[MINH HUỆ 07-08-2009] Hai nữ học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong nhà tù nữ Túc Châu, tỉnh An Huy (còn được biết đến với cái tên Nhà tù số 3 tỉnh An Huy). Cô Phạm Văn Phương bị bắt giữ vào năm 2003. Cô bị đưa tới một tòa án trên một cái cáng và bị kết án bảy năm tù giam, nơi mà cuối cùng cô qua đời. Ngày qua đời chính xác của cô là không rõ ràng. Cô Lưu Chi Lan bị bắt giữ và gửi tới nhà tù vào ngày 11-01-2009, và chết một tháng sau đó. Tình tiết xung quanh cái chết của cô vẫn đang đợi được điều tra.

Thủ đoạn tra tấn mà cô Phạm Văn Phương đã phải chịu đựng

Cô Phạm đã bị bắt giữ bảy lần và bị đưa tới trung tâm giam giữ, và đã ba lần bị gửi đến trại lao động cưỡng bức bởi Phòng 610 thành phố Phụ Dương và Phòng An ninh Quốc gia địa phương. Giữa tháng Ba năm 2000 và tháng Ba năm 2001, Phòng 610 thành phố Phụ Dương đã bắt giữ và gửi cô Phạm tới Trại lao động cưỡng bức nữ Hợp Phì. Trong khi bị giam giữ, cô Phạm đã bị bức thực rất nhiều lần. Mỗi lần, việc bức thực được thực hiện bởi lính gác cùng với sáu hay bảy tù nhân. Họ sử dụng ba cái muôi lớn bằng thép và một dụng cụ cạy nắp để ép cô mở miệng. Tóc của cô Phạm bị kéo ra đằng sau trong quá trình bức thực. Tai và mũi của cô bị tổn thương nghiêm trọng; môi, miệng, lưỡi và cổ họng của cô bị chảy máu. Cô Phạm được trả về nhà vào tháng Ba năm 2001 sau khi đã bị tra tấn gần chết. Trước khi hồi phục hoàn toàn, cô Phạm lại bị bắt giữ và bị đưa tới trại lao động cưỡng bức trên. Một lần nữa, mãi đến khi gần chết, cô mới được thả ra .

Vào tháng 12 năm 2001, dưới chỉ thị của Phòng 610 Phụ Dương, Mai Cương thuộc khu Dĩnh Châu dẫn vài người đến nhà cô Phạm rồi đưa cô đến một trung tâm tẩy não. Cô Phạm từ chối từ bỏ đức tin của cô vào Pháp Luân Công và đã tuyệt thực nhằm phản đối sự bức hại. Phòng 610 phải thả cô vài ngày sau đó.

Vào đầu năm 2002, cô Phạm lại bị gửi tới Trại lao động cưỡng bức nữ Hợp Phì. Cô được thả ra sau khi đã thập tử nhất sinh.

Vào ngày 25 tháng Năm năm 2003, dưới chỉ thị của Phòng 610 thành phố Phụ Dương, Phòng An ninh Quốc gia tại thành phố Phụ Dương đã bắt giữ cô Phạm và đưa cô tới Trung tâm giam giữ Lâm Tuyền, nơi cô bị giam giữ bí mật trong hơn sáu tháng. Cảnh sát đã bức thực cô bằng nước lã trộn hạt tiêu nóng và những loại thuốc không rõ tên. Một lần, họ lột hết quần áo của cô khi bức thực cô.

Sau khi cô Phạm bị giam giữ bất hợp pháp, cô bị đưa tới Nhà tù nữ Túc Châu, tỉnh An Huy, nơi cô phải chịu đựng sự bức hại trong hơn một năm. Mỗi ngày, họ nhét giẻ vào miệng cô, giật tóc cô, kéo chân cô và đẩy cô lăn qua lại trên sàn nhà giống như bánh xe. Cô đã gẫy hết răng do bị bức thực quá tàn bạo. Vào năm 2005, viên chức nhà tù nói rằng cô Phạm Văn Phương đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/7/205860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/16/110065.html
Đăng ngày 21-08-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share