Tên: Vương Thục Phân (王淑芬)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 58

Địa chỉ: Quận Hồng Hà , trấn Thanh Nguyên, huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, Tỉnh Liêu Ninh

Ngày bị bắt gần đây: Tháng 3, năm 2005

Nơi bị giam giữ gần đây: Trại lao động Mã Tam Gia (马三家教养院 )

Thành phố: Thẩm Dương

Tỉnh: Liêu Ninh

Từng bị những khốc hình bức hại sau: Quấy rối giấc ngủ, Cưỡng bức lao động, Đánh đập, Treo lên, Giam giữ biệt lập, Tra tấn, Cưỡng bức ăn, và những khốc hình bức hại thân thể khác.

Những người tham gia chính trong cuộc bức hại:

Trại lao động Mã Tam Gia: Zhang Xiongrong (phân đội trưởng), Zhao Jinghua (đội trưởng), Shi Yu (đội trưởng), Mã Cát Sơn (Trưởng ban giáo dục), Liu Yong (trưởng ban an ninh), Zhang Jun (cai ngục), Wang Qi (cai ngục), Lý Minh Đông (cai ngục), Xiang Kuili (cai ngục), Đổng Tú Hà (nữ cai ngục) và những người khác.

Sở cảnh sát huyện Thanh Nguyên: Li Hongbin (cảnh sát nam), Xu Jinrong (nữ cảnh sát) và những người khác

[MINH HUỆ 26 – 08 – 2009] Vào tháng 3 năm 2005, cụ bà 58 tuổi Vương Thục Phân bị kết án 3 năm tù lao động cải tạo, và sau đó bà bị chuyển đến trại lao động Mã Tam Gia. Vì tập luyện Pháp Luân Công, bà bị khốc hình bức hại dã man bao gồm cưỡng bức ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, giường tử thi, “treo lên cao” và những khốc hình khác.

1. Cưỡng bức ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ

Sao khi bị giam vào trại lao động, bà Vương Thục Phân bị giam ở Đội 1, phân đội 3. Nhằm cưỡng chế bà từ bỏ luyện tập Pháp Luân Công, cai ngục thường giam bà một mình trong nhà kho hoặc trong phòng tắm. Bà bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ suốt gần 20 giờ đồng hồ không nghỉ. Nhiều cảnh sát vây quanh bà để tẩy não bà. Sau hơn 2 tháng bị bức hại, họ đã không đạt được mục đích và chuyển bà đến đội 1, phân đội 2

2. Đánh đập dã man

Năm 2005, khi gần đến ngày 20 tháng 7, tất cả các học viên bị giam cầm ở phân đội 2 từ chối không mặc áo quần đồng phục của trại lao động. Cai ngục cưỡng bức họ ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ và không cho họ ăn hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Cảnh sát thường bắt vài học viên và nhốt vào trong những phòng giam biệt lập, bị cô lập với bên ngoài. Rồi họ hành hung tàn nhẫn. Vì bị đánh đập nghiêm trọng, vài học viên không thể ra khỏi giường trong nhiều ngày và không thể tự chăm sóc bản thân được.

Bà Vương Thục Phân đã bị liệt kê vào danh sách một trong những “thành phần chủ chốt“. Nhiều cai ngục kéo bà đến văn phòng. Vài cảnh sát bắt đầu đánh bà gồm có Zhang Xiurong (phân đội trưởng), Zhao Jinghua (đội trưởng), Shi Yu (đội trưởng) và những người khác. Họ túm lấy tóc bà Vương Thục Phân, đẩy bà ngã xuống nền nhà, đá và đấm bà. Kết quả, đầu bà sưng phồng lên và mặt bà bị thâm tím. Khắp người bà bị bầm tím và bà không thể đứng dậy.

3. Cưỡng bức ăn trên giường tử thi

2004-1-24-kuxing22--ss.jpg

Cưỡng bức ăn trong khi miệng bị cạy mở to

4. Đánh đập và treo lên

Vào tháng 4 năm 2006, Ma Jishan (trưởng ban giáo dục) và Liu Yong (Đội trưởng đội an ninh) đến phân đội 2 cùng với hơn 20 cai ngục để bức hại các học viên – những người từ chối lao động nặng. Các cai ngục Zhang Jun và Wang Qi đánh bà Vương Thục Phân một cách dã man. Họ kéo bà tới rồi lại lui, rồi bắt bà quỳ xuống trước mặt họ. Bà Vương Thục Phân từ chối và Zhang Jun trở nên rất giận giữ. Ông ta đánh bà tới tấp cho đến khi bà ngất xỉu.

Vào chiều hôm đó, Ma Jishan tra tấn bà Vương một lúc lâu. Ông ta treo bà lên một cái dường ngủ và tra tấn bà suốt 3 ngày liên tục. Cuối cùng, bà bị đánh thẩm tệ đến mức bà không thể đứng nổi. Bà bị thương khắp người và rất khó ăn uống.

2009-5-18-liushufen-02--ss.jpg

Bị treo lên giường

5. Khốc hình Treo lên cao

Vào tháng 9 năm 2009, Ma Jishan và những cai ngục khác áp dụng khốc hình “Treo lên cao” đối với các học viên. Cai ngục treo các học viên bằng còng tay của họ vào những cái giường, một tay ở giường trên, và một tay ở giường dưới. Rồi họ trói chặt chân học viên lại. Rồi cai ngục rê 2 cái dường ra xa làm cho 2 tay của họ căng ra đến cực điểm. Còng tay xiết vào cổ tay và làm xương bị đau. Không chỉ có thế, trong suốt một thời gian rất dài, nạn nhân bị cấm ăn, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh.

Vài cai ngục tham gia tra tấn bà Vương Thục Phân bằng khốc hình “Treo lên cao”, bao gồm Ma Jishan, Li Mingdong, Xiang Kuili, Dong Xiuxia và những người khác.

2004-11-10-kuxin3--ss.jpg

Khốc hình “Treo lên cao”

Trong suốt 3 năm khi bà Vương Thục Phân bị giam cầm tại trại lao động Mã Tam Gia, bà bị cưỡng bức làm việc nặng nhọc suốt hơn 18 giờ mỗi ngày. Nếu bà không thể hoàn thành công việc được giao, bà sẽ bị phạt tra tấn thể xác, gia tăng hạn tù, không cho thức ăn, nước uống, …

Bà Vương Thục Phân sinh sống ở quận Hồng Hà, trấn Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Trước 3 năm bị bức hại tại trại lao động Mã Tam Gia, bà đã bị bắt bớ và đánh đập bởi Lý Hoành Bân và nhiều người khác ở Sở cảnh sát tỉnh Thanh Nguyên. Vào chiều ngày 18 tháng 3 năm 2005, bà Vương Thục Phân và chồng bà đi trên một chiếc xe máy về miền quê. Lý Hoành Bân và nhiều cảnh sát khác đã bắt bà lại và mang đến đồn cảnh sát Thanh Nguyên. Xu Jinrong (nữ cảnh sát viên) và nam cảnh sát trưởng đánh bà, đá bà và tát vào mặt bà. Kết quả, mặt và đầu bà sưng phồng lên và chảy máu, 2 chân thâm tím. Cuối cùng, bà bị chuyển đến trại lao động Mã Tam Gia để bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/26/207134.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/11/110719.html
Đăng ngày: 17- 09 – 2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share