[MINH HUỆ 13-7-2009] Anh Lữ Chấn, 33 tuổi, chết tại Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông ngày 22 tháng sáu 2009. Cổ, hông, bao tử, và đôi chân anh đầy vết bầm, và có dấu roi quất trên mình anh. Gia đình không tin hành chính nhà tù khi chúng nói rằng anh chết vì bệnh đứng tim đột ngột và đó là một cái chết tự nhiên. Họ yêu cầu khám tử thi sáng ngày 30 tháng sáu 2009, và kết quả cho thấy rằng anh đã bị thương tích nặng nề trước khi chết. Rất có thể một sự đánh đập đã tạo nên cái chết của anh.

2009-7-10-210859-0--ss.jpg
Anh Lữ Chấn tại đại học

Khám tử thi cho thấy rằng máu đã tập trung nơi ngực anh, bàn tọa và sau lưng hai đùi ông xem không có gì ở bề mặt, nhưng các bắp thịt dưới lớp da cho thấy dấu bị thương. Rất có thể là kết quả của nhiều sự đánh đập bằng cùi cao su như được báo cáo trước đó.

Anh Lữ Chấn, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1976, là từ thôn Nho Lai, thị trấn Mông Âm, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Anh là một sinh viên tài chính quốc tế xuất sắc tại Đại học Trùng Khánh, nơi mà anh lần đầu gặp được Đại Pháp. Từ khi bắt đầu tập luyện môn pháp, anh thực sự tuân theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Vào tháng Năm 2000, anh Lữ Chấn đi Bắc Kinh để khiếu nại và bị đuổi khỏi đại học. Anh lại đi Bắc Kinh vào tháng Sáu 2000 và bị gửi đi Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình cho một năm. Còn có nhiều dấu thẹo sâu trên đầu và hai cánh tay ông là kết quả các sự tra tấn mà ông đã bị nơi trại.

Đại học mang anh trở lại thành phố quê nhà của anh, nơi đây anh được thả ra, nhưng chính quyền Mông Âm từ chối nhận anh như cư dân hợp lệ. Phòng 610 địa phương ra lệnh cho các viên chức làng gọi điện thoại anh mỗi ngày, và hăm dọa những người mà liên lạc với anh. Gia đình anh bị sợ hãi, vì vậy anh Lữ Chấn rời khỏi nhà.

Vào tháng ba 2004, cảnh sát bắt anh tại huyện Mông Âm, giam anh trong trại tẩy não thành phố Lâm Nghi vào tháng tư 2004,và sau đó giam anh tại Nhà tù huyện Mông Âm. Anh bị kết án 11 năm tù vào tháng mười hai 2004 và bị gửi đi Đội thứ 11 của nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Đội thứ 11 là một đội cho tù nhân mới, và nhiều tù nhân nơi đó tra tấn anh Lữ. Anh nhập vào đội bình thường trong năm 2005, nhưng anh bị mang trở lại Đội thứ 11 năm 2007, nơi đây nhiều tù nhân được chỉ định để tra tấn anh mỗi ngày. Anh bị buộc ngồi trên một cái ghế nhỏ thấp trong một thời gian lâu và chịu đựng nhiều sự đánh đập tàn nhẫn. Vào tháng hai 2009, anh Lữ và hai bạn đồng tu, anh Vương Phó Thành và anh Thạnh Lỗi, bị nhốt trong phòng giam nhỏ cô lập vì truyền đi các kinh văn của Sư phụ. Họ bị buộc ngồi trên những cái ghế nhỏ với hai đầu gối sát tường, và các lính canh để cho ánh sáng chói chang vào mắt họ cho họ bị mù.

Anh Lữ có sức khỏe tuyệt tốt trước khi bị vào nhà tù, và không ai trong gia đình anh bị bệnh tim. Gia đình anh không được cho hay tin gì cả cho đến ngày mà họ được cho biết là anh đã chết, ngày 22 tháng sáu 2009, tại Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông vào tuổi 33.

Do vì sự cản ngăn thông tin, chúng tôi chỉ tìm được chút it tin về cách nào anh Lữ đã bị tra tấn tại nhà tù. Chúng tôi kêu gọi những ai mà tin vào công lý cung cấp chi tiết về cái chết của anh, và cũng kêu gọi các tổ chức nhân quyền trên thế giới điều tra cái lý do thật sự cái chết của anh Lữ và mang những kẻ giết người ra công lý.

Tổng đài nhà tù số Một tỉnh Sơn Đông (dành cho nam giới): 86-531-87075454
Tề Hiểu Quang, Chánh ủy nhà tù Sơn Đông, phụ trách các vấn đề bức hại
Trương Lỗi Quang, lính canh đội tù số 11 (tù nhân mới)
Trần Nhiên, trưởng Nhóm thư 8 của Đội tù thứ 11: 86-531-87072680
Quách Kiện, trưởng nhóm thứ 8 của Đội tù thứ 11: 86-531-87072680
Trương Nhiễm Kính, Bí thư huyện ủy: 86-539-4271689, 86-539-4272205, 86- 13953901234 (di động)
Lý Bảo Nguyên, trưởng Phòng 610 huyện Mông Âm: 86-539–4811681, 86-13953958936
Trương Vịnh, trưởng đội quốc phòng huyện Mông Âm, đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công tại huyện Mông Âm: 86-13953906866 (di động)
Báo cáo trước đây:

https://vn.minghui.org/news/7246-Anh-Lu-Chan-bi-giam-cam-tai-nha-tu-tinh-Son-Dong.html
https://vn.minghui.org/news/7914-Mot-phan-cua-tinh-huong-buc-hai-anh-Lu-Chan-truoc-khi-anh-chet.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/11/204374.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/13/204447.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109594.html
Đăng ngày 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share