[MINH HUỆ 06-07-2009] Chính sách sinh sản có kế hoạch của ĐCSTQ đã phá hoại sức khỏe của bà Phó Anh. Sau khi tập Pháp Luân Công, sự đau yếu của bà đã biến mất. Khi ĐCSTQ bắt đầu việc đàn áp, bà đã bị buộc phải sống trong một hoàn cảnh đáng thương.

Sức khỏe đã hồi phục sau khi tập Đại Pháp

Bà Phó Anh, 56 tuổi, sống tại thôn Thần Lĩnh, thị trấn Sa Oa, khu Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc. Vào năm 1983, ĐCSTQ đã áp dụng chính sách về kế hoạch hóa gia đình, khiến bà Phó Anh phải đi triệt sản ở tuổi 30. Bà bị đưa vào một phòng mổ tạm thời với một bác sĩ đáng ngờ. Sau khi bác sĩ tiến hành mổ, ông ta đã không thể tìm được vòi trứng và đã di chuyển bừa bãi các bộ phận khác để tìm vòi trứng. Ca mổ bắt đầu vào buổi sáng và tiếp tục cho đến nửa đêm. Ca mổ đã mang đến cho bà nhiều tác động phụ. Bàng quang và dạ con của bà đã bị tổn thương, và bà còn phải chịu thương tổn về thần kinh ở chân bên trái. Bà Phó đã rất khỏe mạnh, là một phụ nữ trẻ và mạnh mẽ, bà là chỗ dựa chính trong việc nhà và việc đồng áng. Một ngày kia, bà đã không thể đi lại bình thường hoặc làm bất cứ việc nhà nào. Bà trở nên ốm nằm liệt giường và đã không thể trở mình ở trên giường.

Bà phải uống thuốc hàng ngày và phải tiêm thường xuyên. Sau hai năm, bà đã phải vay tiền từ những người họ hàng để mua thuốc.

Vào năm 1998, khi bà Phó Anh biết được việc tập Pháp Luân Công không mất tiền nhưng có thể cải thiện sức khỏe, bà đã bắt đầu tập các bài công Pháp. Khi bà tập, bà cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng và thoải mái. Sau khi tập được 20 ngày, bà đã cảm thấy có sự chuyển biến lớn. Sau khoảng hơn một tháng, tất cả bệnh tật của bà đã biến mất. Bà có thể đi bộ và bàn chân của bà đã không còn đau nữa. Bệnh đau dạ dày đã biến mất và bà đã có thể đứng thẳng được. Một lần nữa, bà đã lại là một người khỏe mạnh. Bà bắt đầu nấu ăn, làm việc nhà và đồng áng. Sau ba tháng, bà đã có thể làm việc trên đồng ruộng. Khi một con đập đươc xây dựng ở thôn, bà đã khuân đá giống như nhũng người khác. Mọi người trong thôn đã chứng kiến sự thay đổi của bà và đó là chứng cứ của sự màu nhiệm của Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã bắt đầu tập Đại Pháp.

Trải qua những bức hại của ĐCSTQ

Khi bà Phó đang sống một cuộc sống mới, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các nhân viên từ sở cảnh sát địa khu Phụ Bình, Chu Thu Lai, Mã Bảo Trung và vài cảnh sát đã đến thôn Thần Lĩnh. Chúng đã ghi danh tất cả học viên Pháp Luân Công và nói với họ rằng đây là một môn tu luyện tốt và cứ tiếp tục tập luyện.

Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Mã Bảo Trung và vài cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Phó. Cảnh sát đã lục soát và lấy đi tất cả sách Đại Pháp của bà. Chúng nói với bà rằng không ai được phép tập Pháp Luân Công nữa, và bất cứ ai tập thì sẽ bị bắt.

Vào ngày 13 tháng 8 năm 2002, trong mùa thu hoạch bận rộn, Chu Thu Lai, Mã Bảo Trung đã dẫn vài cảnh sát đột nhập vào nhà bà Phó. Chúng lục soát và bắt giữ bà sau đó khi bà đang thu hoạch trên đồng ruộng. Sau 11 ngày tạm giữ, cảnh sát đã tống tiền gia đình bà 2000 nhân dân tệ. Bà Phó đã bị đưa đến một trại tẩy não trong hơn năm ngày trước khi được thả tự do. Mẹ của bà đã ốm nằm liệt giường khi cảnh sát đột nhập vào nhà bà. Mẹ bà đã rất hoảng sợ và bệnh của bà trở nên xấu đi. Bà đã mất ngay sau đó.

Một buổi tối trong tháng 6 năm 2004, cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Sa Oa đã lục soát nhà bà một lần nữa và đưa bà đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Khi bà sắp sửa bị chuyển đến nhà giam, một trong những trưởng thôn đã nói với cảnh sát rằng : “Bà ấy đã rất yếu nhưng đã trở nên khỏe mạnh sau khi tập Pháp Luân Công. Các ông bắt giữ bà ấy. Thế là thế nào?” Những lời nói đó đã cứu bà thoát khỏi nhà giam.

Vào tháng 11 năm 2005, Trương Tiến Huy, đội trưởng đội an ninh quốc gia phòng cảnh sát khu Phụ Bình, và cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Sa Oa đã cố gắng bắt giữ bà một lần nữa nhưng thất bại. Bà Phó bị buộc phải bỏ nhà đi để tránh bị bức hại.

Trước khi Olympics 2008 bắt đầu, cảnh sát từ đồn cảnh sát thị trấn Sa Oa đã lục soát nhà bà một lần nữa. Chúng cũng đến quấy nhiễu gia đình bà nhiều lần. Chúng đã không dừng lại cho đến khi con trai bà phải mời chúng ăn tại nhà hàng.

Tập luyện Pháp Luân Công đã giúp bà Phó trở nên khỏe mạnh và có một cuộc sống mới, nhưng ĐCSTQ đã liên tục bức hại bà trong nhiều năm. Liệu chúng có thực là “ người đầy tớ của nhân dân” hay “ chính phủ của nhân dân” như chúng xác nhận?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/6/204048.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/9/109888.html
Đăng ngày 11-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share