[MINH HUỆ 01-08-2009] Ngày 8 tháng Bảy 2009, Tòa án huyện Song Lưu tại Thành Đô tổ chức một cuộc xử án học viên Pháp Luân Đại Pháp là Đặng Tiểu Minh. Tạ Yến Ích và Lý Xuân Phú, luật sư từ Bắc Kinh, biện hộ ‘vô tội’ cho ông Đặng. Trong lúc xử án, Tạ Yến Ích khuyên tất cả những người có liên can trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tại hệ thống công lý hãy ngừng ngay lập tức.

Luật sư Tạ Yến Ích hoàn tất cuộc biện hộ của ông sau khi đã bị ngăn chặn hai mươi lần bởi quan tòa Dư Đông. Ông Tạ buộc tội sở công lý đã phạm năm tội khi mang Đặng Tiểu Minh ra xử án bất hợp pháp, kể cả làm chứng sai, vi phạm quyền hành, làm sai trình tự luật pháp qua quá trình khởi tố, làm sai trình tự luật pháp với phiên xử, và phá hoại uy tín của quốc gia. Cuối cùng, công tố viên kết án Đặng Tiểu Minh sáu năm rưỡi tù không trên căn sở công lý và không có lý do chính đáng.

2009-7-31-201158-1--ss.jpg
Tòa án Song Lưu trên đường Thuận Thành (một con đường chính trong địa phương).

Ngày 8 tháng 7, không có xe cộ được phép ở bên ngoài tòa án trong lúc xử án Đặng Tiểu Minh. Điều này thu hút một đám đông đứng xem.

2009-7-31-201158-0--ss.jpg
Đặng Tiểu Minh và vợ ông

Luật sư Yến Ích nói với những người tại buổi xử án, “Hôm nay các vị có thể không bị xử án, nhưng đó không có nghĩa là các vị sẽ không bị xử án trong tương lai.

Những lời chân chính tương tự sẽ tiếp tục được lên tiếng trong các phòng xử án trên toàn quốc. Với càng ngày càng có nhiều luật sư bênh vực công bằng cho các học viên Pháp Luân Công, các tội ác phạm phải trong hệ thống luật pháp trong việc khủng bố Pháp Luân Công rốt cuộc sẽ được tiết lộ cho thế giới.

Trong lúc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công trong hơn mười năm qua, hằng chục ngàn học viên đã bị kết án bất hợp pháp và bị gửi đi nhà tù, chịu đựng sự tra tấn thể chất ngoài sức tưởng tượng. Nhiều học viên bị tra tấn đến chết, đến trở thành tàn tật, hoặc tinh thần thất thường.

Như lời luật sư biện hộ chỉ ra, các học viên Pháp Luân Công bị bắt, bị đưa ra tòa, và kết án mà không có căn bản pháp lý, thậm chí thể theo các luật pháp hiện hành tại Trung Quốc. Không ai có thể đưa ra một điều luật nào mà các học viên ‘phạm phải’. Nói cách khác, các học viên Pháp Luân Công bị bắt và bị kết án mà không có chứng cớ nào chống họ. Nhân vì các cơ sở hành pháp, các văn phòng công an, các văn phòng công tố viện, và các tòa án đều vi phạm luật pháp bằng cách tạo chứng cớ giả mạo và buộc tội giả mạo chống những người vô tội. Tối thiểu, những người liên hệ đã phạm phải tội lạm quyền hành, hành luật sai, và phá hoại sư thi hành luật pháp.

2009-7-31-201158-2--ss.jpg
Văn phòng Công An Song Lưu

Những cá nhân liên quan:

2009-7-31-yurong--ss.jpg
Dư Đông, quan tòa sơ thẫm Tòa án huyện Song Lưu: 86-13551152333 (Di động) (Người này đã bức hại nhiều học viên Pháp Luân Công.)

Tằng Lâm, Hàn Thanh, và Trần Quyên, các viên chức từ Công tố viện huyện Song Lưu

Văn phòng Công An Huyện Song Lưu:
Tằng Tư Kiến, giám đốc
Hồ Dược Trung, Bộ phận số một.
Bùi Tích Báo, phó giám đốc Sở cảnh sát Hoa Dương

Phòng 610:
Lý Trung Toàn, trưởng phòng
Trương Hạo, phó phòng.

Đăng ngày 14-8-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/14/110023.html
Đăng ngày: 26-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share