Thứ Ba, ngày 21 tháng 06 năm 2009

Ngày hôm qua, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ai-len đã tổ chức một cuộc kháng nghị ở bên ngoài tòa Đại sứ quán Trung Quốc tại Dublin để đánh dấu 10 năm Chính phủ Trung Quốc ban hành một lệnh cấm đối với hoạt động về tinh thần của Pháp Luân Công.

Người tổ chức sự kiện này, ông Triệu Minh, cho biết cuộc kháng nghị này là sự kiện thứ ba trong chuỗi các sự kiện được diễn ra trong nhiều ngày nhằm nhớ lại 10 năm cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cuộc kháng nghị ngày hôm qua là hoạt động tiếp theo sau một buổi mít tinh lớn tại trung tâm thành phố Dublin hôm thứ Bảy và một buổi đốt nến tưởng niệm bên ngoài Đại sứ quán đêm ngày Chủ Nhật vừa rồi.

Hiệp hội [Pháp Luân Đại Pháp] Ai-len tuyên bố rằng có hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ tùy tiện và bị giam cầm tại Trung Quốc.

Hoạt động này cho thấy rằng “Các cơ sở giam giữ và nhà tù trên khắp Trung Quốc chủ yếu được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công” và có tới hơn 90% số tù nhân trong một số nhà tù nữ là học viên Pháp Luân Công.

Ông Triệu nói rằng Hiệp hội chỉ muốn tập trung vào lễ kỷ niệm 10 năm cuộc bắt giữ các điều phối viên trung tâm Pháp Luân Công trên khắp cả nước và “nhân cơ hội này nhìn lại những gì đã xảy ra tại Trung Quốc.” Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thì “đã không bị bức hại vì bất cứ một lý do nào mà nhà cầm quyền đã đưa ra.”

Những người kháng nghị cho biết rằng website của họ, www.minghui.org, đã thống kê được hơn 3.280 trường hợp các thành viên Pháp Luân Công bị chết vì bị tra tấn bởi nhà cầm quyền Trung Quốc. Ông Triệu cũng nói rằng Pháp Luân Công, mặc dù không phải là một nhóm chính trị, bây giờ đang trong tình thế không còn cách nào khác là phải phản đối [cuộc bức hại] để bảo vệ nhân quyền của các học viên.

https://www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/0721/1224250996857.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/22/109379.html

Đăng ngày 25-07-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share