Tên: Tạ Bồi Ngọc
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 4/8/2009
Nơi tạm giam gần đây nhất: Chưa có thông tin
Thành phố: Hiếu Cảm
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: giam giữ bất hợp pháp

[MINH HUỆ 29-8-2009] Tiểu Quả Quả mới đây vừa tròn 2 tuổi. Nhà của em gần khu dân cư Hoàng Hạc Lâu và sông Trường Giang. Em chưa được gặp mẹ trong một thời gian dài và không biết nơi cư trú của mẹ. Chỉ có bà ngoại tuổi đã cao ở với em.

2009-8-27-225530-1--ss.jpg

Quả Quả 2 tuổi

2009-8-27-225530-0--ss.jpg
Cô Tạ Bồi Ngọc

Ngay sau khi Quả Quả sinh ra, bố mẹ em đã li dị. Mẹ của em, cô Tạ Bồi Ngọc bị suy nhược và mắc bệnh nặng. Cô gần như mất thị giác và thính giác. Trong lúc khó khăn, cô may mắn biết đến Pháp Luân Công. Phật quang Chân Thiện Nhẫn đã giúp mẹ của Quả Quả hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Kể từ đó, cô bắt đầu tu luyện bản thân, cả tinh thần và cơ thể cô trở nên khỏe mạnh. Quả Quả, mẹ của em và bà ngoại sống một cuộc sống hạnh phúc.

Mẹ của Quả Quả đã thu được nhiều lợi ích tốt đẹp từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Cô không hiểu tại sao một môn tu luyện tốt như vậy lại bị bức hại trong hơn 10 năm. Cô luôn nói với mọi người xung quanh, “Pháp Luân Công dạy con người trở nên Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Công là tốt và đã cứu tôi và gia đình tôi!”
Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích nghe những lời này. Khi mọi người nghe cô nói, một vài trong số họ tin cô và một vài thì không. Một số người đã làm điều xấu vì họ bị lừa dối bởi ĐCSTQ

Ngày 4 tháng 8 năm 2009, khi cô Tạ đang nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công, cô bị tố cáo với chính quyền. Cảnh sát từ sở cảnh sát Vương Gia Đôn thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã bắt giữ cô. Họ giam giữ cô tại một trung tâm giam giữ 15 ngày. Sau đó cô bị chuyển tới một trung tâm tẩy não vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Hiện tại chưa có thông tin về nơi cô bị giam giữ.

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, Quả Quả và bà ngoại đến trạm cảnh sát Vương Gia Đôn để tìm nơi cô bị giam. Tiểu Quả Quả lịch sự nói “Xin chào” với nhân viên cảnh sát. Vài người bày tỏ sự thông cảm khi họ thấy em. Họ nói với hai bà cháu rằng mẹ của cô đã bị bắt đi bởi nhân viên Phòng 610 quận Giang Hán.

Hiện tại, Tiểu Quả Quả thường hỏi bà ngoại trong nước mắt, “Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Cháu muốn mẹ!” Bà đã cố cầm nước mắt.

Có báo cáo rằng sau khi bị cảnh sát từ sở cảnh sát Vương Gia Đôn bắt, Cô Tạ đã bị giam tại trung tâm giam giữ Erzhigou trong 15 ngày. Vào khoảng ngày 18 tháng 8, cô bị gửi tới trung tâm tẩy não quận Giang Hán thuộc thành phố Vũ Hán. Ngày 20 tháng 8, mẹ của cô Tạ đã gọi tới Phòng 610 quận Giang Hán. Bà đã hỏi trưởng phòng, ông Thục, nơi con gái bị giam . Ông ta nói rằng cô đã bị chuyển tới thành phố Hiếu Cảm nhưng từ chối tiết lộ vị trí chính xác.

Sở cảnh sát Vương Gia Đôn: 86-27-83620577
Phòng 610 quận Giang Hán : 86-27-85481692 , 86-27-85481802
Giang (chưa biết tên), phụ trách Phòng 610 quận Giang Hải: 86-13886024447 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/29/207327.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/8/110675.html
Đăng ngày: 12-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share