[MINH HUỆ 12-7-2009] Cô La Mỹ Linh ở quận Thị Xích, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, đã phải chịu đựng một năm cưỡng bức lao động. Kỳ hạn kết thúc ngày 12 tháng 6 năm 2009. Chồng cô đã tới đón, nhưng trại giam đã từ chối để cô về và không cho họ gặp nhau, viện cớ rằng cô không chịu “Chuyển hóa.

Ông Cai Huyền Lánh, cũng từ quận Thị Xích, và cô Từ Yến của quận Hoài Lai là hai học viên đã hết hạn tù vào 25 tháng 6 và 6 tháng 7. Ngày 25 tháng 6, những người trong gia đình của cả ba học viên này đã cùng tới trại giam để đưa họ về nhà. Trại giam đã từ chối trả những học viên về vì họ không chịu “Chuyển hóa.” Những cán bộ trại không cho phép các gia đình gặp họ. Ngày 6 tháng 7, các gia đình đã quay trở lại và kết quả vẫn như vậy.

Trong thời gian này, nhiều gia đình ở thành phố Thạch Gia Trang và thành phố Bảo Định đã đến đón những học viên đã mãn hạn, nhưng nếu học viên không nhượng bộ trước áp lực và chịu “Chuyển hóa,” trại cải tạo lao động sẽ không cho phép gia đình họ tới thăm họ và đã kéo dài án tù các học viên.

Một trong những thành viên trong gia đình đã hỏi một đội trưởng của đội 6, “’Có văn bản pháp lý nào nói rõ rằng sẽ gia hạn tù nếu người ta không chịu “chuyển hóa’“‘không?’ Hắn nói rằng quyết định được thực hiện bởi trại giam và sau đó kết tội những thành viên gia đình gây rắc rối. Họ nói, “Ông tự ý kéo dài hạn tù của họ và thậm chí không thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ hỏi ông về tính pháp lý của việc giữ người mà ông nói rằng chúng tôi đang gây rối. Vì thế, có phải chúng tôi thậm chí không được phép hỏi không?” Một nữ đội trưởng của đội 6 nói,“Cai Huyền Lánh không thi hành tốt. Ông ta xứng đáng bị giam thêm một năm nữa.” Một thành viên nói, “Cô tự ý kéo dài kỳ hạn của họ. Chúng tôi sẽ khởi kiện.” Một đội trưởng nam nói ngang ngược, “Cứ tiếp tục đi. Bọn tao không quan tâm chúng mày làm gì đâu.”

Cả Ông Cai Huyền Lánh và Cô Từ Yến đã bất ngờ bị bắt tại nhà bởi những tay sai và cảnh sát Đảng Cộng sản địa phương trước thế vận hội Olympic năm ngoái. Cô La Mỹ Linh đã bị bắt ở quê trong khi cô nói với mọi người, Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Cho đến nay, những thành viên trong gia đình đã đi tới trại cải tạo lao động ba lần. Mỗi lần, cả đi cả về họ phải đi tới hai ngàn dặm . Chi phí đi lại thì tốn kém và đi lại trong những ngày hè nóng nực nhất là rất gian khổ , tuy vậy họ quyết tâm tiếp tục cố gắng cho tới khi những thành viên trong gia đình họ được trả về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204401.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109620.html
Đăng ngày: 04-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share