[MINH HUỆ 05-08-2009] Ông Lã Triệu Tân, 59 tuổi, sống tại thôn Tứ Phương Thai, trấn Đại Tứ Bình, huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Bệnh lao phổi của ông đã biến mất sau khi ông tập Pháp Luân Công, và tư cách đạo đức của ông đã được thăng hoa nhờ tuân theo lời chỉ dạy của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt hơn. Ông đã rất nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm và giúp người khác nhận ra được sự thật đằng sau những lời tuyên truyền phỉ báng của chế độ. Ông đã bị bắt giữ và giam cầm ba lần trong Trại lao động cưỡng bức Ngô Gia Bảo tại thành phố Phủ Thuận.

Khoảng ngày 25 tháng Tư năm 2006, ông đã bị bắt giữ khi đang bước xuống từ một chiếc xe ở Bến xe thôn Tứ Phương Thai. Cảnh sát Triệu Á Quân cùng những người khác đã đưa ông đến Phòng cảnh sát thành phố Đại Tứ Bình và cưỡng bức ông tới Trung tâm tẩy não La Đài Sơn Trang và sau đó là Trại lao động cưỡng bức Ngô Gia Bảo, sau khi quá trình tẩy não thất bại.

Lần cuối cùng ông bị bắt giữ là vào ngày 24 tháng Chín năm 2007, khi cảnh sát địa phương Triệu Á Quân thấy ông mang tài liệu “giảng chân tướng” Pháp Luân Đại Pháp lên một chiếc xe buýt. Y đã bắt ông và đưa ông đến đồn cảnh sát. Ông đã bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Ngô Gia Bảo ngay sau đó. Ông được thả vào mùa xuân năm 2008. Do bị tra tấn tàn bạo trong Trại lao động, ông trở nên rất ốm yếu và gầy gò, mất khả năng lao động, và phát triển bệnh tiểu đường. Ông qua đời vào ngày 24 tháng Sáu năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/5/205912.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109847.html
Đăng ngày 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share