Bài viết bởi một học viên Pháp Luân đại Pháp ở Arizona, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13 – 08 – 2009] Các học viên Pháp Luân Công từ vùng Arizona đã cùng nhau giành trọn một ngày 8 tháng 8 để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm. Ngày hôm đó gồm có một đêm Thắp nến tưởng niệm tại một giao lộ đông đúc của công viên lớn nhất thành phố ở Tucson. Các học viên ngồi ở đó 1 giờ đồng hồ, phát chính niệm bằng tâm đại từ bi.

2009-8-13_Arizona_small.jpg
Các học viên tổ chức đêm thắp nến tưởng niệm

Sự kiện này mang ý nghĩa không chỉ là một khoảnh khắc để tưởng nhớ những người đã bị bức hại ở Trung Quốc, mà cũng là khoảnh khắc để ghi nhớ rằng Pháp Luân Công và các đệ tử của Chân – Thiện – Nhẫn không thể bị hủy hoại, dù cho cuộc bức hại này có tàn bạo, khốc liệt và phi lý đến đâu. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn kiên định cho tới cùng.

Việc lập kế hoạch cho buổi cầu nguyện cũng mang đến một cơ hội để gợi lại cho phương tiện truyền thông địa phương về bản chất hòa ái của Pháp Luân Công và những thực tế của cuộc bức hại đang diễn ra này. Xướng ngôn viên của một chương trình địa phương có tên là “Access Tucson”, người đã thực hiện các cuộc phỏng vấn về cuộc bức hại này và vấn đề mổ cắp nội tạng, đã bước ra ủng hộ nỗ lực này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/13/109993.html
Đăng ngày: 14–08–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share