[MINH HUỆ 12-07-2009] Lời của Ban biên tập: ‘Mỗi khi xuất bản những tin loại này, tâm chúng tôi rất nặng nề. Những con người này từ chỗ là viên chức nhưng dưới sức ép to lớn khởi xướng bởi chính quyền họ Giang, đã bị đẩy vào thế đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Trong quá trình hủy hoại mạng sống của những người dân lương thiện, biết chấp hành luật pháp, họ đã đóng dấu cho số phận của mình và không thể tránh khỏi được sự trừng phạt của quả báo. Nếu không có mệnh lệnh tàn ác của họ Giang, số phận của họ có lẽ đã khác.

Lý Quốc Khánh, 45 tuổi là một sỹ quan cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm. Y rất tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công và thường đến nhà riêng để quấy rối họ. Y cũng tích cực tham gia vào việc bắt giữ các học viên. Lần cuối cùng mà y quấy rối các học viên là vài ngày trước khi y chết.

Vào lúc 6 giờ 57 phút ngày 14-06-2008, Lý Quốc Khánh đột nhiên ngã xuống sàn nhà khi đang tắm, trông tím ngắt, và mặt y sưng phồng lên. Bác sĩ tuyên bố rằng y đã chết vì bị đột quỵ.

Hai sỹ quan cảnh sát dưới 40 tuổi thuộc cùng Phòng cảnh sát trên cũng đã chết bất đắc kỳ tử một năm sau đó.

10-06-2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204340.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109824.html
Đăng ngày 08-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share