Tên: Bành Quang Vinh
Giới tính: nam
Tuổi: 61
Địa chỉ: Khu La Hán, quận Thị Trung, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: công nhân đường sắt đã về hưu
Ngày mất: tháng 11 năm 2003
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 2003
Nơi tạm giam gần nhất: trung tâm phục hồi chức năng khuThị Trung
Thành phố: Nhạc Sơn
Từ khóa bức hại: làm giật điện, cưỡng bức lao động, đánh đập, tù giam, tra tấn

[MINH HUỆ 22-8-2009](Thông tấn viên từ tỉnh Tứ Xuyên) Ông Bành Quang Vinh qua đời vào tháng 11 năm 2003 do phải chịu bức .

Vào cuối năm 1999, Ông Bành và hai học viên lớn tuổi khác đã bị chặn lại lại và bị viên chức an ninh xét hỏi khi họ đi xuống đường. Họ đã nói với viên chức đó rằng họ muốn thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công với chính phủ, và nhà chức trách đã mời họ lên xe. Họ nghe theo, và nghĩ rằng cảnh sát cho họ đi nhờ. Thay vào đó, chiếc xe cảnh sát đã đưa họ tới trực tiếp tới trung tâm phục hồi cai nghiện quận Shizhong để giam giữ họ.
Họ kinh ngạc nhận thấy rằng, có rất nhiều người bị bắt giữ là học viên Pháp Luân Công đang bị giam cầm và bị tẩy não tại đó. Ông Bành trực tiếp biết được lợi ích của Pháp Luân Công, vì thế ông đã kể lại cho những người khác về những gì ông đã trải qua. Để trừng phạt, giám đốc trung tâm phục hồi cai nghiện người Hán đã quất các học viên mỗi ngày bằng một thanh tre.

Vì ông Bành không bao giờ từ bỏ đức tin vào Chân- Thiện- Nhẫn, ông đã bị bắt giữ và bị giam cầm hoặc trong một trung tâm giam giữ hoặc tại trung tâm phục hồi cai nghiện từ năm 1999 tới năm 2003 ba lần. Một phần của hình phạt là họ ép ông phải chịu khốc hình “xuyên tâm liên” (liên tục đánh mạnh vào đầu và ngực) như một phần của sự trừng phạt đối với ông. Lính canh đã tấn công ông với dùi cui nhọn, làm giật điện ông với dùi cui điện, còng tay và trói ông lại. Bảo vệ thường ra lệnh cho các tù nhân tấn công liên tục vào ngực và cột sống ông.

Năm 2003, ông Bành đã trở nên rất yếu khi được giải thoát, và cơ thể ông đầy những vết thương. Ông Bành ăn uống rất khó khăn, và đã nằm liệt giường cho đến khi ông qua đời. Dưới hoàn cảnh như vậy, cảnh sát từ trạm cảnh sát Shuikor và cảnh sát khu La Hán vẫn liên tục quấy nhiễu, đe dọa gia đình ông, và giữ tiền trợ cấp hưu trí của ông.

Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, ông Bành Quang Vinh bị thương nặng ở đầu và tay do tai nạn lao động. Ông đã phải chịu những cơn đau mãn tính , trầm trọng suốt hơn mười năm. Ông thường xuyên bị chóng mặt, và bàn tay của ông không cử động được, vì thế ông không thể chăm sóc bản thân. Sau đó ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, bàn tay tê liệt của ông trở nên lành mạnh, giúp cho ông có thể làm việc trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/22/206908.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/25/110301.html
Đăng ngày: 30-8-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share