Bài từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Website Minh Huệ ( Minghui/Clearwisdom)

Bài viết của một học viên tại hải ngoại.

[MINH HUỆ 31-07-2009]

Kính chào Sư Phụ tôn kính nhất của con!
Xin chào các bạn đồng tu!

Trang Minghui (Minh Huệ Hán ngữ) đang tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Trong tiến trình Chính Pháp, Website đã gánh vác sứ mạng đặc biệt là giảng chân tướng và vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công, cũng như có vai trò to lớn trong nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Trang Minghui là kênh thông tin chính được sử dụng để báo cáo tình huống chân thực về cuộc bức hại các học viên tại Trung Quốc. Chúng ta sử dụng nó để đăng các bài giảng mới của Sư Phụ cũng như cập nhật tin tức về các hoạt động của học viên trên khắp thế giới. Nó cũng cung cấp một phương tiện hữu ích cho các học viên từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và giúp nhau thăng tiến trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp.

Tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn chín năm, và trang Minghui đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt con đường tu luyện của tôi. Trong ba năm gần đây, tôi đã vô cùng may mắn khi được tham gia biên tập các bài viết về những trường hợp bị bức hại được đăng trên trang Minghui. Tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội chia sẻ với các bạn đồng tu về kinh nghiệm của tôi khi làm một biên tập viên cho trang Minghui.

Vạch trần tà ác bằng chính niệm

Sư Phụ giảng rằng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối.” (Bình chú của Sư Phụ)

Sư Phụ đã chỉ ra tầm quan trọng của việc vạch trần tà ác. Hiện nay, dự án mà tôi đang đảm nhiệm là soát lại và sắp xếp các bài viết của Minghui để vạch trần những kẻ ác đang tiến hành bức hại. Tôi đã biên soạn những phương pháp mà chúng dùng để bức hại các học viên và đưa tên của chúng lên danh sách những kẻ tà ác của Minghui. Tôi cũng lựa chọn những bài viết về bức hại và đưa chúng vào Thư viện Thông tin Minghui. Những thông tin về bức hại này đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác giảng chân tướng, vạch trần tà ác, làm chúng khiếp sợ cũng như chứng thực sức mạnh toàn năng của Đại Pháp. Do đó, tôi đã tự yêu cầu mình phải duy trì chính niệm và chính hành, và có trách nhiệm trong từng bước biên tập những bài viết về bức hại này.

Điểm hóa từ bi nhấn mạnh tầm quan trọng của một trái tim chân thành

Vào thời gian đầu khi tập làm một biên tập viên, để quen với những điều cốt yếu nhất, tôi đã dành thời gian luyện tập kỹ năng biên tập và các kỹ thuật có liên quan. Sau khi hoàn thành dự án đầu tiên một cách cực kỳ cẩn thận, tôi đã có một giấc mơ, trong đó tôi thấy rất rõ ràng tôi giống như một đứa trẻ đang ghép những mảnh ghép thành hình một cái cây nhỏ. Ngay khi tôi hoàn thành nó khi đặt lên chiếc lá cuối cùng, đột nhiên cái cây nhỏ biến thành một cái cây to cao cỡ 17 mét (bằng chiều cao một tòa nhà năm tầng), và nó di chuyển ra xa; trong nháy mắt, nó trở thành cao 35 mét (bằng chiều cao một tòa nhà mười tầng), và còn di chuyển ra xa hơn nữa. Giấc mơ đã điểm hóa cho tôi rằng để làm tốt những công việc hiện tại, bao gồm việc biên tập, để chứng thực Pháp, điều quan trọng nhất là phải giữ một trái tim chân thành để có trách nhiệm đối với Pháp.

Từ khía cạnh của Pháp, con đường tu luyện của mỗi học viên là khác nhau và mỗi con đường đều là công việc đặc định mà cô/anh ấy làm cho Pháp. Không có cách nào để sao chép hay học hỏi từ một hình mẫu. Tất cả các dự án đều có ý nghĩa chứng thực Pháp. Không có sự khác biệt về tầm quan trọng của chúng. Nếu tất cả đệ tử Đại Pháp đều thật sự xem xét các dự án mà họ đang tham gia từ quan điểm của Pháp, rõ ràng là tất cả chúng đều tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Khi trái tim của mỗi học viên hòa tan vào trong Pháp và mỗi học viên đều có trách nhiệm đối với Pháp, sự triển hiện tại không gian khác phải thật là vĩ đại và huy hoàng.

Nâng cấp tâm tính và giác ngộ được lòng từ bi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng Ba năm 2000. Vào lúc đó, các đệ tử Đại Pháp đã bắt đầu trải qua cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc ấy, theo hiểu biết nông cạn của tôi về Pháp, mỗi ngày khi tôi mở trang Minghui, điều mà tôi háo hức đọc nhất chính là những bài viết trong mục “Trao đổi tâm đắc thể hội”, “Trường hợp bị bức hại”, và tôi chỉ chọn ngẫu nhiên một vài bài để xem qua. Tôi không thật sự bị cảm động bởi những bài viết vạch trần các phương tiện tàn bạo mà tà ác đã sử dụng để bức hại đệ tử Đại Pháp, và chỉ hiểu được sự vô tội của các đệ tử Đại Pháp cũng như mức độ tàn bạo của cuộc bức hại tà ác. Chỉ khi tôi trở thành một biên tập viên, để phơi bày những phương thức tra tấn tàn bạo và làm rõ sự thực cuộc bức hại, tôi mới thực sự học hỏi được từ những bài viết này một cách sâu sắc.

Hầu hết tác giả những bài viết về bức hại trên trang Minghui đều là các đồng tu viết với tư cách người thứ ba, những người đưa tin về câu chuyện và lời kể của các học viên khác. Chỉ vài tác giả là thực sự chính họ trải qua sự bức hại. Do mức độ thành thục khác nhau, tầng cấp tu luyện và trình độ học vấn giữa nhưng tác giả này cũng như cách suy nghĩ và logic của họ cũng khác nhau. Ban đầu khi tôi đọc những bài viết này, theo tầng thứ của tôi, tôi có thể cảm nhận được những miêu tả gắn với các biểu hiện tình cảm ở các tầng khác nhau, đặc biệt trong những bài viết dài. Tôi thường nghĩ rằng họ đang chứng thực bản thân hơn là chứng thực Pháp. Vì vậy, khi biên tập chúng, tôi thường lo lắng rằng tôi không thể nắm được tiêu điểm của bài viết ở những mức độ nhất định. Khi thời gian trôi qua, tôi mới nhận ra rằng khi tôi học Pháp tốt, công việc biên tập của tôi cũng trôi chảy hơn nhiều. Khi tôi học Pháp thâm sâu hơn và tâm tính của tôi đề cao lên, tôi dần dần nhận ra rằng mỗi bài viết đều hàm chứa sự thực về cuộc bức hại dựa trên chính niệm mạnh mẽ nhất của các đồng tu, những người đã nỗ lực hết mình nhằm phơi bày cuộc bức hại, đã làm chấn động, giải thể tà ác và kết thúc cuộc bức hại. Cùng lúc ấy, tôi cũng hiểu rằng đằng sau mỗi bài viết vạch trần bức hại này là lòng từ bi bao la vô bờ bến.

Học Pháp với một tâm thái tĩnh lặng và nâng cao tầng thứ

Trong lời chúc mới đây vào ngày 17-05-2009, Sư Phụ nói:

Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt.

Từ những lời này của Sư Phụ, tôi đã ngộ ra được một điểm: Tất cả chính niệm và chính hành trong quá trình tu luyện của chúng ta đều đến từ Pháp. Nếu chúng ta muốn làm tốt các dự án Đại Pháp mà chúng ta đảm trách, chúng ta phải có một cơ sở học Pháp vững chắc. Tôi cũng đã ngộ ra rằng khi chúng ta học Pháp với một tâm thái tĩnh lặng, chúng ta mới có thể chân chính hòa tan vào Pháp và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Chỉ với một trái tim chân thành và một tâm thái cao cả và chân chính, chúng ta mới có thể xuất bản những bài viết về bức hại mang theo sức mạnh to lớn, làm chấn động và giải thể tà ác.

Trên con đường làm một biên tập viên, khi tôi nhận ra rằng bản thân mình là Vương hay Chúa tể của một tiểu vũ trụ, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trong vũ trụ của tôi, từ hồng quan cho tới vi quan, đang đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ. Khi tôi học Pháp thâm sâu hơn, tiêu chuẩn tâm tính của tôi được nâng cao, và tầng thứ tu luyện của tôi tự nhiên được cải biến. Tôi có thể cảm nhận được sự quý giá và tính uy nghiêm của Đại Pháp. Rồi tôi có thể tự nhiên nắm bắt được tiêu điểm của mỗi bài viết mà tôi biên tập. Lời lẽ được sử dụng trong bài viết có thể làm độc giả có cảm tưởng như họ đang thực sự có mặt ở đó. Có lẽ do sự cải thiện trong tầng thứ tu luyện của tôi, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng rằng những bài viết về bức hại mà tôi biên tập đã mang theo nhiều năng lượng hơn và có thêm sức mạnh cứu độ chúng sinh hơn trước.

Tu luyện chân chính là sự bảo đảm cho việc đạt tới tiêu chuẩn của người tu luyện

Để hợp tác tốt trong quá trình chứng thực Pháp, chúng tôi đã duy trì những buổi chia sẻ kinh nghiệm đều đặn, học Pháp chung và báo cáo hàng tuần khi chúng tôi thiết lập nhóm biên tập năm năm trước đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ với nhau kỹ năng biên tập và kinh nghiệm của chúng tôi. Thông qua những buổi học Pháp chung và chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi cảm thấy kỹ năng biên tập của chúng tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, vài thành viên trong nhóm đang tham gia những dự án Đại Pháp khác, hay vì những lý do này khác, không phải mỗi người đều có thể tham gia nhóm chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến. Tôi cũng thấy rằng nếu mỗi thành viên trong nhóm không tận dụng cơ hội chia sẻ với nhóm và cùng nhau thăng tiến như một chỉnh thể, khả năng biên tập của anh ta sẽ không thể đáp ứng tiêu chuẩn, và rồi dần dần anh ta bị bỏ lại đằng sau trong những khảo nghiệm tâm tính, tới mức mà anh ta không thể theo kịp tiến trình chứng thực Pháp. Hiện nay, các thành viên trong nhóm chúng tôi đã dần dần thành thục và đã biết cách trân quý một cơ hội tu luyện tốt như vậy. Hồng lưu của Chính Pháp đang tiến về phía trước một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Mỗi học viên đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và giảng chân tướng bằng cách vận dụng năng lực của chính họ và sử dụng thế mạnh ngoài xã hội của họ.

Vào thời điểm hiện tại, thời gian và nhân lực là rất quý báu bởi vì chúng ta có quá nhiều dự án để làm khi chứng thực Pháp. Vài học viên rất có năng lực. Một học viên làm việc bằng mười người, hay thậm chí bằng một trăm người. Nhiều học viên đã được khai mở trí huệ nhờ Đại Pháp. Mặc dù họ không làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ, Đại Pháp đã ban cho họ năng lực to lớn không thể tin được.

Tôi đã ngộ ra được một điểm: Rất đáng khen nếu vài học viên có năng lực hơn có thể gánh vác vài dự án cùng một lúc. Tuy nhiên, vài học viên cũng đã ngộ ra được một điểm rằng chúng ta nên tận dụng kỹ năng nghề nghiệp của chúng ta trong xã hội người thường ở mức tối đa, thành thục những kỹ năng này và vận dụng chúng vào các dự án có liên quan khi chứng thực Pháp, và phải kiên định chính niệm nếu muốn làm tốt những dự án mà chúng ta đảm nhiệm. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi những nhân tố ngoại cảnh hay bắt chước hành động của người khác. Nếu chúng ta có thể thực sự thực hiện được những điều trên, chúng ta sẽ đạt tiêu chuẩn quan trọng cho một cá nhân tu luyện. Tiêu chuẩn quan trọng này là điều bảo đảm rằng các học viên Đại Pháp, như một chỉnh thể, có thể đạt tiêu chuẩn của người tu luyện.

Phản hồi của độc giả cho thấy những kẻ tà ác đã sợ hãi trước sức mạnh của trang Minghui

Có ba nhóm người, bao gồm các học viên Đại Pháp, người thường và cả tà ác đang đọc những trường hợp bị bức hại và danh sách những kẻ tà ác. Cấu trúc của bản báo cáo bao gồm nhiều hạng mục khác nhau, như tỉnh thành, vùng, đơn vị công tác của kẻ tà ác, loại bức hại,… Vài đồng tu thường trích dẫn từ những hạng mục khác nhau để giảng chân tướng hay nhắm vào một mục tiêu cụ thể bằng cách phát chính niệm. Một số đồng tu tại Trung Quốc đã gửi phản hồi rằng: “Chúng tôi đang sử dụng Thư viện Thông tin khá nhiều bởi vì các hạng mục được biên tập rất chi tiết, và rất dễ dàng tìm kiếm. Lấy ví dụ, cột ‘Giải cứu học viên Pháp Luân Đại Pháp’ trong Thư viện Thông tin được biên tập theo vùng và theo đơn vị; cột ‘Các trường hợp bị bức hại’ được biên tập theo vùng. Cả học viên và người không phải học viên đều đọc và sử dụng những tài liệu này.

Một số người có tiền duyên với Đại Pháp có thể biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua Thư viện của Minghui. Những kẻ bức hại sợ phải bị liệt vào danh sách những kẻ tà ác. Khi chúng tôi biên tập danh sách này, chúng tôi tập hợp những tin tức về bức hại có liên quan để đăng lên trang Minghui, và rồi chúng tôi phân loại tất cả những hành động tà ác theo đơn vị chịu trách nhiệm. Điều này bao gồm những tội ác của một cá nhân trong trại lao động, nhà tù, sở cảnh sát, đồn cảnh sát hay Phòng 610. Lấy ví dụ, khi giám đốc một trại lao động bị vạch trần, những điều ông ta đã làm khi bức hại học viên Đại Pháp và những thông tin có liên quan, bao gồm thời gian, nơi chốn, loại bức hại và quá trình bức hại đều được liệt kê và vạch trần trước công chúng. Chúng tôi thấy rằng điều mà những kẻ bức hại sợ nhất chính là bị liệt vào danh sách những kẻ tà ác. Một lần nọ, một bạn đồng tu tại Trung Quốc gửi cho chúng tôi vài phản hồi, nói rằng khi thủ trưởng một đơn vị thấy rằng ông ta đã bị liệt vào danh sách những kẻ tà ác, ông ta đã sợ đến nỗi ông ta đi tìm những đồng tu của chúng ta để giải thích rằng mặc dù ông ta là thủ trưởng đơn vị, ông ta không bao giờ bức hại các học viên Đại Pháp theo chỉ thị từ chính quyền trung ương. Sau khi các học viên Đại Pháp xác nhận sự thật và gửi phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi đã xóa tên ông ta khỏi danh sách. Vài người đã thức tỉnh sau khi các học viên giảng chân tướng cho họ. Trong những trường hợp như vậy, các học viên lưu ý trong bài viết rằng người này đã biết được sự thật và thay đổi hành vi. Rõ ràng là, vào thời điểm then chốt cuối cùng ấy, người này đã có một lựa chọn mới cho tương lai của chính mình.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của cá nhân tôi tại tầng thứ của tôi khi tham gia biên tập những trường hợp bị bức hại cho Thư viện của trang Minghui. Nếu các bạn thấy có điều gì thiếu sót, xin vui lòng từ bi chi rõ.

Xin cám ơn Sư Phụ!
Cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/31/205581.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/24/110273.html
Đăng ngày 28-08-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share