[MINH HUỆ 25-8-2008] Ngày 23 tháng tám 2008, trước ga tàu hỏa ngầm Mont Royal tại Montréal, có hai nhóm học viên Pháp Luân Công. Một nhóm trình bày các bài tập Pháp Luân Công hiền hòa, trong khi đó một nhóm kia trình bày một cảnh tượng bị tra tấn, phơi bày cách mà chế độ Trung Cộng tra tấn các học viên tại Trung quốc. Sự trái ngược giữa hai nhóm đã lôi kéo sự chú ý của một số lượng lớn người qua đường. Họ ngừng lại để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung quốc và một số người ký tên vào bản thỉnh nguyện đế phản đối sự vi phạm nhân quyền.

2008-8-24-montreal-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tại Montreal trình bày các bài tập công hiền hòa và các đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời họ phơi bày sự khủng bố tàn bạo Pháp Luân Công bởi chế độ Trung Cộng.

2008-8-24-montreal-02--ss.jpg

2008-8-24-montreal-03--ss.jpg

2008-8-24-montreal-04--ss.jpg

2008-8-24-montreal-05--ss.jpg

Người qua đường được biết về sự thật của sự khủng bố tại Trung quốc và một số ký tên vào bản thỉnh nguyện đế yêu cầu chấm dứt sư khủng bố.

“Đức tin không nên bị đàn áp” bà Antia Veilleux đứng nói trước cuộc triển lãm chống sự tra tấn. Người ta đứng sắp hàng chờ ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngưng cuộc bức hại Pháp Luân Công và ngưng tra tấn các học viên Pháp Luân Công Nhiều người qua đường nghe nói về Pháp Luân Công lần đầu tiên, trong khi một số đã biết về nó nhưng không biết chi tiết. Các học viên giải thích rằng ĐCSTQ đã và đang thực hiện cuộc bức hại của nó trên Pháp Luân Công trong chín năm qua và gia tăng cuộc bức hại trong lúc Thế Vận Hội, mà mỉa mai thay tượng trưng cho hòa bình và tự do. Hơn 8,000 học viên bị bắt bất hợp pháp trong sáu tháng trước ngày Thế Vận Hội và con số các học viên bị chết vì tra tấn gia tăng mau lẹ trong lúc đó.

Những người qua đường rất chấn động nghe về cuộc bức hại tàn bạo như vậy và rất giận rằng ĐCSTQ tiếp tục gạt thế giới. Peter Zuhler và vợ ông đứng trước cảnh tượng trình bày tra tấn trong một thời gian lâu. Peter nói rằng họ đến từ Do Thái và đã ở Montréal trong năm tháng qua. Họ vui mừng được nghe về sự đang xảy ra tại Trung quốc và nói với các học viên hãy tiếp tục công việc tốt lành của họ.

Trong sự trình bày tra tấn, học viên Pháp Luân Công Wang Xiaohua đóng vai một người học viên đang bị tra tấn. Wang là một kỹ sư từ Kunming, tỉnh Yunnan. Ông đã một lần bị bắt và giam tại Trại Lao động cưỡng bách số thứ hai tỉnh Vân Nam. Vì tập luyện Pháp Luân Công. Thể theo ông Wang, vào tháng giêng 2002 trong khi ông bị giam, học rất ngạc nhiên khi một y viện kiểm sức khỏe, kể cả ECG, quang tuyến X, kiểm gan và đi tra cứu máu trên các học viên Pháp Luân Công. Sau này sau khi tin tức ra được biết rằng ĐCSTQ đã bất hợp pháp cướp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Khi một thanh niên trẻ nhìn thấy sự trình bày của Wang dưới một mặt trời cháy da, ông rất cảm động và từ bị công hiến cho Wang một chai nước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/25/184734.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/27/100166.html
Đăng ngày 21-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share