[MINH HUỆ 07-7-2009] Học viên Đại Pháp Đường Bảo Chi 58 tuổi đến từ thành phố Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang và con gái Trần Dao đã bị kết án bất hợp pháp năm 2006 và bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang đặt tại thành phố Hàng Châu. Để chống lại sự bức hại đối với mình và con gái, Đường Bảo Chi đã bắt đầu tuyệt thực vào tháng 4 năm 2008 và kéo dài tới 400 ngày sau đó. Những cán bộ trong nhà tù nữ Chiết Giang ngăn cấm không cho người thân gặp cô và họ đã rất lo lắng về cô.

Đường Bảo Chi bị cảnh sát bắt ngày 26 tháng 10 năm 2005. Con gái của cô là Trần Dao đã bị giam giữ ngày 28 tháng 10 năm 2005. Họ không hợp tác với toàn thể nhân viên Phòng 610 trong lớp tẩy não và sau đó họ đã bị đưa tới nhà tù trung tâm tỉnh Hàng Châu. Cô Đường đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 6 năm 2006 và Trần Dao bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam. Người mẹ và con gái đã bị chuyển tới nhà tù nữ tỉnh Hàng Châu. Trần Dao bị nhốt trong một xà lim nhỏ và bị ép thực nhiều lần. Trong nửa cuối năm 2007, cô con gái đã bị đưa tới “Bệnh viện Thanh xuân” do cục quản lý tù giam tỉnh Chiết Giang thiết lập. Cẳng dưới của cô đã bị teo lại và không thể bước đi bình thường do bị bức hại. Trần Dao đã tuyệt thực để chống lại bức hại ngày 7 tháng 1 năm 2008. Cô Đường đã yêu cầu nhà tù phải đưa con gái cô đi điều trị y tế nhưng chúng đã không đồng ý, vì thế ngày 8 tháng 4 năm 2008, Đường Bảo Chi đã tuyệt thực để kháng cự lại. Giam ngục đã dùng vũ lực ép thực dung ống hai mẹ con cô .

Đường Bảo Chi đã từng là một công nhân kiểu mẫu ở tỉnh Chiết Giang và làm việc cho các ngành công nghiệp giao thông vận tải xe buýt ở thành phố Kim Hoa. Trước khi tu luyện, cô đã có triệu chứng của một số bệnh tật và không thể trị khỏi với các phương pháp trị liệu y tế khác. Bệnh của cô không được cải thiện nhiều sau khi đã tập các loại khí công trong nhiều năm qua. Sau đó cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô đã khỏi bệnh ngay sau đó. Vì cô đã nhận được lợi ích cho cơ thể và tinh thần từ Pháp Luân Đại Pháp, cô đã trở thành tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy cho các trang web và hướng dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác.

Đường Bảo Chi đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 11 năm 2009. Sau đó cô bị cảnh sát bắt và bị đem về quê hương của cô nơi cô bị giam giữ bất hợp pháp và sau đó bị tù đến ba năm rưỡi. Nhà của cô bị khám xét nhiều lần. Chồng của cô bị bắt cóc tới một trung tâm tẩy não và bị bức hại ba lần. Con gái cô, Trần Dao, 32 tuổi và đã tốt nghiệp trường Đại học Đồng Tể, Thượng Hải, đã bị đưa tới trại tẩy não và bị mất việc làm. Nhà của con gái cô Đường Tiểu Muội đã bị khám xét nhiều lần và máy tính của cô đã bị cảnh sát tịch thu.

Phương Ngọc Hồng, phó ngục giam của nhà tù nữ của tỉnh Chiết Giang, đã dẫn bảo vệ tới bức hại tàn bạo những học viên giữ vững niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Chúng đã cho xây dựng nhiều gian tù bí mật. Những gian phòng không có cửa sổ và những hình ảnh lăng mạ Đại Pháp được dán khắp các bức tường. Chúng bật những cuộn băng xúc phạm Đại Pháp suốt ngày và sử dụng ánh sáng rất mạnh. Những học viên Đại Pháp bị giam ở đó từ 6 tháng đến một năm. Họ bị cấm không được ngủ và nếu họ ngủ thiếp đi , chúng sẽ dùng kim châm để đánh thức họ dậy. Chúng chỉ cung cấp một ít cơm và ít dưa chua để duy trì sự sống cho những học viên. Thỉnh thoảng chúng trói tay chân của học viên vào giường liên tục trong nhiều tháng và cấm họ đi tắm. Họ chỉ còn có thể tiểu tiện ngay trong quần. Họ bị cấm tắm trong vài tháng. Thậm chí vào mùa hè, thỉnh thoảng họ lại bị cấm tắm trong nhiều tháng tại một thời gian và không được phép thay đồ lót. Dưới sự chỉ huy của Phương Ngọc Hồng, những kẻ giết người kia thường xuyên xô học viên xuống đất, đá và đánh đập họ, và túm đầu học viên đập vào tường.

Những học viên Đại Pháp đã kháng nghị và cố gắng thỉnh nguyện. Ngọc Hồng không chấp nhận bất cứ kháng cáo nào. Vì thế kết quả là, học viên Đại Pháp đã tuyệt thực để kháng nghị. Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều vụ tuyệt thực trong nhà tù nữ tại Trịnh Châu trong vài ngày cho đến vài năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/7/204118.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/28/109566.html
Đăng ngày: 01-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share