Viết bởi Kery Huang phóng viên Minhhuệ Net tại Nữu ước

[Minh Huệ] Vào ngày 20 tháng 11 năm 2004, ba ngàn đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tổ chức một cuộc diễn hành trọng thể tại Madison Avenue tại Nữu ước. Họ hình thành “Vạn lý trường thành của Sự thật” trên các đường phố. Trong một cung cách hết sức nghiêm trang, sự kiện này đã cho dân chúng Nữu ước biết Pháp Luân Công là gì, và vạch trần tội ác dã man về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc diễn hành cũng kêu gọi luơng tâm nhân loại hãy giúp đỡ chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc, giúp giải cứu các trẻ mồ côi có cha mẹ bị chính sách khủng bố giết hại. Cuộc diễn hành cũng kêu gọi pháp lý hãy dùng sức mạnh của công lý đưa Giang Trạch Dân, Luo, Liu và Zhou là những người đầu đảng của chính sách khủng bố ra trước công lý, và cùng nhau chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Những hoạt động khác sắp đặt để chào mừng ngày diễn hành trọng thể

Vào sáng sớm ngày 18 tháng 11, các đệ tử Pháp Luân Công đã đến Manhattan. Họ bắt đầu giảng rõ sự thật tại các trạm xe điện ngầm. Khi vào giữa buổi sáng, những đám mây đem mưa đến các trạm tàu điện ngầm gần Times Square, thì đệ tử Zhang Suxing đã phân phát xong xấp tài liệu giảng rõ sự thật, báo cho mọi người. Cô Zhang là một trưởng phòng hành chánh tại một trường trung học tại Đài loan, đã dành thời gian để đến Nữu ước để tham gia vào những hoạt động tại Manhattan. Vào sáng nay, ước đoán có đến hơn 100 ngàn tờ báo, tài liệu được phân phát trong 2 tiếng đồng hồ.


Giảng chân tượng ngoài phố


Hoạt cảnh chống khủng bố


Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công


Biểu diễn các bài công pháp


Một khách đang đọc tài liệu giảng rõ chân tượng

Vào giờ ăn trưa, một số đệ tử mang những tấm bảng có hình giảng rõ sự thật và đi dọc theo các đường phố tại Manhatta. Một số đệ tử tổ chức triển lãm chống tra tấn. Một số người đi bộ đã đến xem và hỏi tài liệu giảng rõ sự thật. Họ dừng lại xem xét, và hỏi các đệ tử về những tấm hình, tài liệu trưng bày. Khi họ hiểu được rằng các đệ tử tại Trung Quốc đã chịu nhiều khổ nạn chỉ vì tu luyện, thiền tập và sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn, thì họ nói là không thể tưởng tượng được. Họ ký tên vào bản thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Một số muốn học các bài Công Pháp ngay tại chỗ.

Tại góc đường 34 và Broadway, tài tử Joe Leone đi ngang qua một đệ tử Nhật bản Qin Zhumei, đang giơ cao tấm bảng hiệu về tra tấn. Anh ta không nhận tờ tài liệu. Tuy nhiên, anh ta nói “Tôi đã biết nhiều về Pháp Luân Ðại Pháp. Các bạn làm rất khá. Tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp ủy lạo chút tiền. Nhưng họ lại không nhận tiền. Tôi tin rằng họ làm như thế này không phải là vì tiền. Họ làm như vậy là vì muốn chúng ta hiểu về chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp tại Trung Quốc. Rất nhiều người bạn của tôi đều nói về vấn đề này”.

Một thanh niên trẻ từ Ðức sửng sốt khi chứng kiến hoạt cảnh tra tấn. Anh ta nói anh ta đang ở tại khách sạn gần đây, và anh ta đang ngủ và có tiếng phi cơ. Tuy nhiên, hình như là có một động cơ nào đó thúc đẩy anh dậy và kéo anh lại chứng kiến cảnh tra tấn này. Anh ta nói “Cái người mà ra lệnh tra tấn Pháp Luân Ðại Pháp chắc là điên rồi, điên quá rồi. Tôi hy vọng chính sách khủng bố này chấm dứt càng sớm càng tốt.”

Từ khắp nơi đến đây, các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp giảng rõ sự thật một cách rất hăng hái và kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp.

Các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại Manhattan đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm khắp Bắc mỹ, Nhật bản, Ðài loan, Hương cảng, Châu Âu và Tân tây lan.

Ðệ tử Pháp Luân Ðại Pháp Qin Zhumei từ Nhật bản nhưng lớn lên tại Harbin, Trung Quốc. Cô ta đang làm y tá cho một bệnh viện tại Nhật. Chồng cô ta là người Nhật, không phải là đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Tuy nhiên, sau khi thấy được những thay đổi tốt và những nâng cao về đạo đức cũng như về tinh thần sau khi tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, chồng cô ta đã hoàn toàn ủng hộ cô ta đi Nữu ước để tham gia hoạt động này.

Qin Zhumei nói rằng “Tôi biết một phụ nữ cũng là đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đang bị tra tấn tại Harbin. Khi tôi đóng vai nạn nhân trong triển lãm chống tra tấn, mặc dầu chỉ là đóng vai, tôi có thể tưởng tượng được những nổi đau khổ của các đệ tử tại Trung Quốc. Nước mắt tôi cứ chảy dài xuống má. Nữu ước là một thành phố quốc tế. Người ta từ khắp nơi trên thế giới đều về đây, và họ có thể biết đựơc sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp.”

Theo cô Qin Zhumei, rất nhiều đệ tử đã đến Nữu ước từ hơn 3 tháng qua. Họ dành dụm tiền bạc để đi đến Nữu ước để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Ðại Pháp và chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp tại Trung Quốc. Một số các đệ tử là những bà nội trợ, và một số là về hưu, tuổi đã lớn. Một số ở tại khách sạn, chia phòng cùng các đệ tử khác. Hằng ngày họ ra ngoài để giảng rõ sự thật, họ chỉ mang theo chút bánh bao để ăn lót lòng và chỉ một chai nước lạnh. Một số đệ tử dùng tiền tiết kiệm của họ để in tài liệu giảng rõ sự thật.

Qin Zhumei nói rằng “lý do các đệ tử đã làm được những việc như thế vì ước nguyện của họ là giảng rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Ðại Pháp và chính sách khủng bố chống Pháp Luân Ðại Pháp, để họ hiểu và giúp chấm dứt chính sách khủng bố đó.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/21/89700.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/22/54825.html.

Dịch ngày 23-11-2004, đăng ngày 27-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share