[MINH HUỆ 01-09-2009]

Ông Bành Quang Vinh, một học viên ở thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, đã chết vì bị bức hại năm 2003

(Bài của phóng viên ở tỉnh Tứ Xuyên), Ông Bành Quang Vinh, 61 tuổi, là người làng Lợi Minh, xã La Hán, huyện Trung, thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên. Ông là một nhân viên của Cục đường sắt. Sau khi ông bị thương ở đầu tại nơi làm việc, ông đã gặp khó khăn trong việc sử dụng hai bàn tay của mình. Điều này đã buộc ông phải nghỉ hưu sớm, nhưng ông lại gặp rắc rối khi phải tự chăm lo cho mình. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1997, và ngay lập tức những chấn thương và bệnh tật của ông đều ra đi. Ông lại có thể tự chăm lo cho mình và giúp gia đình làm việc nhà.

Vào tháng 7/1999 khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp các học viên, ông Bành đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và để nói với mọi người rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Ông đã bị giam giữ ở tòa nhà Quế Hoa, huyện Trung, thành phố Nhạc Sơn. Vào tháng 12/2000, ông lại đến Bắc Kinh để nói với công chúng rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và lại bị bắt ở trại giam Thạch Trụ Sơn thành phố Nhạc Sơn.

Ông đã tích cực giải thích sự thật về cuộc đàn áp cho những người hàng xóm và dân làng của mình sau khi ông được thả ra khỏi trại giam. Kết quả là, Vương Thu Tuấn, một quan chức địa phương ở xã La Hán đã bắt giữ ông nhiều lần. Ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não, giống như một nhà tù đặc biệt, do chính quyền xã quản lý. Ông đã bị ngược đãi ở trung tâm đó, và các quan chức địa phương đã phong tỏa khoản tiền lương về hưu do thương tật của ông. Ông đã bị giam giữ cho đến khi sức khỏe của ông giảm sút một cách tồi tệ, và ông đã bị sụt cân rất nhiều. Ông chỉ được thả ra khi gia đình ông yêu cầu thả ông ra.

Sau khi trở về nhà, Vương Thu Tuấn liên tục đưa người đến nhà ông để quấy nhiễu ông. Ông Bành đã chết vào tháng 10/2003
Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/25/110301.html

Bà Bảo Hoa, một học viên ở Bắc Kinh, chết vì bị bức hại

(Phóng viên ở Bắc Kinh), Bà Bảo Hoa, một học viên ở quận Phong Đài, Bắc Kinh, sống ở phòng 202, khối 6, tổ 6, Hòa Nghĩa Đông Lý. Bà Hoa đã bị quấy nhiễu và ngược đãi trong một thời gian dài bởi Trầm Bằng, một cảnh sát ở đồn cảnh sát Hòa Nghĩa. Cảnh sát đã lục soát nhà bà Bảo Hoa nhiều lần, và phá hủy quyển sổ ghi số điện thoại của bà.

Bà Bảo Hoa đã bị giam 2 lần năm 1999. Bà Bảo, 70 tuổi, đã bị căng thẳng thần kinh nặng do bị ngược đãi lâu ngày. Bà đã chết hôm 3/7/2006.

Bà Lưu Lan Anh ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã chết vì bị bức hại

(Phóng viên ở tỉnh Cam Túc) Bà Lưu Lan Anh, 67 tuổi, là một nhân viên đã về hưu của Công ty thực phẩm Fu, ở thành phố Lan Châu. Bà cảm thấy may mắn được biết về Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Vào tháng 6/2000, bà đến Bắc Kinh để nói với công chúng rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, và bà đã bị giam giữ ở trại giam Đào Thụ Bình thành phố Lan Châu trong 15 ngày. Bà lại đến Bắc Kinh một lần nữa vào cuối tháng 12/2000 nhưng đã bị chặn lại khi bà mới đi tới huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc.

Cảnh sát ở đồn cảnh sát phố Đông Cương Tây, quận Thành Quan, thành phố Lan Châu đã thường xuyên quấy nhiễu bà nên bà đã buộc phải lẩn trốn họ. Điều này đã tạo ra nhiều khó nạn cho cuộc sống  và việc tu luyện Pháp Luân Công của bà. Sức khỏe của bà đã dần dần suy sụp. Vào năm 2007, bà bị đau lưng và mất mô xương và không thể đứng thẳng được nữa. Bà đã chết vào ngày 20/6/2009.

Bà Vương Tố Anh ở nông trường huyện Quản Cục, thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã chết vì bị bức hại

(Phóng viên ở tỉnh Hắc Long Giang) Bà Vương Tố Anh, một học viên ở nông trường huyện Quản Cục, thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang đã bị ĐCSTQ ngược đãi nghiêm trọng. Do thường xuyên bị theo dõi, quấy nhiễu, đe dọa, và liên lụy đến gia đình, mà bà đã phải chịu khổ rất nhiều. Bà đã chết hôm 13/2/2009.
Bà Vương Tố Anh, 74 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp tháng 6/1998, và sức khỏe của bà đã được cải thiện rất nhiều. Sau ngày 20/7/1999 Ban an ninh thường trú của nông trường và Phòng 610 địa phương đã cho đặc vụ đến nhà bà để quấy nhiễu và đe dọa bà. Họ đã dọa sẽ cắt lương hưu của bà nếu như bà không bỏ tập Pháp Luân Công. Bà đã bị gây sức ép quá nhiều.

Con trai của bà vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công và giải thích sự thật với công chúng. Vì vậy mà nhà anh đã bị khám xét, anh thì bị bắt và đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào tháng 1/2001. Bà nhớ con trai và quá lo sợ trong khi anh bị cầm tù ở trại lao động nên sức khỏe của bà đã bị suy sụp. Vào tháng 3/2008, bà cảm thấy tức ngực, và bị khó thở. Bà được chẩn đoán là bị ung thư phổi và chết hôm 13/2/2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207522.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/9/110694.html
Đăng ngày: 19-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share