[MINH HUỆ 23-07-2009] Vào buổi tối ngày 18 tháng 6 năm 2009, Trường Thế Quân, giám đốc sở cảnh sát thành phố Hành Thủy, Đỗ Kiến Đình, một thành viên của đại đội an ninh nội tuyến số bốn, Hà Phượng Lâm, giám đốc sở cảnh sát khu An Bình, phó giám đốc Triệu Văn Hân, và Tôn Nghĩa Hòa, đội trưởng đội an ninh nội địa An Bình, và hơn 70 cảnh sát đi trong 20 chiếc xe đã đến bắt giữ 27 học viên Đại Pháp và lục soát nhà của họ. Chúng cũng lấy đi rất nhiều vật dụng và tiền mặt của các học viên.

Vào buổi tối ngày hôm đó, các học viên Đại Pháp đang học Pháp ở nhà ông Trương Mãn Thương tại thôn Tây Quan. Sở cảnh sát Hành Thủy ở khu An Bình đã nghe trộm điện thoại của học viên Vương Lộ Thân, Tiểu Ngọc, và giám sát họ chặt chẽ. Sau đó, do chúng đã biết về buổi họp nên chúng đã bắt giữ 20 học viên ở đó. Họ là: Trương Mãn Thương, Tiểu Linh, Lưu Lan Bình, Tiểu Ngọc, Hỉ Diễm, Hạnh Phân, Lý Linh Tiếu, Chu Kiến Huy, Trương Tiến Trung, Vương Tử Hội, Lưu Tố Phân, Hứa Tiểu Anh, Thục Nhã, Tiểu Phẩm, Tiểu Cách, Tiểu Tôn, Thư Cầm, Tiểu Mai, Mạnh Kiến Tân, Đặng Ngạn Phong. Khi cảnh sát lục soát nhà ông Trương, chúng đã lấy đi một máy tính, một máy in lazer, một máy ghi âm, nhiều điện thoại di động và sách Đại Pháp. Chúng cũng lấy đi tiền mặt, ăn hết dưa hấu và thức ăn khác ở trong tủ lạnh. Chúng cũng lấy đi cả xe đạp và xe ba bánh.

Ông Vương Lộ Thân đã bị bắt khi đang đi bộ trên phố. Ông đã bị đưa về nhà, cảnh sát đã lấy đi của ông 126,000 nhân dân tệ, vài máy ghi âm và các sách Đại Pháp. Một xe ba bánh của con gái ông cũng bị chúng lấy đi. Nhiều đồ đạc của ông Vương bao gồm trên 5000 đĩa CD ở trong nhà kho cũng bị lấy đi. Có thông tin rằng ông Vương đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Khi cảnh sát lục soát nhà cô Tiểu Ngọc, chúng đã lấy đi một ghế kiệu, nhiều thẻ tín dụng trị giá 130,000 nhân dân tệ, một máy tính, một máy photocopy, một máy in và nhiều sách Đại Pháp. Khi gia đình đến thăm cô, họ thấy mặt cô bị sưng. Rõ ràng cô đã bị đánh rất thậm tệ. Khi gia đình cô nói chuyện với phó giám đốc sở cảnh sát khu An Bình, Triệu Văn Hân, và họ nhận được câu trả lời là: ”Thông thường, sẽ mất khoảng 20,000 nhân dân tệ cho một người được thả tự do, nhưng với cô ta thì phải mất từ 40,000 đến 50,000 nhân dân tệ.”

Vợ của ông trưởng thôn Đại Tử Văn, Tiểu Á đã bị bắt tại nhà. Chúng đã lấy đi máy tính, hai máy ghi âm, một máy in, một hộp đĩa CD và nhiều sách Đại Pháp.

Ông Dương Tuệ Lâm là một học viên Đại Pháp tại khu Thâm. Ông sống bằng tiền cho thuê nhà. Ông và bốn học viên Đại Pháp khác, Chiêm Doanh, Trương Tiểu Phục, Dương Tiểu Cường, Nhị Khuê, và một người không phải là học viên đã bị bắt. Ông Dương Tuệ Lâm đã bị suy nhược khi ở trong trại tạm giam và ăn không ngon miệng. Chúng bức thực ông bằng cả thức ăn và thuốc. Ông đã nôn, không thể ăn. Sau hai mươi ngày không được ăn, chúng nghĩ rằng ông sắp chết nên đã đưa ông về nhà vào ngày 30 tháng 6 năm 2009. Trong lúc ông bị bắt, ba gia đình khác đã bị lục soát. Ông đã mất hơn 500 nhân dân tệ, và các nhà khác thì bị mất một TV, hai máy nghe CD, một máy tính, một máy in lazer và hơn 6000 nhân dân tệ, một chiếc đệm, một quả dưa hấu và nhiều sách Đại Pháp. Chiêm Doanh và Dương Tiểu Cường đã bị đánh bằng dùi cui điện. Người ở cùng mà không phải học viên đã bị bắt phải nói xấu Sư Phụ Lý. Mất hơn một ngày chúng mới để anh ta đi.

Học viên Đại Pháp Trương Luyện Quân, người làm nghề bảo dưỡng máy tính, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2009 khi cảnh sát đến cửa hàng của ông. Chúng lấy đi một máy tính xách tay và nhiều đồ dùng khác của khách hàng. Vợ ông Trương đã tranh thủ sự giúp đỡ của thầy giáo ông Trương để yêu cầu Tôn Nghĩa Hòa thả ông Trương ra vì họ là bạn cùng lớp với nhau, nhưng điều đó đã ko xảy ra. Tên Tôn nhất định đòi ông Trương phải trả 30,000 nhân dân tệ và bị giam một tháng tù. Hơn nữa, hắn và đồng bọn ở phòng an ninh nội địa đã thi hành “quyết định tạm giữ” với ông Trương, giả mạo rằng ông Trương đã gây trở ngại cho việc thực thi luật.

Nhà của ba học viên Đại Pháp khác, Lưu Lan Bình, Lý Linh Tiếu, Hứa Tiểu Anh, đều bị lục soát. Sách và những đồ dùng khác liên quan đến Đại Pháp đều bị lấy đi.

Ngày 18 tháng 7 năm 2009, chín học viên sau đã được thả tự do sau khi phải trả 19,000 nhân dân tệ: Tiểu Phẩm, Tiểu Cách, Lưu Lan Bình, Hỉ Diễm, Lý Linh Tiếu, Lưu Tố Phân, Tôn Tiểu Linh, Tiểu Á, Vương Tử Hội.

12 học viên khác vẫn đang bị giam giữ: Trương Mãn Thương, Vương Lộ Thân, Đặng Ngạn Phong, Chu Kiến Huy, Dương Tiểu Cường, Trương Tiến Trung, Trương Luyện Quân, Vương Hạnh Phân, Hứa Tiểu Anh, Tiểu Ngọc, Tiểu Mai, Thục Nhã.

Thủ phạm:

Tôn Nghĩa Hòa, 38 tuổi, đại đội trưởng sở cảnh sát khu An Bình, phòng an ninh nội tuyến. Hắn tại chức trong ba năm và có hành vi tống tiền. 86-13831808999 (Di động) 86-318-7513802(Máy bàn)

Triệu Văn Hân, phó giám đốc sở cảnh sát khu An Bình, 86-13383683668 (Di động), 86- 13831819588 (Di động) 86-318-7535658 (Máy bàn)
Trường Thế Quân, phó giám đốc sở cảnh sát thành phố Hành Thủy, 86-15003180008 (Di động) 86-318-2346069/6069 (Văn phòng)
Đỗ Kiến Đình, thành viên đội an ninh nội địa số bốn, 86-15003180234(Di động), 86-13383388320 (Di động), 86-318-2228612/8612 (Văn phòng)

Dương Thụ Sơn, đại đội trưởng đội an ninh nội địa số bốn, 86-15003180258(Di động), 86-13383388315(Di động ) 86-318-2228612/8612 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/23/205103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/4/109762.html
Đăng ngày 10-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share