Bài viết bởi phóng viên Minh huệ tại thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 01-09-2009] Sau khi ông Giang Tích Thanh từ Giang Tân, thành phố Trùng Khánh, bị bức hại đến chết tại trại cưỡng bức lao động Tây Sơn Bình, con gái ông, Giang Hoành, đã viện đến các công cụ pháp lý để thỉnh cầu công lý. Các viên chức trong Ủy ban chính trị và pháp luật và nhân viên Phòng 610 tại Giang Tân không muốn bị vạch trần hơn nữa, vì thế họ lên kế hoạch bắt giữ cô Giang.

Cha mẹ cô Giang là học viên Pháp Luân Công tại Giang Tân. Tháng 5 năm 2008, họ bị kết án bất hợp pháp. Ngày 28 tháng 1 năm 2009, cha của cô, Giang Tích Thanh, đã chết do bị bức hại trong trại cưỡng bức lao động Tây Sơn Bình. Nhiều chi tiết xung quanh cái chết của ông không rõ ràng. Bảy tiếng sau khi được thông báo về cái chết của ông, gia đình ông tìm thấy cơ thể ông vẫn còn ấm trong tủ đá. Trại lao động đã không đưa ra bất kì lời giải thích nào hợp lý cho cái chết của ông và cho hỏa táng cơ thể ông mà không có sự đồng ý của gia đình. Họ thậm chí giả mạo hồ sơ khám nghiệm của một lần khám nghiệm tử thi, chỉ định người giám sát và thậm chí là đe dọa người nhà ông, khám xét nhà họ, và đánh luật sư ủy quyền, tất cả cũng chỉ để ngăn các con ông tìm công lý cho cái chết của ông.

Sau cái chết của ông Giang Tích Thanh, cô Giang Hoành, chồng của cô, Giạ Bộ Sơ; và bác của họ, Giang Đức Hoa, đã kiện tất cả các cấp của tòa án và chính quyền tại thành phố Trùng Khánh. Ủy ban chính trị và pháp luật và nhân viên Phòng 610 tìm kiếm khắp nơi để cố gắng bắt được cô. Họ nói rằng nếu cô không quay trở lại, họ sẽ trừng trị cô nặng nề hơn. Ngày 4 tháng 6, Vạn Phương Hoa, bí thư Ủy ban Luật pháp và Chính trị Giang Tân, đã nói rằng nếu cô Giang không xuất hiện trong vòng bảy ngày, họ sẽ bắt cô.

Vào khoảng giữa trưa ngày 28 tháng 8 năm 2009, khi vừa rời khỏi cửa hàng rau quả Tân thế kỷ trên đường Bộ Hành ở Giang Tân Quốc cùng với gia đình, cô Giang đã bị bắt giữ bởi Mưu Siêu Hằng từ đội an ninh quốc gia Giang Tân và thêm năm sáu người khác nữa. Hiện tại chưa rõ cô bị giam ở đâu.

Cô Giang Hoành, 41 tuổi, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Cô bị giam tại nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh 3 năm vì đã nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Khi được trở về năm 2003, cô đã bị mất việc. Kể từ năm 2008, cô làm kế toán cho một doanh nghiệp tại Giang Tân. Thu nhập của cô chỉ có 500 nhân dân tệ một tháng. Để ngăn không cho gia đình ông Giang Tích Thanh dùng các công cụ pháp l‎ý để tìm kiếm công lý, Vạn Phương Hoa, bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp tại Giang Tân, đã thường xuyên đe dọa và bức hại gia đình ông. Họ  cho người tìm chỗ ở của Cô Giang Hoành và giám sát chặt chẽ hơn nữa những nơi ở của cô Giang, Giang Bình, và Giang Hoành Bân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207518.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/12/110737.html
Đăng ngày: 19-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share