[MINH HUỆ 07-07-2009] Cô Vương Dũng là giáo viên trong quận Bàn Long trường trung học đầu tiên trong thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ngày 24 tháng 6 năm 2009, trong khi chạy trốn, cô Dũng đã bị ngã từ lầu năm, nửa thân trái của cô đang trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra khoảng 4 giờ chiều tại nơi ở tạm thời của cô Dũng, một căn hộ trên tầng 5 của tòa nhà gần Nhà Ga Phía Đông thành phố Côn Minh. Tại thời điểm đó, đại đội trưởng của cục cảnh sát bảo vệ nội tuyến Tây Sơn thuộc thành phố Côn Minh, Khâu Học Ngạn, đã chỉ đạo cảnh sát bao vây căn hộ. Hai học viên, Cô Đặng Trí Húc và cô Cát Hồng Liên, cả hai tới thăm cô Dũng , và đã bị bắt ngay tại chỗ. Trong khi chạy trốn, cô Dũng bị ngã từ tầng năm xuống. Cảnh sát đưa cô tới bệnh viện số 43 thành phố Côn Minh. Cô bị gãy ba xương sườn, bị vỡ xương ức, và một chỗ gãy dưới cánh tay phải. Bên trái thân thể cô đầy vết thâm tím. Cô không thể di chuyển và phải cố gắng lắm mới nói được.

Gia đình của cô ấy đã không được thông báo cho đến ngày hôm sau. Công an đã đe dọa họ không được tiết lộ tình hình của cô, nếu không, công việc của chồng cô, sự an toàn của gia đình và và việc nhập học đại học của con cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cô Dũng đã chuyển đến căn hộ để tránh bị cảnh sát quấy rối vào cuối tháng 4 sau khi cô thoát khỏi lần bắt giữ khác. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2009, cô và các học viên khác: cô Đặng Trí Húc, cô Cát Hồng Liên, và cô Trần Hiếu Hành đã tới thăm cô Linh Lý tại nhà. Họ đã bị bắt giữ ngay sau ngày hôm đó. Cô Dũng bị bắt giữ tại trường nhưng đã trốn thoát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/7/204033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/30/109622.html
Đăng ngày: 03-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share