[MINH HUỆ 27-8-2009] (Theo tin báo cáo của tông tấn viên tại tỉnh Giang Tô) Trong trại Lao động nữ Câu Dung, tỉnh Giang Tô, cảnh sát thường tra tấn tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bất hợp pháp. Thủ đoạn bức hại cực kỳ tàn nhẫn và độc ác, không một chút tôn trọng nhân quyền, nhằm mục đích cưỡng chế học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng.

Sốc điện

Cai ngục sử dụng sốc điện đối với học viên Pháp Luân Công đã trở thành thường lệ. Họ sốc điện bất cứ người nào, kể cả người già cả. Ví dụ: cụ bà Đỗ Minh Lượng, là môt người cao niên, đã bị tra tấn bằng hình thức này suốt thời gian dài.

Cưỡng bức ăn

Khi các học viên phản đối việc bức hại bằng cách tuyệt thực, cai ngục đã cưỡng bức họ ăn một cách tàn nhẫn. Họ đặt những cái ống cao su vào trong lỗ mũi học viên và đâm lên đâm xuống. Mũi của vài học viên bị chảy máu lênh láng. Thực phẩm cưỡng bức ăn giống như thức ăn của heo. Thậm tệ hơn, họ cho vào những loại thuốc không rõ tên. Sau đó, họ giam các học viên tuyệt thực lại cùng nhau, chia cách họ ra khỏi nhóm và quản chế chặt chẽ họ.

Phạt ngồi suốt thời gian dài

Các học viên bị cưỡng chế ngồi trên một cái ghế hình vuông nhỏ từ lúc họ thức giấc cho đến khi họ được cho phép đi ngủ, thường là 10:00 tối. Da ở trên mông của họ bị loét ra và chảy máu vì thời gian ngồi quá lâu.

Phạt đứng suốt thời gian dài

Vào mùa đông, các học viên bị cưỡng chế đứng ngòai trời lạnh và gió lạnh. Vào mùa hè, học bị cưỡng chế đứng dưới mặt trời. Họ bị cưỡng chế đứng suốt hơn 48 giờ không cho ngủ, không cho tắm và sử dụng nhà xí.

Nếu như học viên phản đối sự ngược đãi này, họ bị quấy rầy không cho ngủ và không được phép rửa đánh răng, hoặc đi tắm. Họ tiếp tục bị sốc điện bởi cảnh sát.

Tra tấn và quấy rối tình dục

Nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nữ cai ngục Tưởng Đông Mai tà ác cùng cực. Khinh thường học viên Pháp Luân Công và thường đứng trước các học viên và nói rằng “Dùi cui đang đầy điện”. Cô ta bắt một học viên giam biệt lập vào một phòng và ra lệnh phạm nhân mại dâm và nghiện thuốc là Phạm Lệ Phương đánh đập học viên một cách tàn nhẫn. Người nữ học viên bị đánh ngã lăn giữa nền nhà. Một trong những tù nhân khác tiếp tục dùng gậy đánh vào những vùng kín của cô cho đến khi cô chảy máu trầm trọng. Vùng kín và đùi của cô bị đánh đập thâm tím, và cô không thể đi đứng chút nào. Sau cuộc hành hung, cô bị nhốt vào một phòng nhỏ, khác với căn phòng tra tấn.

Có một nữ học viên từ Hưng Hóa. 5 cai ngục sốc điện và đồng thời dội nước vào những vùng nhạy cảm của cô. Kết quả, làm cho tóc của cô bị bong ra, mặt mày cô thâm tím. Cô. Nữ học viên Trần Ngọc Khiết ở Nam Kinh vị tra tấn giã man, thân thể tàn tạ. Một số học viên bị sốc điện và trở nên tàn tật.

Cai ngục sử dụng tất cả các thủ đoạn tàn ác nhất và vô nhân tính nhất để tra tấn các học viên Pháp Luân Công nhằm mục đích cưỡng chế họ từ bỏ tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn. Bằng cách làm như vậy, cai ngục có thể vòi vĩnh tiền và tài vật của ĐCSTQ. Tuy nhiên, họ đã đánh mất tính nhân bản của mình cũng như sự lương thiện tối thiểu.

Xin hãy giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công bằng cách vạch trần tội ác của ĐCSTQ và cuộc bức hại vô nhân tính và ngăn chặn những tội tác tiếp tục diễn ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/27/207239.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/6/110619.html
Đăng ngày 07-09-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share