[MINH HUỆ 20-07-2009] Ông Hàn Liên Tuyền, 56 tuổi, sống tại Hương Chương, thôn Bắc Điền, khu Định Hưng, quận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Từ khi ông chuyên tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị quấy nhiễu và bị bức hại bởi các quan chức ĐCSTQ của chính phủ và địa phương. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2008, vài cảnh sát, trong đó có Vương Dũng đã đột nhập vào nhà ông Hàn và lấy đi các sách Đại Pháp, chứng minh thư của cả gia đình ông, sổ hộ khẩu, tiền mặt, điện thoại di động, và những đồ vật có giá trị khác mà không có lệnh hợp thức.

Bốn người đã dùng vũ lực bắt giữ ông Hàn, mang ông lên xe ô tô và đưa ông đến cơ quan chính quyền địa phương. Hai người không rõ danh tính đã tát vào mặt ông Hàn. Sau đó ông bị đưa đến đội an ninh quốc gia ở khu Định Hưng. Vào tối ngày 25 tháng 6, ông Hàn đã bị giam tại nhà tù khu Định Hưng.

Ông Hàn bị giam tại phòng số 9 trong nhà tù.

Giám thị đã dùng giầy đánh vào mặt ông Hàn. Sau đó ông Hàn bị chuyển đến phòng số 11, tại đó ông đã bị đánh tàn nhẫn trong cả một ngày.

Vào ngày 3 tháng 7, đội an ninh quốc gia đã đưa ông Hàn đến trại cưỡng bức lao động Bảo Định, nơi mà bác sĩ nhận thấy rằng ông Hàn đã bị đánh thậm tệ và hai mắt của ông đã bị thương, và họ từ chối nhận ông Hàn. Khi cảnh sát phải đối diện với những vết thương của ông Hàn, chúng đã chối bỏ việc đánh ông. Sau đó, một bác sĩ từ trại cưỡng bức lao động đã đưa ông Hàn đến bệnh viện để kiểm tra.

Ông Hàn Liên Tuyền bị kết án một năm trong trại cưỡng bức lao động. Ở trong trại, ông Hà đã nhìn thấy Trương Chiêm Cường và một cảnh sát có họ là Hòa dùng nhiều dùi cui điện để đánh các học viên Đại Pháp và làm cho họ bất tỉnh

Thông tin về những cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc bức hại:

Vương Dũng, nam, trên 40 tuổi, là cảnh sát thôn Bắc Điền, đã tham gia bức hại từ năm 1999.

Trương Chiêm Cường, nam, khoảng 40 tuổi, là cảnh sát thuộc trại cưỡng bức lao động Bảo Định


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/20/204865.html
Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/9/109890.html
Đăng ngày 11-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share