[MINH HUỆ 15-07-2009] Học viên Pháp Luân Công, ông Đàm Đức Nghĩa sống ở khu Tân Hoa, quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Do bị tra tấn nặng nề tại một trại cưỡng bức lao động, ông đã phải chịu đau đớn diễn ra thường xuyên ở vùng bụng, và ông không thể làm việc nặng. Ông Đàm đã chết tại nhà mình vào ngày 25 tháng 6 năm 2009, khi ông 59 tuổi.

Ông Tân là nhân viên của sở lâm nghiệp khu Tân Hoa, và từng là hiệu trưởng trường tiểu học trung tâm thị xã Tân Hoa trong một thời gian. Ông Tân bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Sáu tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã bắt đầu một cuộc đàn áp khốc liệt với Pháp Luân Công. Trong dịp tết cổ truyền Trung Quốc năm 2001, ông Tân đã bị bắt bất hợp pháp và bị đưa đến nhà giam A Thành số hai, và sau đó bị chuyển đến một trại tẩy não được xây dựng bởi Phòng 610 A Thành tại trường dệt may Hắc Long Giang. Sau đó ông bị đưa đến nhà giam A Thành số một. Vài tháng sau, ông đã lại bị đưa đến trại tẩy não một lần nữa. Ông được thả vào tháng 10 năm 2001.

Vào tháng 4 năm 2002, cảnh sát địa phương đã lục soát nhà ông Tân và lấy đi các sách về Đại Pháp của ông. Khi ông đến sở cảnh sát để yêu cầu lấy lại các cuốn sách đó, ông đã bị bắt và bị giam tại nhà giam A Thành trong sáu tháng. Khi gia đình ông đến thăm ông, họ thấy rằng ông Tân đi lại rất khó khăn. Không quan tâm đến hoàn cảnh của ông, các nhân viên Phòng 610 và cảnh sát đã chuyển ông Tân tới trại lao động cưỡng bức Trường Lâm Tử tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, ông đã bị giam ở đó trong 3 năm.

Khi bị giam tại trại lao động cưỡng bức, ông Tân đã bị buộc phải làm tăm xỉa răng. Nếu ông không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, ông không được phép ăn hoặc ngủ và phải làm thêm giờ. Ông Tân đã phản kháng, và đã bị cai ngục tra tấn bằng việc dùng các que tre nhọn đâm vào các đầu ngón tay của ông. Khi ông ngất đi trong lúc bị tra khảo, chúng đã giội nước lạnh lên người ông để bắt ông tỉnh dậy và tiếp tục tra tấn ông.

Khi vợ ông Tân đến thăm ông, lính gác đã đuổi bà ra ngoài vì bà đã từ chối việc nói xấu Đại Pháp và đã không điền vào tờ thăm dò ý kiến. Con trai ông đã phải trả lời những câu hỏi theo mẫu trả lời để hàng ngày gửi vật dụng cho ông Tân.

Ông Tân trở về nhà vào tháng 11 năm 2004, việc bị tra tấn nặng nề tại trại lao động cưỡng bức là nguyên nhân khiến ông thường xuyên phải chịu đau đớn ở vùng bụng. Đầu năm 2009, tình trạng sức khỏe của ông đã xấu đi nhanh chóng. Ông đã mất vào ngày 25 tháng 6 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/9/204164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/15/109187.html
Đăng ngày 18-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share