Bài một học viên tại Thành phố Vũ Hán

[MINH HUỆ 12-07-2009] Vào trưa ngày 21-07-1999, tôi thình lình nghe tin rằng một số lớn bạn học viên đang bị bắt quanh huyện, trong số đó có nhiều học viên mà tôi rất quen thuộc.

Chúng tôi các học viên luôn hành xử dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi tự hỏi vì sao làm một người tốt không được chính phủ cho phép? Tôi cảm thấy tôi phải đứng lên và nói với chính phủ tình trạng thật của các học viên Pháp Luân Công. Tôi không có hứng thú ăn trưa và bắt xe buýt đi đến Văn phòng Khiếu nại Tỉnh Hồ Bắc, nằm gần Quảng trường Hồng Sơn. Văn phòng Khiếu nại Tỉnh Hồ Bắc nằm ngay kế cạnh Tòa nhà Ủy Ban Tỉnh và là một tòa nhà hai tầng với một tấm biển ghi rằng “Văn phòng Khiếu nại Tỉnh Hồ Bắc.” Khi tôi đi đến nơi tôi nhìn thấy nhiều xe quân đội đậu trên đường. Các viên chức đang nói chuyện lớn tiếng và ra lệnh cho các lính trong các xe. Cũng có nhiều xe cảnh sát vũ trang đây đó trên con đường. Cổng chính của văn phòng khiếu nại đã đầy các học viên, mà đứng im lặng trên lề đường, chừa lối đi cho dân chúng qua lại. Thời tiết nóng nực và không ai đi qua lại hoặc xê dịch. Nhìn từ xa, tôi thấy các học viên bình tỉnh và yên lặng.

Con đường trước chính quyền tỉnh đóng kín và được cảnh sát gác, mà không cho phép ai được vào tòa lầu. Càng có nhiều học viên không thể đến gần tòa lầu của chính quyền. Các học viên này đến từ khắp tỉnh và mục đích của họ chỉ là nói lên sự ủng hộ Pháp Luân Công của họ.

Tôi có thể cảm thấy bầu không khí rất nghiêm trọng. Thình lình một trực giác thấy một điều gì nghiêm túc và bi thương nổi lên trong tâm tôi, vì tôi biết rất rõ về bản chất tàn ác và vô nhân đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi muốn gia nhập vào với các bạn học viên mà đã ở trên đường, nhưng cảnh sát ngăn mọi người lại, kể cả những người dân cư sống cạnh tòa nhà của chính quyền tỉnh. Tôi rất quen thuộc với một con hẻm nhỏ sau con đường mà lính canh lơ là hơn, vì vậy tôi cuối cùng có thể gia nhập vào các bạn học viên đứng trên lề đường. Xe phóng thanh đi lên xuống con đường, phát hành những lời hăm dọa như là “Đây là một cuộc khiếu nại bất hợp pháp” và kêu mọi người rời đi. Thấy rằng âm mưu của họ không thành, xe phóng thanh rời đi. Dân chúng từ tòa nhà to gần đấy, Tòa nhà Khoa học và Công nghệ gần Quảng trường Hồng Sơn, mở cửa sổ của họ tò mò nhìn xuống xem điều gì đang xảy ra.

Vào khoảng 5 giờ chiều, một số lượng lớn viên chức cảnh sát vũ trang với khiên và cùi cui điện đến con đường nơi mà văn phòng khiếu nại tọa lạc. Họ đều la lớn những khẩu hiệu. Trời dần tối khi nhiều viên chức từ Văn phòng Khiếu nại đi ra với cặp xách của họ dưới cánh tay. Thấy họ là những viên chức, các học viên tiến đến gần họ nói cho họ nghe mục đích của chúng tôi đến nơi này và đứng trên đường. Các viên chức trả lời rằng sự khiếu nại của họ sẽ là vô ích và họ không thể giúp chút gì để giải quyết vấn đề. Sau đó các viên chức rời đi.

Lúc bấy giờ nhiều cảnh sát vũ trang bao vây chúng tôi. Con đường xếp hàng nhiều xe buýt chuyên chở công cộng. Cảnh sát phân tách chúng tôi ra cho đến khi chỉ còn một con đường hẹp được mở ra dẫn đến các xe buýt. Cảnh sát đẩy chúng tôi vào trong xe buýt. Trong khi tôi chống lại, hai tay tôi tức thời bị kéo ra sau lưng bởi hai cảnh sát viên vũ trang. Cũng như vậy, đầu tôi bị đè xuống và tôi bị buộc đi vào trong xe buýt. Lúc bấy giờ, các trường tiểu và trung học đang nghỉ hè, vì vậy chúng tôi bị mang đến và giam trong các trường học khác nhau. Vào khoảng một giờ, vẫn còn một số đông học viên chờ đợi trong công viên cạnh con đường nơi mà tòa lầu chính quyền tỉnh tọa lạc. Năm học viên mà đi vào văn phòng khiếu nại để thương lượng thì bị chính quyền mang đi đến một nơi trong một vùng đồng nội và bị ném xuống giữa nơi đó. Một số học viên bị giam trong các sở cảnh sát, nơi đây họ bị buộc qua nhiều cuộc thẩm vấn suốt đêm và được thả ra chiều ngày hôm sau.

Ngày 22 tháng bảy, các học viên từ bên ngoài Thành phố Vũ Hán bị mang trở lại bởi cảnh sát địa phương của họ và giam cho đến ngày 23-07. Cũng có một số học viên được thả ra sau khi tên của họ đã bị chính quyền ghi chép.

Dựa trên điều gì tôi được biết từ cảnh sát, khoảng 7,000 học viên từ khắp nơi trong tỉnh đã đi đến văn phòng khiếu nại ngày 21-07.

Ngày 21-07-1999, và sau này, các học viên từ tất cả các tỉnh, thêm vào với Tỉnh Hồ Nam, đã đi ra làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và để cứu các dân chúng đã bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của chính phủ.

Xuyên suốt mười năm trong những điều kiện khó khăn và bức hại, các học viên Pháp Luân Công sẽ càng kiên định hơn trong đức tin của họ và tập luyện Pháp Luân Công, bất kể ĐCSTQ có điên khùng đến đâu. Sự thật của cuộc bức hại tàn bạo sẽ được tiết lộ cho thế giới trong không bao lâu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204416.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109825.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share