Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu

Tên: Trình Hoa

Giới tính: Nữ

Tuổi: Khoảng 60 tuổi

Địa chỉ: làng Uông Gia Sơn, quận Tây Tú, thành phố An Thuận, tỉnh Quí Châu.

Nghề nghiệp: Bác sĩ thú y đã về hưu

Ngày bị bắt gần đây nhất: 20/06/2008

Nơi bị bắt gần đây nhất: trung tâm quản lý Miêu Miêu Đỗng Thủy Khố

Thành phố: làng Uông Gia San, quận Tây Tú, thành phố An Thuận

Tỉnh: Quí Châu

[MINH HUỆ 16-08-2009] Bà Trình Hoa là một bác sĩ thú y tại phòng quản lý phố Đông Quan ở quận Tây Tú tại thành phố An Thuận, tỉnh Quí Châu trước khi bà nghỉ hưu vài năm trước đây. Bà đã tập luyện Pháp Luân Công và tuân theo tiêu chuẩn “Chân- Thiện – Nhẫn” để hoàn thiện bản thân. Do bà đã từ chối  từ bỏ tập luyện, nên các nhân viên tại phòng quản lý phố Đông Quan đã ngừng trả trợ cấp cho bà trong hơn bảy năm. Kết quả là bà đã gặp nhiều khó khăn về tài chính và hiện tại bà chỉ kiếm sống được bằng việc thu gom rác thải.

Bà Trình Hoa đã thu được nhiều lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công, nhưng đã bị bức hại thêm thời hạn bởi ĐCSTQ. Bà đã bị cảnh sát bắt , tạm giam, đưa đến các buổi tẩy não, bỏ tù nhiều lần trong những năm đó.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2001, bà Trình Hoa đi phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho những người bạn trong làng. Bà đã bị tố giác với chính quyền. Nhiều cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà để lục soát. Họ đã bắt và giam bà tại nhà tù Hắc Thạch Đầu trong 110 ngày. Bà đã phải trả cho cảnh sát 2,000 nhân dân tệ để được trả tự do.

Vào thời gian đó, Lý Lâm, đội phó phòng cảnh sát số 1 quận Tây Tú ( hiện giờ là đội an ninh nội địa) đã nói những lời nhục mạ Pháp Luân Công. Hắn cũng đe dọa con gái bà, khiến cô sợ hãi đến mức phát khóc. Do cô đã tin vào những lời nói dối hiểm độc của Lý Lâm, cô đã bỏ nhà đi và không trở về trong nhiều năm.

Vào tháng 1 năm 2002, bà Trình đã bị bắt và giam tại một lớp tẩy não trong 38 ngày. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2002, cảnh sát đã lừa bà tới nhà tù Hắc Thạch Đầu và giam bà ở đó trong 2 năm. Sau đó, để hoàn thành chỉ tiêu, chúng đã thu thập nhiều tài liệu và kết án bà ba năm tù tại trại lao động cưỡng bức. Sau đó chúng giam bà tại nhà tù Dương Ngải.

Không có ai trông nhà cho bà Trình, kết quả là kẻ trộm đã đến lấy đi mọi đồ đạc. Mẹ bà Trình đã trên 80 tuổi, không có ai để nhờ cậy và phải sống nhờ vào họ hàng và bạn bè.

Vào ngày 20 tháng 6 năm 2008, ĐCSTQ đã lấy cớ Thế Vận Hội 2008 để một lần nữa bắt bà Trình Hoa, và đưa bà đến phòng quản lý  Miêu Miêu Đỗng, nơi bà đã bị bức hại trong 34 ngày. Sau đó, đã có vài người thường xuyên đến quấy nhiễu bà.

Việc bức hại đã gây ra đổ vỡ trong gia đình bà Trình Hoa. Chồng bà đã không thể chịu đựng sức ép của việc bức hại nên đã li dị bà. Con gái bà đã bị đe dọa bởi cảnh sát và quá sợ hãi, nên từ đó cô không dám trở về nhà.

Những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp:

Dư Bảo Hiến, nguyên là đội trưởng Phòng cảnh sát số 1 quận Tây Tú (hiện giờ đã chuyển sang phòng cảnh sát thành phố)

Lý Lâm, nguyên là đội phó Phòng cảnh sát số 1 quận Tây Tú (hiện giờ là người đứng đầu phòng hoạt động chính trị)
Nhạc Thải Kỳ (đội phó đồn cảnh sát Hoa Tây)

Lý Khai Tường

Lữ Vịnh Mai, bí thư đội an ninh nội địa, đã tham gia bức hại trong thời gian dài và là người tàn ác nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/4/110561.html

Đăng ngày 07-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share