Bài viết bởi một học viên Anh quốc

[MINH HUỆ 01 – 09 – 2009] Ngày 30 tháng 8 năm 2009, Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc năm 2009 đã được tổ chức tại Luân Đôn. Có 21 học viên người Trung Quốc và Tây phương đã lên phát biểu tại Pháp hội và tham gia chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp.

2009-9-1-uk2009fahui-01--ss.jpg
Hội trường Pháp hội

Trong số các học viên tham gia phát biểu có những học viên lâu năm đã tu luyện trên 10 năm, cũng như có cả các học viên mới.

2009-9-1-uk2009fahui-03--ss.jpg

2009-9-1-uk2009fahui-04--ss.jpg
Phát biểu tại Pháp hội

Các học viên mới nói về kinh nghiệm đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn và nâng cao tâm tính của mình. Một vài học viên mới chia sẻ cảm nhận của mình về trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, cũng như cảm nhận về việc cứu độ chúng sinh

Ông Dương đến từ miền Bắc nước Anh nhắc lại kinh nghiệm đắc Pháp của mình và ông đã nhanh chóng đi từ tu luyện cá nhân đến chứng thức Pháp trong vòng 1 năm như thế nào. Ông nói, “Bằng việc không ngừng học Pháp, tôi đã dần dần ngộ sâu sắc các Pháp lý. Tôi nhận ra rằng để có khả năng đắc được Pháp này trong thời kỳ Chính pháp, tôi đã có được một cuộc đời mà được cả vũ trụ đều ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn không đặt Pháp là ưu tiên hàng đầu và che đậy tâm ích kỷ của mình. Điều đó không nên như thế”. Ông đã quyết định tiến bước và tham gia phân phát thời báo Đại Kỷ Nguyên. “’Tôi hiểu rằng điều tôi đang làm là diều chân chính nhất trong toàn vũ trụ, và tôi cũng hiểu tầm quan trọng của việc làm tốt ba điều – học Pháp tốt, giảng thanh chân tướng và phát chính niệm”.

Ông David English bắt đầu tu luyện từ năm 2005, và ông nói, “Tôi bắt đầu ngộ ra điều này quan trọng và chân thực như thế nào và chúng ta làm thế nào để không thể buông lơi dù chỉ trong một phút, vì nếu không chúng ta sẽ bị lợi dụng và chúng sinh sẽ bị hủy”. “Có nhiều chúng sinh đang đợi và thời gian mà chúng ta có thì quá ít, tôi hy vọng trong thời gian tới đây tôi có thể làm tốt hơn và sẽ không phải hổ thẹn khi gặp Sư Phụ”.

Một học viên sống ở Luân Đôn, bà Lương cho biết, “Trong vài năm nay, bất cứ nơi nào mà bà đi qua, hay loại người nào mà tôi gặp (đặc biệt là người Trung Quốc), tôi sẽ làm hết khả năng của mình đưa ra sáng kiến để trò chuyện với người đó, và sau đó nói cho người đó biết chân tượng về Pháp Luân Công

Bà Trần đã tu luyện được 13 năm rồi và đến Vương quốc Anh 3 năm trước. Khi bà đang phan phát tài liệu ở trước tòa Lãnh sự quán trung Quốc tại Manchester, bà đã gặp nhiều người Trung Quốc. Bà nói rằng bà nhận ra, “Việc là người bình thường hay là nhân viên của ĐCSTQ, chúng ta phải đối xử với họ bằng lòng tốt để họ có thể cảm nhận được thiện và nhẫn của các đệ tử Đại Pháp. Tại thị trấn Chinatown có niều người đã nhìn vào các đệ tử Đại Pháp từng phút một. Chúng ta phải duy trì tâm thái hòa ái. Để làm được điều đó, chúng ta phải có khả năng tu đến mức thiện đó. Những giây phút ngắn ngủi đó có thể thay đổi con người ta hiệu quả hơn”

Bà Lý đến Vương quốc Anh vào năm 2008, khi đó bà đệ đơn xin tị nạn từ một trung tâm trục xuất. Bà nắm lấy cơ hội đó để nói cho những người Trung Quốc ở đó biết và giúp họ thoái ĐCSTQ. Sau khi đơn của bà được chấp nhận, bà trân trọng cơ hội đó hơn nữa. Bà nói, “Vẫn còn một vài người Trung quốc ở đó mà họ vẫn chưa thoái ĐCSTQ. Tôi đã hát bài hát ‘Đến là vì bạn’ cho họ nghe. Tôi chưa bao giờ hát một bài hát trước mặt những người khác, lại càng ít hơn khi ở trước hàng tá người. Lúc đó cảnh tượng của việc cứu độ chúng sinh tại Trung Quốc đã diễn ra trong tâm trí tôi; bất chấp khó khăn và nguy cơ bị bắt, các học viên tại Trung Quốc đã đi hết phố này đến phố khác để nói cho mọi người biết chân tướng. Cảnh đó quả thực đã khiến tôi cảm động. Khi tôi hát xong bài hát trong nước mắt, họ đã vỗ tay nhiệt liệt và hạnh phúc thực sự. Tôi nói với họ rằng có một trung tâm thoái ĐCSTQ ở thị trấn Chinatown và đề nghị họ nắm lấy cơ hội này để thoái Đảng nếu họ có được cơ hội đó.

Dựa trên kinh nghiệm nói chuyện với Nghị sĩ, bà Cao đã giúp đỡ nhiều học viên nữa vượt qua những quan niệm của con người để tìm được người Nghị sĩ của họ, “Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với những học viên mà có cùng quan niệm và rào cản, để động viên lẫn nhau không được chờ đợi, không được dựa vào những người khác. Mỗi học viên phải hoàn thành nhiệm vụ của mình để giảng chân tướng cho người Nghị sĩ của họ. Làm việc đó với sự kiên trì chứ không phải theo đuổi, và chúng ta sẽ thấy được những thay đồi”.

Bà Lý làm việc tại một trung tâm bán vé 2 năm qua trong các buổi diễn Thần Vận, cho biết, “Trong thời kỳ này, tôi đã vượt qua một số mâu thuẫn và xung đột với một đồng tu. Tâm tính của tôi đã nâng cao trong quá trình hướng nội tìm kiếm. Sau đó, tôi nhận ra rằng căn nguyên của tất cả những mâu thuẫn này là xuất phát từ những quan niệm con người của tôi. Dù người kia có đúng hay là sai, thì nó đều liên quan đến sự tu luyện cá nhân của tôi.”

Bà Mai Nữ Sĩ, một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, cùng với chồng có một của hàng Chinese Takeaway. Bà chia sẻ kinh nghiệm xử lý tốt những nhu cầu trong gia đình và tham gia các hoạt động ở nhiều khu vực trên khắp châu Âu.

Dựa trên kinh nghiệm phồi hợp triển lãm nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn, cô Jane Werrell nhận ra sự quan trọng của việc cần phải có tâm thanh tịnh để cứu độ chúng sinh hiệu quả.

Bà Thư Vũ kể về những thay đổi mà bà đã trải nghiệm sau khi học thuộc Pháp, và làm thế nào bà có thể giải quyết tốt các mâu thuẫn và những vấn đề trong quá trình quảng bá Thần Vận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/1/207568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110552.html
Đăng ngày: 06 – 09 – 2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với bản gốc.

Share