[MINH HUỆ 30-08-2009] Để đạt được thăng tiến sự nghiệp chính trị, có những hệ thống giáo dục ở Trung Quốc dưới chính quyền Cộng sản đã đầu độc tâm trí học sinh bằng việc tuyên truyền những lời dối trá về Pháp Luân Công và xúi dục trẻ em tố cáo các học viên Pháp Luân Công cho chính quyền.

Một ví dụ cái gọi là chiến dịch chống “Phản Giáo” được tổ chức vào đầu tháng 7 bởi ban lãnh đạo Trường Phổ thông Trung học Số 2 Phúc Châu để bôi nhọ Pháp Luân Công và người sáng lập. Chiến dịch cũng sử dụng màn kịch “Tự thiêu tại Thiên An Môn” để lừa dối học sinh.

Ban lãnh đạo Trường trung học yêu cầu học sinh không trả lởi điện thoại gọi từ các học viên Pháp Luân Công, không đọc những tài liệu, tờ rơi hoặc đĩa CD giảng chân tướng, và phải báo cáo các học viên Pháp Luân Công cho chính quyền, sử dụng cái gọi là chính sách “ Cấm nghe, cấm tin, cấm tuyên truyền” về Pháp Luân Công. Các nguồn báo cáo cho biết, Ủy ban thành phố Phúc Châu đã ban hành lệnh đó cho các học sinh Trường Trung học và Tiểu học và đã dẫn một số học sinh đi báo cáo học viên Pháp Luân Công với chính quyền.

Dưới đây là ví dụ:

Năm ngoái, khi một học viên Pháp Luân Công đang phân phát tài liệu nói rõ sự thật trước cổng Trường Tiểu học Tiền Đường ở thành phố Phúc Châu, đã có những em học sinh lớp 5 cầm tờ rơi trong tay và âm thầm đi báo cáo với các thầy cô giáo. Một học sinh thậm chí còn chụp ảnh các học viên bằng điện thoại cầm tay. Cũng giống như trước đây, nhà trường cũng báo cáo lên chính quyền. Rõ ràng, đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiêu diệt lương tri, đẩy các trẻ em vô tội làm điều trái với lương tâm và tham dự vào tội ác chống Pháp Luân Công.

Năm ngoái một học sinh tốt nghiệp trường trung học đã được tuyển thẳng vào một trường đại học vì những thành tích trong học tập. Trong kỳ nghỉ hè, sinh viên này vô tình biết được một học viên Pháp Luân Công từ một phòng chát trên mạng và biết được sự thật về Pháp Luân Công. Sinh viên đó bèn truyền thông tin đó cho bạn cùng lớp. Vì điều này, sinh viên đó đã bị đuổi khỏi trường đại học.

Trường học là nơi của giáo dục, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến nó thành một kẻ tòng phạm để ám hại những người lương thiện trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Bằng cách làm này, Trung Cộng tiêu diệt lương tri và phẩm chất tốt đẹp của học sinh. Tội lỗi nào to lớn hơn thế? Là một người tu luyện, có tội gì khi nói lên sự thật?

Mọi người đều tự chọn lựa tương lai của mình trong trận chiến giữa thiện và ác. Hy vọng những người hữu duyên có thể hành thiện, bằng lương tâm hãy phân biệt tốt xấu, chính tà, và hãy hiễu rõ sự thật về cuộc bức hại này, và đừng thụ động trở thành kẻ tòng phạm của tội ác khiếp đảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/30/207399.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110622.html
Đăng ngày 08-09-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share