[MINH HUỆ 9-7-2009] Ông Phó Chấn Dũng, 64 tuổi, đã bị quấy nhiễu nhiều lần bởi cảnh sát địa phương chỉ vì ông tin vào “ Chân – Thiện – Nhẫn”. Vào tháng 4 năm 2009, ông đã bị xử bí mật và sau đó bị kết án chín năm tù giam.

Ông Phó đã từng làm tại nhà máy khai thác than tại thành phố Trịnh Châu. Vào năm 2001, ông bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Bạch Miếu, nơi đây các cai ngục đã tra tấn ông hàng ngày. Khi những cố gắng của chúng nhằm “chuyển hóa ông” bị thất bại, ông đã bị kết án một năm tù tại trại tẩy não Vãn Tình Sơn Trang tại thành phố Trịnh Châu, ngay cả khi thời gian giam giữ của ông đã kết thúc.

Sáu tháng sau khi ông Phó được thả tự do, ông lại bị bắt bởi cảnh sát địa phương và bị giam, bị tra tấn tại trại cưỡng bức lao động Bạch Miếu. Trong một năm ở tù, ông đã bị đưa đến nhiều trại lao động khác nhau ở các vùng lân cận, là những nơi mà ông bị tra tấn chỉ vì ông không từ bỏ niềm tin của mình. Vào một buổi tối, khi các cai ngục không chú ý, ông Phó đã cạy một cửa sổ sắt để thoát ra ngoài. Sau đó ông đã rời nhà để tránh bị bắt và bị bức hại.

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2008, ông Phó đã lại bị bắt và bị đưa đến nhà tù số hai tại thành phố Trịnh Châu. Cai ngục đã tra tấn ông với cố gắng ép buộc ông phải thừa nhận nhưng đã thất bại. Kết quả là, ông đã bị buộc vào “giường chết” hơn 12 ngày và phải đi vệ sinh ra quần. Vào tháng 4 năm 2009, ông đã bị kết án chín năm trong tù, và sau đó ông bị giam tại nhà tù số hai thành phố Trịnh Châu, nơi mà ông bị giam đến ngày hôm nay.

Nhiều nhân viên từ sở cảnh sát thành phố Trịnh Châu và văn phòng chính phủ đã tham gia vào việc truy lùng, theo dõi, và quấy nhiễu các học viên tại nơi họ ở. Ông Nhiệm Kim Đao và vợ ông, bà Xa Quế Vân tại thôn Nhiệm Trang, xã Quảng Vũ, thành phố Huỳnh Dương , bị bắt vào tháng 6 bởi cảnh sát từ sở cảnh sát Quảng Vũ.

Bà Xa Quế Vân bị đưa đến nhà tù số một tại thành phố Trịnh Châu, nơi mà ông Nhiệm đã bị giam trong 20 ngày. Sau đó ông bị đưa đến trại cưỡng bức lao đông Bạch Miếu vào ngày 24 tháng 6. Con gái của họ đã bỏ ở nhà một mình mà không có ai chăm sóc. Em đã khóc cả ngày lẫn đêm, và cầu mong cho cha mẹ em được về nhà.

Gần đây, sáu học viên từ khu Mang Sơn đã bị cảnh sát bắt vào tuần đầu của tháng sáu năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/9/204254.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109796.html
Đăng ngày 10-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share