[MINH HUỆ 30-08-2009] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đến từ thành phố Lang Phương tỉnh Hà Bắc. Trong quá trình giảng rõ sự thật, tôi nhận thấy có vài người với tâm thanh tỉnh đã nhận thức rõ những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một lần, khi đang giải thích cho một người bạn sự giả dối trong vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, cô bạn tôi nói lại ngay: “Bạn không cần phải giải thích vì tôi hoàn toàn biết chuyện ấy là dối trá”. Tôi hỏi: “Làm sao bạn biết nó không đúng?” Cô ấy trả lời: “Trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, ban lãnh đạo công ty tôi sợ những nhân viên tập Pháp Luân Công sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền lợi của Pháp Luân Công, vì vậy đã cử một người sống ở Bắc Kinh (cũng làm cho công ty) đến Quảng trường Thiên An Môn hằng ngày đế xem có ai trong số họ đến đó không.” Vì thế, khi vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn diễn ra, anh bạn này cũng có mặt ở đó. Anh ấy nói với chúng tôi rằng đã chứng kiến toàn bộ sự việc và trông nó như một vở diễn. Bình cứu hỏa cùng nhiều thứ khác đã được chuẩn bị sẵn trên xe cảnh sát; và sự việc không phải đột nhiên xảy ra. Có thế thấy rõ là nó đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh ấy nói với chúng tôi rằng, ngay khi thấy được những điều đó, đã có thể kết luận vụ tự thiêu chỉ là giả dối và đó chỉ là một vở kịch.

Lần khác, khi đang ở trên xe buýt, tôi nói chuyện với một người đàn ông trung tuổi ngồi bên cạnh về việc ĐCSTQ đã buộc phương tiện truyền thông ở Trung Quốc truyền tải những lời dối trá bịa đặt; và ông ấy hoàn toàn đồng ý. Lúc đó, tôi nói với ông, chỉ vì để có thêm tiền thưởng, nhiều phóng viên báo không ngại ngần phản bội lương tâm của mình, dựng lên những câu chuyện về “giết người” và “tự thiêu” nhằm mục đích lừa gạt mọi người và phỉ báng Pháp Luân Công.

Ông đáp lại: “Tôi tin những gì anh nói, bởi vì tôi đã từng chứng kiến một sự việc như vậy. Có một cặp vợ chồng là hàng xóm của tôi. Vợ của anh ta ngoại tình. Sau khi phát hiện ra, người chồng giận giữ đến mức đã giết chết vợ mình. Lúc đó, các nhà chức trách đến và nói ‘Nếu anh nói mình là học viên Pháp Luân Công; tu luyện Pháp Luân Công khiến anh không kiểm soát được bản thân và đã giết vợ, thì anh sẽ được hưởng án tử hình treo. Trái lại, anh sẽ bị kết án tử hình. Cuối cùng, người chồng chấp nhận đề nghị của nhà chức trách, bù lại anh ta chỉ phải hưởng án tử hình treo.”

Khi được hỏi sống ở đâu, người đàn ông này cho biết hiện đang sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Tôi hỏi ông ấy chuyện này đã được đưa trên ti vi hay chưa, ông cho biết là “có đưa lên rồi”. Tôi hỏi ông là đài truyền hình nào; ông nói cho tôi biết đó là Đài truyền hình tỉnh Hắc Long Giang. Ông nói thêm: “Tôi biết những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt. Tôi thực sự không tin những gì ĐCSTQ tuyên truyền.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/11/110729.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/30/207401.html
Đăng ngày: 14-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share