Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2009] Một thời gian trước, tôi có nghe được một tin buồn: Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Mẫn đã bị bức hại đến chết. Tôi không thể kìm được nước mắt. Những khoảnh khắc mà tôi được gặp gỡ ông trước đây lại xuất hiện trước mắt tôi.

2009-7-18-hablimin--ss.jpg
Ông Lý Mẫn

Ông Lý Mẫn và tôi quen biết nhau từ khi chúng tôi cùng bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử, thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Một ngày năm 2001, một đồng tu giới thiệu ông Lý Mẫn với tôi và nói rằng: “Ông ấy là đồng tu của chúng ta, và cũng là đồng hương.” Ông ấy trông thật chân thành, lương thiện và chất phác.

Sau đó, hầu như tôi gặp ông ấy mỗi ngày. Tôi để ý rằng đôi khi trưởng trại muốn nói chuyện với ông. Tôi hỏi ông lý do vào một ngày nọ. Ông bình tĩnh trả lời: “Họ nghe nói rằng tôi làm việc cho Cục tài chính nên nghĩ rằng chắc hẳn tôi phải nhiều tiền lắm. Họ hy vọng tôi đưa họ tiền để họ cho tôi về sớm hơn. Tuy nhiên, tôi đã từ chối bởi vì tôi không muốn hợp tác với họ.” Vị trưởng trại sau đó đã thôi ý định và không bao giờ nói chuyện với ông ấy nữa.

Sau khi chúng tôi được thả ra từ Trại lao động, chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một dự án nhằm vạch trần cuộc bức hại. Ông Lý Mẫn và tôi đã tới thành phố thủ phủ của tỉnh và mua một vài nguyên liệu in. Một ông cụ, người ăn mặc như một nông dân tiến đến chỗ chúng tôi. Ông ấy hỏi về nơi mua máy in và máy scan. Người đứng cạnh ông cụ nói rằng ông ta không biết. Khi chúng tôi đã đi cách ông cụ khá xa, ông Lý Mẫn đột nhiên quay lại và chạy theo ông cụ. Ông nói chuyện với ông cụ và đưa ông thứ gì đó. Ông cụ bước đi mà rất hạnh phúc.

Sau đó ông Lý Mẫn nói với tôi: “Tôi đã hỏi ông cụ xem liệu ông có phải là một học viên không. Ông cụ nói có. Cho nên tôi đã đưa ông cụ business card của cửa hàng có bán máy in và máy scan. Thật không an toàn cho ông cụ trong bộ quần áo nông dân khi hỏi quanh về thiết bị máy tính.” Tôi cảm thấy xấu hổ sau khi hiểu được sự lo lắng của ông: Tại sao tôi không nghĩ đến sự an toàn của người đồng tu nhiều tuổi đó?

Chúng tôi đã mua rất nhiều giấy in và nguyên liệu, đồng thời thuê một chiếc xe tải nhỏ để nhanh chóng trở về nhà. Khi chúng tôi đến vùng ven thành phố, chúng tôi trông thấy ba hay bốn chiếc xe cảnh sát đang đậu bên đường. Hơn mười sỹ quan cảnh sát đang kiểm tra từng chiếc xe đi qua. Tôi hơi hốt hoảng. Ông Lý Mẫn nhìn tôi và nói: “Đừng lo, hãy phát chính niệm và ngăn cản tà ác can nhiễu đến việc chứng thực Đại Pháp của hai chúng ta.” Rồi ông Lý Mẫn và tôi phát chính niệm trong xe. Khi chiếc xe của chúng tôi tiếp cận với cảnh sát, họ trông như thể không nhìn thấy gì trong chiếc xe. Chúng tôi băng qua điểm kiểm soát vô cùng êm thấm.

Sau đó tôi đã bị báo cáo với cảnh sát về việc phân phát tờ rơi giảng thanh chân tướng. Giám đốc đồn cảnh sát đã ra một chỉ thị cấm bất cứ ai đến thăm tôi trong trung tâm giam giữ.

Trong suốt 5 tháng bị giam giữ, tôi không có đến một chiếc bàn chải đánh răng. Thật là tồi tệ khi ở trong tù. Tôi không thể thay quần áo trong hơn nửa năm. Tất cả y phục của tôi đều là thứ hàng thứ phẩm và bị tả tơi. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Một ngày nọ, một sỹ quan cảnh sát đưa tôi đến phòng họp của nhà tù. Khi tôi bước vào đó, tôi thấy ông Lý Mẫn vừa đến để thăm tôi. Ông ấy mang cho tôi rất nhiều đồ ăn và quần áo. Tôi không nói được câu nào và không thể ngăn được dòng nước mắt. Ông ấy luôn luôn nghĩ đến người khác. Ông Lý Mẫn nói vài câu để khích lệ tôi rồi nói rằng ông ấy sẽ lại đến thăm tôi. Ông ấy đã đến thăm tôi một vài lần. Sau này tôi mới biết tin ông cũng đã bị bắt và bị giam giữ ở nhà tù Đại Khánh.

Sau khi tôi được thả, tôi muốn gặp ông Lý Mẫn, nhưng tôi đã không có có hội đó. Người đồng tu của chúng ta đã ra đi, nhưng gương mặt và nụ cười của ông vẫn thường hiện lên trước mắt tôi. Những gì ông để lại đã khuyến khích tôi làm “ba điều” tốt hơn nữa và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Bài liên quan: Ông Lý Mẫn đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Đại Khánh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109801.html
Đăng ngày 08-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share