[MINH HUỆ 18-7-2009] Lá thư này được viết bởi một người cha thương yêu con trai mình, mà hiện đang bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Tân Khai Phố tại tỉnh Hồ Nam. Người con trai là một học viên Pháp Luân Công. Các kẻ cầm quyền ở trại lao động bắt được lá thư và tịch thu nó, tuyên bố rằng nó ‘không phù hợp với luật lệ.” Nguyên nội dung của bức thư:

Con chấn thương:

Sáng ngày 18 tháng giêng 2008, ba nhận được bức thư mà con viết cho ba ngày 23 tháng mười hai 2007. Ba không tránh được một hơi thở dài cho dù ba cảm thấy một chút gì đỡ lo. Sắp đến Ngày Tết trong nháy mắt. Ba hy vọng con sẽ chăm sóc được cho mình, và con hãy nhớ gửi các lời chúc đầu năm của Mẹ con và của ba đến các bạn con!

Ba Mẹ sẽ ráng hết sức để làm công việc mà con giao phó cho ba mẹ trong bức thư của con.

Mọi người đều mạnh giỏi ở nhà, kể cả mẹ con và ba, anh con và vợ nó, cháu gái và cháu trai, và các bạn tốt của con. Đừng lo cho mọi người. Điều duy nhất mà đứa cháu trai nhỏ của con thường hỏi là “mãn mãn” (đọc trong giọng Thiệu Dương có nghĩa là “chú”) và nó rất nhớ con.

Thực lòng, làm cha mẹ, ba mẹ chỉ cầu mong rất ít, chỉ là con trai của ba mẹ được làm người có chính nghĩa và chân lý.

Thời gian sẽ qua mau. Không cần biết nó dài hay ngắn, nó sẽ qua đi một ngày nào.

Hãy mở rộng tim con, rộng hơn nữa, và rộng hơn nữa. Luật của vũ trụ sẽ không thay đổi do ý của một ai. Mọi điều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Trời bây giờ vô cùng lạnh. Con hãy cẩn thận.

Ba

Ngày 22 tháng giêng 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204759.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/1/109678.html
Đăng ngày 6-8-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share