[MINH HUỆ 3-07-2009] Học viên Lữ Chấn ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, đã chết bởi sự bức hại tại nhà tù số một ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 22 tháng 6 năm 2009. Vào lúc sáng sớm ngày 22 tháng 6 năm 2009, gia đình anh đã được thông báo rằng anh đã chết bởi bệnh tim. Xác anh được lưu giữ tại Bệnh viện đai học Y tỉnh Sơn Đông. Thông báo nói rằng cổ và hông của anh đã có nhiều vết thâm tím.

Anh Lữ Chấn, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1976, tại thôn Nho Lai, trấn Mông Âm, huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông. Anh là một sinh viên xuất sắc khoa tài chính quốc tế tại đại học Trùng Khánh – là nơi mà lần đầu tiên anh được biết đến Đại Pháp. Từ lúc bắt đầu tập công, anh đã hoàn toàn sống theo tiêu chuẩn: Chân – Thiện – Nhẫn.

Anh Lữ có sức khỏe tốt, không ai trong gia đình anh có tiền sử về bệnh tim. Thời gian trước, nhân viên Phòng 610 tại Lâm Nghi, Mông Âm đã truyền bá lời đồn rằng anh bị điên. Gia đình anh đã không được thông báo gì cho đến ngày họ được thông tin rằng anh đã chết. Anh Lữ đã bị bức hại nghiêm trọng tại nhà tù Sơn Đông. Dựa vào thông tin đã được phơi bày trên trang web Minh Huệ và cách thức mà ĐCSTQ dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công, có khả năng anh đã bị chết bởi bị sốc điện bằng dùi cui điện hoặc đã bị tiêm thuốc thần kinh và không thể kháng cự.

Vào tháng 5 năm 2000, là một sinh viên đại học, anh Lữ đã bị đuổi khỏi trường đại học vì anh đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khi anh quay lại Bắc Kinh một lần nữa trong tháng 6, anh Lữ đã bị bắt và bị tuyên án một năm tại trại cưỡng bức lao động Tây Sơn Bình tại thành phố Trùng Khánh. Tại trại cưỡng bức lao động, anh đã bị tra tấn tàn nhẫn, sự tra tấn đã để lại những vết sẹo sâu trên đầu và cánh tay của anh.

Sau khi trại cưỡng bức lao động thả tự do cho anh Lữ, trường đại học đã gửi trả anh về huyện Mông Âm. Họ đã chuyển hộ khẩu của anh ra khỏi thành phố Trùng Khánh. Nhưng tay sai ĐCSTQ tại huyện Mông Âm đã từ chối tiếp nhận anh, kết quả là anh đã bị mất quyền cư trú hợp pháp.

Cuộc sống của anh đã không còn yên ổn từ khi anh trở về. Nhân viên Phòng 610 đã trực tiếp đến làng để gọi tên anh trên loa hàng ngày và thúc giục dân làng không được có bất cứ liên lạc nào với anh. Gia đình anh đã bị áp lực rất lớn, và anh bị buộc phải rời khỏi nhà.

Vào tháng ba năm 2004, anh Lữ đã bị bắt cùng với vợ chồng ông Tiết Ngọc Quân ở Triệu Dục, thị trấn Mông Âm, huyện Mông Âm, và bị chuyển tới nhà tù Mông Âm. Anh đã bị đưa đến trại tẩy não thành phố Lâm Nghi vào tháng 4 và sau này đã bị đưa trở lại nhà tù huyện Mông Âm. Vào tháng 12 năm 2004, anh đã bị tuyên án 11 năm tù bởi tòa án huyện Mông Âm và bị đưa đến nhà tù Sơn Đông.

Anh Lữ đã không ngừng bị đánh đập trong lúc bị giam tại nhà tù Sơn Đông, anh đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 33.

Chúng tôi khẩn cầu mọi người điều tra nguyên nhân cái chết của anh Lữ, trừng phạt kẻ sát nhân và chấm dứt cuộc đàn áp.

Bài liên quan: https://vn.minghui.org/news/7246-Anh-Lu-Chan-bi-giam-cam-tai-nha-tu-tinh-Son-Dong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/3/203887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/21/109357.html
Đăng ngày 25-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share