Tên: Lý Mặc Vân (vợ là bà Tôn Mặc Mai)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Địa chỉ:
Nghề nghiệp: sĩ quan quản giáo
Ngày bị bắt gần đây nhất: tháng 2/2002
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại lao động Triều Dương Câu (朝阳沟劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Bị bức hại dưới các hình thức: Lao động cưỡng bức, Tra tấn và tống tiền

[MINH HUỆ 22-08-2009] (Cát Lâm) – Sau khi chính quyền Trung quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, ông Lý Mặc Vân và vợ là bà Tôn Vạn Mai đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức 2 lần. Ông Lý đã bị ngược đãi nghiêm trọng trong trại lao động Triều Dương Câu ở Thành phố Trường Xuân, và cuối cùng là đã ở trong tình trạng nguy kịch. Trại lao động đã thả ông ra tạm thời để điều trị y tế, nhưng những quan chức của ĐCSTQ vẫn tiếp tục quấy nhiễu ông và cố tống tiền ông. Ông đã chết ngày 3/8/2006

2006-8-8-liwanyun--ss.jpg
Ông Lý Mặc Vânn chỉ còn da bọc xương

Sau đây là mô tả về những gì mà ông và vợ ông đã trải qua

Ông Lý sinh ngày 8/9/1962 và là một sĩ quan quản giáo ở Nhà tù Hưng Nghiệp, thành phố Trường Xuân. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công ngày 20/7/1999, ông Lý và vợ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giam 15 ngày. Sau khi bị giam, sở cảnh sát địa phương, đồn cảnh sát địa phương, và các quan chức ở nơi ông sinh sống đã liên tục đến nhà ông quấy nhiễu ông. Họ cố gắng không để cho ông đi đâu cả. Ông Lý và vợ vẫn kiên định ở đức tin nơi Pháp Luân Công của mình. Vì thế mà họ đã đồng thời bị cho thôi việc. Cả gia đình vì thế mà đã mất đi nguồn thu nhập.

Vào năm 2000, dựa trên một số lời cáo buộc bịa đặt, chính quyền địa phương đã đưa hai vợ chồng ông đến một trại lao động. Ở trong trại, họ đã bị tra tấn đủ kiểu. Khắp người ông Lý bị mưng mủ đến mức ông không thể mặc quần áo được. Ông chỉ được thả ra vào tháng 11/2000.

Sau đó, các quan chức của ĐCSTQ đã liên tục theo dõi và quấy nhiễu họ. Để thoát khỏi điều này, họ đã phải bán nhà và chuyển về sống ở nơi họ đã sinh ra ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm. Chính quyền đã gọi điện cho cảnh sát ở thành phố Công Chủ Lĩnh để tiếp tục theo dõi họ.

Vào tháng 2/2002, hai vợ chồng lại bị bắt bởi đồn cảnh sát Lĩnh Tây thuộc thành phố Công Chủ Lĩnh và nhà của họ bị lục soát. Cảnh sát đã lấy đi một sổ tiết kiệm trị giá 12 nghìn tệ và 3000 tệ tiền mặt từ nhà họ.

Hai vợ chồng lại bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm và họ đã phải chịu đủ kiểu tra tấn vô nhân đạo. Ở trại lao động Triều Dương Câu ở thành phố Trường Xuân, ông Lý đã bị bức hại tàn khốc và chỉ còn có da bọc xương khi ông bị bệnh về tủy xương. Ông cũng bị tàn phế. Ông đã ở trong tình trạng nguy kịch khi được thả ra để điều trị y tế tháng 6/2003. Các quan chức ĐCSTQ chỉ thả ông ra sau khi đã tống tiền của gia đình ông 3000 tệ.

Sau khi ông Lý được thả ra, ông đã dần dần hồi phục nhờ đọc sách Pháp Luân Công và luyện công. Ông đến đồn cảnh sát địa phương để đòi lại số tiền mà cảnh sát đã lấy đi, những đã bị cảnh sát đe dọa và không trả tiền. Sau đó cảnh sát đã phải thừa nhận rằng họ đã lấy đi sổ tiết kiệm trị giá 12 nghìn tệ. Ông Lý đã nhắc lại những việc mà họ đã làm, nhưng họ vẫn chối là không lấy 3000 tệ tiền mặt từ nhà ông đi. Sau đó ông Lý đã đến gặp họ nhiều lần để đòi tiền. Cuối cùng thì họ đã trả lại ông tổng cộng là 6000 tệ nhưng không trả 9000 tệ còn lại.

Trong thời gian này, cảnh sát ĐCSTQ đã theo dõi và đi theo ông Lý ở khắp mọi nơi. Ông đã phải chịu đựng quá nhiều và chết ngày 3/8/2006

Ông Lý bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 10/1997 tại thành phố Trường Xuân. Ở cơ quan ông có uy tín vì tinh thần làm việc và tính cách của mình. Vợ ông đã từng rất ốm yếu và bị đau đầu nặng trước khi bà tập Pháp Luân Công năm 1997. Nhờ tập Pháp Luân Công mà chứng đau đầu đã khỏi và sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kinh ngạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206958.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/1/110479.html
Đăng ngày: 18-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share