Tên: Lôi Trí Dũng (雷智勇)

Giới tính: Nam

Tuổi: 41

Nghề nghiệp: Là giáo viên trường cấp ba số 1 thành phố Lam Sơn, Hồ Nam.

Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù thành phố Thường Đức Tân, cũng được gọi là nông trường Sầm Đạm

Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 6, năm 2008

Hình thức bức hại đã trải qua: tạm giam, bỏ tù, cưỡng chế tiêm thuốc, tra tấn, ép ăn, không được ngủ.

Thành phố: Thường Đức

Tỉnh: Hồ Nam

[MINH HUỆ 14 – 08 – 2009] (phóng viên từ tỉnh Hồ Nam), ông Lôi Trí Dũng là một giáo viên tại trường cấp ba số 1 ở thành phố Lam Sơn, tỉnh Hồ Nam. Trong suốt mười năm Pháp Luân Công bị đàn áp bởi ĐCSTQ, ông đã bị bắt giữ sáu lần và đã bị kết án sáu năm tù. Khi ở trong tù, ông đã bị tra tấn, bao gồm bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, không được ngủ, và bị “ép- ăn”. Ông được thả tự do nhưng lại không được phép quay trở lại dạy học.

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2002, trong khi ông Lôi đang nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, gồm cả những kinh nghiệm của bản thân ông. Sau đó có vài người đã tố giác ông với cảnh sát Hoàng Hiểu Lan, cảnh sát Lý Kính Tùng và các cộng sự khác đã lục soát nhà ông. Ông đã bị đưa đến phòng cảnh sát và bị đánh, rồi sau đó bị đưa đến một nhà tù. Ông được thả sau 21 ngày. Vào ngày 23 tháng 8, trên 20 cảnh sát từ Cơ quan công tố đã đến cửa hàng của ông Lôi và đưa ông trở lại nhà tù.

Ngày 30 tháng 9, Trần Tân , Đường Trụ Quốc và Hoàng Quân Hạnh. Tất cả nhân viên từ tòa án ĐCSTQ Lam Sơn, đã đến nhà tù và tuyên án ông Lôi sáu năm tù không cần mở phiên tòa xét xử hoặc lời bào chữa nào. Ông Lôi đã kháng cáo lên tòa án phúc thẩm Vĩnh Châu nhưng không nhận được hồi âm. Vào ngày 18 tháng 10, ông bị đưa đến nhà tù Trường Sa ở quận Lộc Phong Giam.

Trong khi ở nhà tù Trường Sa, ông Lôi đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ bất hợp pháp. Tuy nhiên, cảnh sát đã dùng ba tù nhân để ép ông phải làm việc tám giờ một ngày trong hơn hai tháng.

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2003, ông Lôi bị đưa đến nhà tù Tân Thị, thành phố Thường Đức là nơi ông đã chịu đựng nhiều hình thức tra tấn được miêu tả dưới đây.

Từ năm 2003 đến năm 2005, ông đã phải làm việc từ 4 giờ 20 sáng đến 9 giờ 30 tối vào mùa hè, và 5 giờ 30 sáng đến 9 giờ 30 tối vào mùa đông, ngoại trừ những ngày ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Trong suốt thời gian làm việc, ông chỉ được phép nghỉ ba mươi phút để ăn mỗi ngày.

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2004, ban lãnh đạo nhà tù, bao gồm Tống Thục Hồng, Lý Truyện Hoa, Ngô Kiến Vĩ và Hoàng Ưng từ Phòng 610, đã đặt ra một kết hoạch để tra tấn ông Lôi. Họ bắt đầu bằng việc hỏi một bác sĩ để tiêm một thứ thuốc (không rõ nguồn gốc) vào người ông Lôi, sau đó chỉ đạo một nhóm tội phạm tra tấn ông. Đầu tiên, họ làm nhục ông bằng việc cạo đầu và bắt ông mặc quần áo nhà tù. Sau đó ông bị buộc phải chạy chân không trên sàn bằng bê tông nóng, với một túi cát nặng 40-pound [khoảng 18 kg] đeo trên cổ. Cuối cùng ông bị đưa đến một phòng, nơi có bốn người, hai người ở mỗi bên, kéo hai chân ông sang hai bên. Hình thức tra tấn “kéo chân” đau đến mức khiến ông bị ngất đi.

Ngày 27 tháng 1 năm 2008, nhân viên nhà tù Tống Kiến Quân và nhân viên Phòng 610 Chu Trữ Quân, Vương Á Đông, Tân Kế Xương, Dương Văn cùng Hoàng Ưng đã cố gắng ép ông Lôi phải từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công. Họ đã chỉ đạo bốn phạm nhân Chu Mẫn Phu , Tiếu Văn , Hướng Kiến Bình và Chu Vũ tra tấn ông Lôi, hứa với những phạm nhân đó rằng họ sẽ được giảm án tù. Trong tháng đầu tiên, ông Lôi đã bị treo lên bằng cách còng tay ở ngoài trời và ở ngoài cả ngày trong gió mùa đông. Ông không được phép tắm và không được tháo còng ngay cả khi đi ngủ. Những buổi tối trong tuần tiếp theo, ông đã bị treo lên bằng cách còng tay vào khung cửa sổ và không được phép nằm trên giường. Sau đó ông bị đưa đến nhà kho và bị đánh tàn bạo bằng cán chổi. Một tù nhân, Hướng Kiến Bình, đã đổ nước muối vào những vết thương của ông, gọi đó là một “ quá trình khử trùng”.

Ngày tiếp theo, họ khóa tay ông Lôi vào một lan can ở hành lang. Ông bị buộc phải đứng một chân, còn chân kia thì ở trên một cái ghế. Các tù nhân đã thay phiên nhau đá vào chân ông dùng để đứng trong hơn ba giờ đồng hồ. Vào buổi tối, ông đã bị treo lên vì bị còng tay vào khung cửa sổ rồi họ đổ nước lạnh lên đầu ông.

Ngày tiếp theo, Tống Kiến Quân và các nhân viên khác, bao gồm Chu Trữ Quân, Tân Kế Xương , Hoàng Ưng , Dương Văn, đã bảo các tù nhân mang ông Lôi đến phòng của ông ta. Khi ông Lôi từ chối nhận bất cứ tội nào, tất cả nhân viên và các tù nhân đã đánh ông. Hai tù nhân đã dùng búa để đập vào bàn chân ông.

Ngày khác, với hai bàn tay bị bỏng và hai mắt bị che lại, hai tù nhân – mỗi người một bên – đã buộc ông chạy đi chạy lại qua một cái sân. Mười hai tù nhân thay phiên nhau tiếp tục cuộc tra tấn. Vào cuối ngày, hai bàn chân ông Lôi bị sưng lên và bị biến dạng

Đối mặt với những hành động mất nhân tính trên, ông Lôi chỉ có thể tuyệt thực để phản đối, nhưng họ đã tiếp tục “ép- ăn “ ông.

Thêm vào những chi tiết bức hại ở trên, ông Lôi đã bị bắt vào ngày cuối năm 1999 tại quảng trường Thiên An Môn và bị đưa đến nhà tù Lam Sơn, nơi ông bị giam 72 ngày và phải nộp 1,600 nhân dân tệ.

Ông Lôi và vợ ông đã bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, và bị đưa đến đồn cảnh sát để kí “Thư đảm bảo”

Ngày 18 tháng 12 năm 2000, trong khi ông Lôi và vợ đang bán gạo tại cửa hàng của ông, thì cảnh sát đã đến bắt cả hai người và giam trong 10 ngày, với lí do là họ đã “gây rối trật tự xã hội”

Ngày 8 tháng 3 năm 2001, trong lúc đang đưa bài giảng ở trường, ông Lôi đã bị đưa đi bởi hai cảnh sát Lôi Hữu và Lôi Kế Thành từ đồn cảnh sát Thành Bắc, và một thành viên hội đồng giáo dục, Trần Quốc Cửu. Họ đưa ông đến một trại tẩy não nằm bên trong nhà tù Lam Sơn.

Ngày 27 tháng 12 năm 2001, ông Lôi đã bị bắt một lần nữa và bị đưa đến nhà tù Lam Sơn. Nhân viên ở đó tuyên bố rằng hành động này là để ngăn được việc ông kháng cáo lên các cơ quan có thẩm quyền cao hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/14/206517.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/7/110636.html
Đăng ngày: 14-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share