[MINH HUỆ 23-7-2009] Mã Phần, bé gái 13 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, có một mong ước giản dị: được đòan tụ với mẹ. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2009, mong ước này lại một lần nữa bị từ chối. Buổi chiều ngày 13 tháng 7 năm 2009, mẹ của Mã Phần, cô Trương Lập Vinh, đã bị bắt với tội danh “Tuyên truyền Pháp Luân Công bởi công an Thiết Tây Phân Cục công nhân thôn thị xã Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

2009-7-22-mafan-01--ss.jpg
Mã Phần, 13 tuổi từ tỉnh Liêu Ninh (ảnh chụp khi em 9 tuổi)

2009-7-22-mafan-02--ss.jpg
Mã Phần và ba mẹ

Mã Phần là một cô bé tốt bụng và rất yêu mẹ. Tuy nhiên mẹ dành rất ít thời gian cho em. Vì mẹ của em tin vào Chân- Thiện- Nhẫn và cố gắng trở thành một người tốt, cô ấy đã ba lần bị bắt và phải chịu năm năm trong trại lao động.

2009-7-22-mafan-03--ss.jpg
Quán thực dã man, một trong những cách tra tấn mẹ Mã Phần được thực hiện trong nhà giam

Năm 1996, khi Mã Phần được sinh ra, ở mẹ em xuất hiện bệnh đau lưng. Cô không thể đứng thẳng như trước, và uống thuốc không có tác dụng. Sau đó bà của cô bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1995, cái u ở lưng do phẫu thuật lao xương đã phẳng lại, và bệnh thấp khớp của bà đã biến mất. Cô Trương bắt đầu theo tập Pháp Luân Công và mọi bệnh tật của cô đã biến mất, bao gồm cả những vấn đề về dạ dày và triệu chứng nhức đầu. Ba mẹ của Mã Phần sống theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn, và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Từ nhỏ Mã Phần đã nghe người lớn ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời gian đó, gia đình em tràn đầy niềm vui.

Vào tháng 10 năm 2000, khi Mã Phần 4 tuổi, em đã phải chịu sự đau khổ khi lần đầu tiên bị tách khỏi mẹ . Mẹ của em đã tới Bắc Kinh để Thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và Mã Phần bé nhỏ đã đi cùng mẹ. Cô Trương muốn chia sẻ về những gì cô đã trải qua và nói với chính phủ rằng Pháp Luân Công là tốt. Tại quảng trường Thiên An Môn, một cảnh sát đặc vụ tốt bụng đã kín đáo khuyên hai mẹ con, “thỉnh nguyện không có kết quả đâu. Nếu cô hành hung người, làm điều ác, hay trộm cướp, cảnh sát có thể không quan tâm cô làm gì. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép cô đặt niềm tin vào Chân- Thiện- Nhẫn. Nếu cô tin những nguyên lý này, họ sẽ bức hại cô. ĐCSTQ là vô lý.”

Cô Trương bị đưa tới trại cải tạo lao động Longshan thành phố Thẩm Dương và bị giam giữ hai năm. Khi cô trở về nhà, cô gầy trơ xương, nước da của cô tái xám và tóc cô rụng nhiều. Mã Phần đã nghe người lớn kể rằng để buộc mẹ từ bỏ niềm tin, cai ngục đã tra tấn mẹ của em bằng nhiều cách. Cô bị cấm không được ngủ trong suốt một tuần, bị đánh đập dã man, bị túm tóc và bị đập đầu vào tường, cô bị ép mở miệng với cái thìa bằng thép để ép thực, và bị đưa tới một trại cưỡng bức lao động nam ( trại lao động Trương Sĩ)

Sau khi biết về những gì đã xảy ra với mẹ, Mã Phần sợ sẽ lại phải xa mẹ. Vào tháng 3 năm 2005, mẹ của em bị bắt giữ bất hợp pháp lần nữa và bị đưa tới trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Cô Trương vẫn kiên định tập luyện. Khi đi đến thăm mẹ ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, Mã Phần đã nhìn thấy rất nhiều những người mẹ là học viên bị giam ở đó.

Nỗi lo lắng mà Mã Phần bày tỏ lại trở thành hiện thực một lần nữa. Mẹ của em bị bắt giữ lần thứ ba. Em hi vọng mẹ sẽ trở về an toàn và ước mong sẽ sớm được đòan tụ với mẹ.

Lần bị bắt giữ gần đây của cô Trương Lập Vinh:

Lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7 năm 2009, bà của Mã Phần, học viên Điền Tú Dong, bị đánh lừa và bị bắt giữ bởi Lý Cảnh Lương, một cảnh sát từ sở cảnh sát Phân cục công nhân thị xã Thiết Tây. Vào lúc đó, Lý ngồi không ở bờ biển Minh Cừ trên đường Công Nhai. Hắn nói với Bà Điền, ngồi bên cạnh hắn, rằng hắn có rất nhiều bệnh tật. Bà Điền đã kể với hắn về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho hắn một đĩa CD giảng chân tướng với hi vọng rằng hắn sẽ nhận được lợi ích từ nó. Thay vào đó, tên Lý liền giật lấy cái túi của bà Điền vào một cái bao và cùng lúc gọi người đến hỗ trợ. Chúng đưa bà Điền tới phòng cảnh sát Công nhân thôn. Bà Điền đã từ chối mọi lời chất vấn và cự tuyệt mọi tra hỏi về thông tin cá nhân. Bà chỉ nói đến sự thật về Pháp Luân Công. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, cảnh sát tìm được ảnh của bà Điền, tên và địa chỉ trên mạng internet. Khi cảnh sát từ công nhân thôn phòng cảnh sát tới lục soát nhà, họ đã bắt giữ cô Trương Lập Vinh. Chúng đã gọi người hỗ trợ từ phòng Cảnh sát thị xã Thiết Tây. Chín tên cảnh sát đã tới nhà và tịch thu một máy in và các sách Pháp Luân Công và các tài liệu. Hiện tại, Bà Điền Tú Dung đã được thả về. Cai ngục đã lấy cớ rằng cô Trương Lập Vinh đã “vận hành một cơ sở tuyên truyền Pháp Luân Công,” để giam giữ cô tại nhà tù trung tâm thành phố Thẩm Dương.

2009-7-22-mafan-04--ss.jpg
Lý Cảnh Lương (thị xã Thiết Tây công an phân cục công nhân thôn thuộc sở cảnh sát thành phố Trầm Dương , cảnh hiệu 108316 )

Liên quan tới bài viết:

https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/26/64293.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/23/205100.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/3/109717.html
Đăng ngày: 04-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share