ra trong vùng quanh thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc. Có người gõ cửa nhà của một học viên Đại Pháp vào giữa đêm. Khi người học viên hỏi có điều gì, người bên ngoài cửa trả lời, “Chúng tôi muốn thoái Đảng cộng sản. Xin hãy mở cửa.” Lúc đầu, người học viên này sợ bị gạt và nói, “Xin hãy trở lại ngày mai.” Nhưng người bên ngoài cố ép nói rằng họ thật tình muốn thoái ĐCSTQ và xin hãy cho họ vô nhà.

Khi người học viên mở cửa ra, hai người bước vào nhà. Một trong họ nói, “Anh/chị có lần đưa cho tôi một vài tài liệu để đọc khi gặp tôi và khuyên rời bỏ ĐCSTQ. Người bạn tôi đây, mà mới đến trong vùng, cũng đọc các tờ bướm. Ông muốn tôi mang ông đến để ông cũng muốn rời bỏ ĐCSTQ. Ông nghĩ nếu ông không thể rời bỏ ĐCSTQ ngay bây giờ, ông sẽ không thể ngủ yên.”

Người kia nói, “Tôi là một công nhân tạm, và tôi vừa mới đến vùng này. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã đi theo ĐCSTQ, cũng như Đoàn Thiếu Niên, và Thiếu Niên Tiền Phong. Bây giờ tôi hiểu rằng Đảng Cộng thật sự tà ác, nó đã làm nhiều điều xấu và làm hại nhiều người, và tôi muốn rời bỏ nó.” Ông cũng nói, “Tôi muốn học cách tập luyện Pháp Luân Công. Anh/chị có thể vui lòng chỉ cho tôi không?” Người học viên nói, “Tôi sẽ cho ông một số tài liệu để đọc trước. Ông có thể trở lại trong một vài ngày và tôi sẽ chỉ dẫn cho ông.” Cả hai người rời đi vui vẻ.

Người học viên kết luận là sự thay đổi của thiên thời đã xảy ra và các chúng sinh đang thức tỉnh.

Rời nhà tránh đại nạn

Bài một học viên từ tỉnh Hà Bắc

Bề mặt của cái bàn máy điện tín của tôi làm bằng kính đúc. Bên trên mặt bàn có một cái kệ để cái máy nói, mà cũng làm bằng kính đúc. Mẹ tôi và tôi đều là học viên Đại Pháp và chúng tôi thường dùng cái máy điện tín vào buổi chiều. Một buổi chiều, Mẹ tôi bỗng nhiên phải coi sóc một điều gì đó tại sở làm, và tôi quyết định đi ra ngoài một vòng, điều mà tôi không thường làm.

Khi tôi trở về, có nhiều mảnh kính vỡ trên mặt đất trong phòng máy điện tín, và rất nhiều mảnh đã rớt trên ghế và trên bàn. Tôi hiểu ra rằng, không có lý do gì rỏ rệt, cái kệ bên trên bàn máy điện tín bỗng bị vỡ ra thành mảnh to không hơn đầu ngón tay. Khi tấm kính vỡ, có nhiều mảnh đã trúng vào tường và để lại những dấu tích. Một mảnh giấy trên cái bàn máy điện tín bị vò nát bởi kính vỡ. Nếu như có người đang ngồi trước bàn máy điện tín, thật khó mà nghĩ được điều gì có thể xảy ra. Mẹ tôi và tôi hiểu rằng Sư phụ lai đang che chở cho chúng tôi.

Cám ơn Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/30/161766.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/13/89499.html
Đăng ngày 5-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share