Bài một ký giả Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 11-08-2009] Ngày 13 tháng Năm 2009, ông Tương Hoà Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Nghiễm An, tỉnh Tứ Xuyên, bị báo cáo đi phát tờ rơi làm sáng tỏ sự thật ngoài đường. Ông bị bắt bởi chính quyền vùng Long Thai; các tờ rơi của ông bị lấy đi, cùng với 530 tệ mà ông có trong mình. Không có sự xử án, ông bị giam tại nhà tù Nghiễm An. Trong ba tháng, nhân viên của ĐCSTQ dùng nhiều hình thức tra tấn để biến một ông Tương Hoà Bình khỏe mạnh thành một người bị thương, sợ hãi với nhiều vết thương nặng trên đầu.

Biết rằng Tương Hoà Bình sắp chết, nhân viên ĐCSTQ sợ bị trách nhiệm, họ gửi ông đi một y viện. Họ nói gia đình ông Tương Hoà Bình đi đến gặp ông nơi đó. Khi đi đến nơi thấy cha ông đang như chỉ mành treo chuông, đứa con trai ông Tương Hoà Bình khóc hòa. Trong khi đó, những tên ác nhân đã rời đi từ lâu. Hiện nay Tương Hoà Bình không thể tự săn sóc mình ở nhà.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và trước khi vụ này, Tương Hoà Bình đã bị bắt một lần và bị giam một lần. Ông đã bị tra tấn nặng nề tại nhà tù Đức Dương và nhà tù Thanh Hoa của thành phố Miên Dương, Tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/11/206300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/20/110189.html
Đăng ngày: 24-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share