nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Công Thương, sinh năm 1979, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Ninh đắc Pháp được hai năm. Tháng 10 năm 2016, trong một lần đi phát tài liệu hồng Pháp cho mọi người, tôi đã bị công an phường thu giữ tài liệu và mời về trụ sở làm việc. Họ cho rằng tôi đang làm chính trị và phân phát sách, tài liệu trái phép không có in tên nhà xuất bản. Do học Pháp và nhận thức Pháp chưa sâu, ít giao lưu chia sẻ và luyện công chung nên nhất thời hồ đồ ký vào biên bản thỏa thuận với tà ác là không được đi phát tài liệu và sách trái phép.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, không thừa nhận bản đã ký kết với tà ác, chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Trung Đoàn. Tháng 5 tháng 2017 khi tôi phát tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho sinh viên trong trường đại học tôi đang học thì Ban giám hiệu nhà trường cho mời lên làm việc. Trong quá trình làm việc họ bảo tôi viết bản tường trình về mục đích về việc đã làm. Trong mấy ngày tiếp theo tôi lại được mời lên làm việc với bên phòng chính trị của trường một lần nữa. Lúc đó, họ bắt tôi làm bản tường trình và bản cam kết không được phát tài liệu trong nhà trường nữa nhưng do thời gian làm việc khá lâu lên họ bảo tôi nộp vào ngày hôm sau. Hôm sau, tôi lên làm việc lại thì hôm đó có bên an ninh vào làm việc cùng, lúc này tôi chỉ nộp một bản cam kết. Do học Pháp chưa sâu và chưa có hiểu biết kỹ về pháp luật, còn tâm lo lắng… nên tôi đã ký vào biên bản làm việc về lỗi ấn phẩm, đồng thời trong quá trình làm việc tôi có nói nơi xin tài liệu của đồng tu, điều này đã gây ra can nhiễu về tu luyện của đồng tu. Về sau trong quá trình học Pháp nhóm, tôi đã được các đồng tu từ bị chỉ ra lỗi sai và tôi đã nhận ra bản thân đã bị cựu thế lực vùi vào sơ hở. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những giấy tờ đã ký kết và những an bải của cựu thế lực, những cam kết của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Huê cư trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng tháng 09 năm 2014 tôi được may mắn đắc cơ duyên biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi thấy các bạn đồng tu lúc ấy là hàng xóm của tôi đứng luyện công trước cửa nhà, không kìm nổi tò mò tôi đã đến xin tham gia luyện công, khi số người tập tăng lên khoảng 10 người thì gặp can nhiễu từ an ninh thành phố, họ kéo đến đe doạ và nói không được tụ tập trên 05 người. Vì mới học động tác chứ chưa được tiếp xúc với sách Đại Pháp nên tôi chưa hề hiểu được nguyên lý trong tu luyện và chưa được bạn đồng tu nào chỉ rõ cũng như mù mờ về pháp luật nên tôi đã ký vào giấy cam kết không tụ tập luyện công quá 5 người. Mấy ngày sau tôi mới được đồng tu chia sẻ lại là không nên ký như vậy, mình đâu làm gì sai đâu, tôi mới biết. Vài ngày sau, các an ninh phường lại đến nhà và bảo tôi khai báo những ai ở đây tập môn này? Tôi đã từ chối, nói tôi không có gì để khai báo hết, tôi tham gia luyện tập vì sức khoẻ, không có gì vi phạm pháp luật cả, tôi không thừa nhận chữ ký ấy và họ đã ra về.

Hôm nay tôi viết giấy Nghiêm chính thanh minh để một lần nữa phủ nhận chữ ký ấy, không thừa nhận sự áp đặt từ cựu thế lực, nhũng gì mà tôi đã ký với an ninh thành phố là vô tác dụng, tôi chỉ nhận sự an bài từ Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ngày 13 tháng 06 năm 2017, Phạm Thị Huê

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Nhài, là mẹ của một học viên Pháp Luân Công. Do không hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ nên tôi đã có hành vi ngăn cản con mình tu luyện và đốt sách Đại Pháp. Tôi đã nói những lời bất kính với Sư phụ và Pháp Luân Công. Tôi rất ân hận và trịnh trọng tuyên bố hủy bỏ tất cả những gì đã nói và làm mà không tôn trọng Đại Pháp và Sư phụ Lý. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt, tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ sửa mọi lỗi lầm mình gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Bắc, học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam. Khi tôi đắc Pháp được hơn 4 tháng, vào ngày 16 tháng 05 năm 2017, tôi có đi phát tài liệu và giảng chân tướng tại bệnh viện thì được công an mời về trụ sở làm việc. Họ bắt tôi viết bản tường trình trình bày sự việc. Trong bản tường trình tôi luôn khẳng định Pháp Luân Công là tốt. Tôi cũng không ký bất kỳ một văn bản nào. Và họ đã thu của tôi 32 cuốn sách Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Họ yêu cầu tôi không được đi tuyên truyền, phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công nữa. Do ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã hứa miệng với họ là không đi phát tài liệu nữa, nếu còn đi mà công an bắt được thì tùy họ xử lý. Tôi nghĩ chỉ hứa như vậy cho xong rồi sau này vẫn tiếp tục đi phát. Tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng với Pháp, không xứng là người đệ tử Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những gì tôi đã hứa với tà ác vào ngày 30 tháng 05 năm 2017 là hoàn toàn vô hiệu lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Thị Phúc, học viên ở Tam Sơn – Từ Sơn – Bắc Ninh – Việt Nam. Tháng 3 năm 2014, tôi bị công an thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh lập biên bản vì tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho học sinh trong giờ học. Trưởng phòng giáo dục thị xã bắt tôi phải làm bản tường trình. Do học Pháp chưa sâu, ngộ tính còn kém, do chấp trước vào danh và lợi, không dĩ Pháp vi Sư và không thực sự thanh tỉnh, tôi đã viết là không tuyên truyền Pháp Luân Công cho học sinh nữa. Tôi thật sự rất hối tiếc và ân hận vì mình đã rơi vào bẫy của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi không chấp nhận an bài của nó. Tôi chỉ chấp nhận và đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Sang, sinh năm 1993, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Tháng 6 năm 2017, trong khi tôi đang cầm bảng chân tướng cho khách Trung Quốc xem, có 2 người công an tới mời về đồn công an phường. Do tâm bị dẫn động và bị dùi vào sơ hở, thêm vào lúc đó là tâm sắc và cái tình mà tôi đã lung lay chính niệm, chưa ngộ sâu từ Pháp Lý mà Sư phụ đã giảng, không dựa trên Pháp để đo lường mà đã vội ký vào tờ giấy biên bản phi pháp vi phạm hành chính của họ. Họ muốn bức hại tôi về danh dự (tới công ty gặp quản lý xác nhận chỗ làm), tài sản (thu giữ xe) và tài chính (đòi nộp phạt), và ngăn cản tôi đi giảng chân tướng. Nhưng tôi đã phản đối, tôi vẫn giữ chính niệm sẽ vẫn đi cứu người.

Sau khi về nghe các đồng tu chia sẻ và tự hướng nội lại, tôi nhận ra tôi bị bức hại theo an bài của cựu thế lực và đã không vượt quan được. Nay tôi viết đơn Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những biên bản đã ký kết, tất cả biên bản và mọi lời dối trá đặt ra đều không có giá trị, phủ nhận hoàn toàn mọi bức hại. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2017

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Ngọc Sơn, là học viên Pháp Luân Công tại Thái Nguyên. Đầu tháng 6 năm 2017 khi cơ quan biết tôi tu luyện Pháp Luân Công đã mời đến làm việc, do học Pháp ít, nhận thức pháp chưa sâu, chính niệm không đầy đủ nên tôi đã không giảng chân tướng được cho họ, mà ngược lại với tâm lý nể nang, không muốn làm ảnh hưởng đến cơ quan mà đã ký vào biên bản làm việc với nội dung là cam kết không tu luyện nữa. Bản thân tôi đã nhận thức được rằng việc làm trên là không đúng với Pháp. Vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực đối với bản thân tôi, phủ nhận hết thảy những gì tôi đã cam kết, ký kết, chữ ký của tôi tại biên bản đó là vô giá trị, vô hiệu lực. Tôi nhất tâm chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nhan Thị Hoa, là học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ngãi. Ngày 6 tháng 6 năm 2017 tôi bị công an xã Bình Mỹ thu giữ tài liệu và báo khi tôi đang tặng tài liệu cho người dân tại đây. Sau đó một ngày thì công an xã đến nhà tôi mượn sách, tôi động lòng thiện cho họ mượn một số sách về Pháp Luân Công hy vọng họ có duyên đắc được Đại Pháp. Đến ngày 8 tháng 8 năm 2017 tôi lên UBND xã để lấy lại sách thì bị công an xã Bình Minh lập biên bản và bắt tôi ký kết về vấn đề không được đi tặng tài liệu Pháp Luân Công và không được để cho người khác đến nhà tập Pháp Luân Công. Trong lúc đầu óc không thanh tỉnh tôi đã ký kết vào biên bản này.

Sau khi về nhà được các đồng tu chia sẻ đồng thời tĩnh tâm suy nghĩ chiểu theo Pháp của Sư phụ tôi nhận thấy rằng việc ký kết vào văn bản chấp thuận việc không đi tặng tài liệu chân tướng và không để người khác đến nhà luyện Pháp Luân Công là sai với Pháp của Sư phụ, trong lòng tự nhận thấy hổ thẹn với Pháp và Sư phụ vô cùng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những ký kết với công an xã, phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận và đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí .

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Xuyến – hoc viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam, đắc Pháp năm 2016. Ngày 05 tháng 07 năm 2017, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng tại chợ thì bị công an thị trấn mời về làm việc. Tôi đã ký vào biên bản làm việc có nội dung đi phát tài liệu là sai và ký tên giao nộp tài liệu cho công an. Sau khi về nhà tôi nhận thấy mình đã hành xử không đúng với Pháp, hành vi không xứng là người đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã ký kết với tà ác vào ngày 05 tháng 07 năm 2017 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Thảo, học viên Pháp Luân Công tại Gia Lai. Tôi đắc Pháp vào năm 2012 và sau hơn một năm tu luyên, tôi và các đồng tu đã ra công viên luyện công và bị chính quyền địa phương can nhiễu, và đã gây áp lực đến đơn làm việc của tôi. Vì nhận thức Pháp chưa được sâu sắc, và nhân tâm còn sợ hãi. Tôi đã kí vào bản cam kết với cơ quan làm việc là chỉ tu luyện cá nhân và không đi giới thiệu Pháp Luân Công.

Thời gian gần đây, tháng 6 năm 2017 vì việc giảng chân tướng cho chồng không tốt, nên tôi đã bị chồng can nhiễu và gây áp lực. Chồng tôi đã yêu cầu không được liên lạc và gặp gỡ các đồng tu, nếu không sẽ gây áp lực đến việc tu luyện cá nhân tôi và buộc tôi phải ra khỏi nhà. Bản thân tôi còn bị chữ tình của người thường lay động nên tôi đã thỏa thuận theo yêu cầu của chồng. Tôi biết những việc làm của bản thân tôi là sai trái, và không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi đã không có trách nhiệm với bản thân và Đại Pháp và đang đi theo sự an bài của cựu thế lực. Tôi thấy bản thân vô cùng hổ thẹn .

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Những cam kết và những lời nói, việc làm trong lúc lý trí không thanh tỉnh là tuyệt đối không có giá trị. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Hồ Dương, nay 23 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp và có cơ duyên đến với Pháp được khoảng thời gian 3 tháng.

Ngày 7 tháng 7 năm 2017 tôi và đồng tu đến điểm luyện công của mọi người, trước đó tôi nghe được sự việc ở điểm luyện công này bị can nhiễu nên đến để xem tình hình. Thực tế tôi chưa nắm rõ được mình nên làm gì lúc đó khi thấy sự việc các đồng tu bị nhóm người đến gây rối thì tôi lấy điện thoại để quay lại sự việc với mục đích đối chiếu lại tình hình nếu bị kẻ xấu xuyên tạc về các đồng tu của mình. Tại đây tôi bị một người đàn ông tìm cách gây rối và bám theo tôi nhằm ngăn cản tôi thực hiện công việc của mình.

Khi tôi và một đồng tu khác bị dẫn về phường, ở đây họ tiến hành lấy thông tin của tôi. Lúc đầu họ lấy thông tin và đem ra một bản tường trình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là kể lại sự việc mà không biết là mình đã làm sai. Trong quá trình tôi kể lại sự việc họ tiến hành ghi lại bao gồm những hành động của bản thân trong quá trình diễn ra sự việc và hành vi can nhiễu đến các học viên Pháp Luân Công.

Khi tôi thấy họ cố tình viết sai lời tôi nói và sai sự việc thì tôi đã ngưng và yêu cầu họ xóa đi. Sau khi viết xong họ cho phép tôi nói những suy nghĩ của mình rằng khi chứng kiến sự việc hôm đó, tôi thấy rõ ràng hành vi của nhóm người kia tác động lên học viên là sai, và hành vi của họ đối với đồng tu đi cùng tôi là quá thô lỗ.

Sau khi viết xong họ mang đến tờ giấy trắng yêu cầu tôi viết cam kết không được tham gia những hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi liên tục bị gây sức ép. Một lúc sau có một người khác đến bảo với tôi rằng người ấy biết là Pháp này rất tốt nhưng nếu tôi tập ở đây người dân cảm thấy phiền và ảnh hưởng đến khuôn viên của họ, lúc đó có một suy nghĩ bất hảo và tôi đã cho rằng ông ấy nói đúng; tôi đã không nhận thức rõ vấn đề, bị họ lợi dụng và dụ dỗ mà quên mất đồng tu của mình đã phải cố gắng thế nào để duy hộ điểm luyện công.

Tôi đã viết bản cam kết và ký vào đó với nội dung: “Tôi sẽ không đến tập công ở điểm công cộng nếu có người dân ở đó trực tiếp nói với tôi là họ cảm thấy bị làm phiền và ảnh hưởng. Tôi vẫn tập công bình thường ở nhà và các địa điểm khác . Lúc đó tôi đã không lý trí và ký vào tờ giấy đó. Khi ra khỏi đó được hai đồng tu giúp đỡ giảng chân tướng, tôi mới ngộ ra được. Tôi thực sự suy nghĩ rất nhiều về sự việc đó, tôi cần học Pháp nhiều hơn, hiểu Pháp sâu hơn để xử lý đúng trong quá trình tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để tạ tội với Sư phụ và phủ nhận tận gốc những điều trong bản cam kết khi ở trạng thái không lý trí, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Từ nay tôi chỉ đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài và tinh tấn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp .

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Loan, cư ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 5 năm, nhận được nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tôi tham gia vào việc thứ 3 giảng chân tướng cứu người. Ngày 11 tháng 07 năm 2017, khi tôi phát tài liệu chân tướng tại bưu điện huyện, có người trong bưu điện đem quyển chân tướng báo cho công an khu phố 9 để can nhiễu tôi. Công an đến nhà buộc tôi theo lên đồn, họ không mặc đồng phục công an,cũng không báo tên tuổi và chức vụ.Tôi giảng chân tướng cho họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Do chính niệm còn yếu nên bị công an tà ác khống chế, ép buộc tôi ký giấy từ nay trở đi không được phát tài liệu chân tướng cứu người,không được đến đểm luyện công chung.Họ còn định lấy sách tu luyện của tôi,nhưng tôi không chấp nhận. Họ buộc tôi khai tên các đồng tu lân cận nơi tôi ở. Sau khi về nhà tôi xem xét lại, nhận thấy những gì tôi đã thừa nhận và ký kết với họ vốn bị tà ác, cựu thế lực khống chế là sai với Đại Pháp, nên tôi vô cùng hối hận.Từ nay trở đi tôi hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.Tôi chỉ tu luyện và làm theo những gì Sư phụ Lý Hồng Chí dạy.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Triệu Thiên Ngân, học viên Pháp Luân Công tại Kon Tum. Ngày 6 tháng 7 năm 2017, trong lần đi phát tài liệu ở thành phố Kon Tum Tỉnh Kon Tum đã bị công an mời về làm việc ở trụ sở công an Tỉnh Kon Tum. Vì chủ quan và không lý trí tôi đã nói ra tên của một số đồng tu, nộp tài liệu Đại Pháp, ký cam kết không đi giảng chân tướng nữa. Qua sự việc trên tôi thấy mình đã theo an bài của cựu thế lực. Giờ tôi đã minh bạch những điều mà tôi làm trước đây và những gì tôi đã theo an bài của cựu thế lực làm tổn hại đến Đại Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký ước với cựu thế lực và những gì gây tổn hại cho Đại Pháp. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ tinh tấn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Cảnh Thỏa, ở Nghệ An. Một ngày, tôi phát chính niệm và luyện công một mình ở khu công nghiệp, nơi tôi làm việc. Trong lúc phát chính niệm, công an đến dẫn tôi về Ủy ban nhân dân xã. Tôi đã nói cho họ về Pháp Luân Công tốt như thế nào, nhưng họ không hiểu, họ đã đến phòng trọ của tôi thu tài liệu, kinh sách và băng đĩa của tôi. Họ có khoảng 6-7 người, bảo tôi viết cam kết là không được tuyên truyền đạo trái phép và luyện công ở khu công nghiệp. Do tâm sợ hãi nên tôi đã viết bản cam kết và ký tên. Họ báo công ty cho tôi nghỉ việc, và bảo tôi chuyển đi nơi khác khỏi Yên Mỹ. Tôi vẫn ở phòng trọ, nhắn tin cho người công an mặc thường phục mà tiếp xúc với tôi lúc đầu tiên rằng Pháp Luân Công là tốt, tôi cũng vẫn giảng giảng chân tướng như thường. Về sau, họ nói có muốn đi bắt tôi vì thế mấy lần mà không được.

Rồi tôi chuyển lên chỗ anh họ tôi. Những người công an thấy tôi vẫn chưa dọn đồ đi, và vẫn giảng chân tướng, họ gọi điện cho bạn tôi lên ủy ban nhân dân xã, anh ấy khai chỗ tôi đang ở nhà anh họ. Anh ấy gọi cho anh họ tôi bảo rằng hãy chuyển tôi đi nơi khác, anh họ tôi không đồng ý và chở tôi ra bến xe để tôi về Nghệ An. Lúc đó tôi rất sợ bị bắt lại, nên tôi xin Sư phụ cho tôi về Nghệ An. Từ đó gia đình tôi cũng ngăn cản việc tôi tu luyện, cha mẹ tôi còn thu cả sách Chuyển Pháp Luân, cha tôi còn đốt lịch Minh Huệ.

Nay tôi phủ nhận những an bài của cựu thế lực và những tín tức bất hảo khống chế tôi. Tôi cũng phủ nhận những ký kết của mình với cựu thế lực, những việc bất hảo mình đã làm và những suy nghĩ không đúng đắn của mình. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, cố gắng làm tốt ba việc mà mỗi đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Thanh Tùng học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội. Ngày 6 tháng 2 năm 2017 tôi đi cùng các học viên ở tỉnh Lạng Sơn đi phát tài liệu cho người Trung Quốc ở lễ hội Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Khi đang đi phát tài liệu cùng 1 học viên và gặp 2 công an mặc thường phục, họ đã theo dõi rồi họ gọi điện để công an bắt 2 người chúng tôi về làm việc. Khi làm việc ở đó họ đã lấy thông tin của tôi và ghi danh sách thu giữ tài liệu của tôi vào tờ khai. Do có tâm sợ hãi, hiển thị, nóng vội muốn ra khỏi đấy họ dùng các thủ đoạn rồi doạ đưa tôi sang Trung Quốc để ép, tôi đã thoả hiệp với họ và ký vào bản tường trình. Sau khi thu giữ tài liệu rồi họ còn ép tôi lăn vân tay, chụp ảnh lấy số điện thoại và xoá hết thông tin dữ liệu trên điện thoại của tôi trong thẻ nhớ còn bắt tôi ký vào một bản không được đi tuyên truyền phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi đã không ký vào bản đó đến 5 chiều họ đã cho tôi về.

Do thời gian trước tu luyện không tốt chưa nhận thức Pháp sâu có nhiều tâm chấp trước làm việc Đại Pháp như kiểu là đặc vụ: đưa thông tin làm can nhiễu chỉnh thể gây thị phi ảnh hưởng đến Đại Pháp trong các học viên, chấp trước vào chính trị và sự bất công ở xã hội người thường; làm ảnh hưởng đến hình ảnh Đại Pháp đối với người thường huỷ hoại đi nhiều cơ hội chúng sinh được nghe chân tướng. Nên cựu thế lực đã lợi dụng làm cho bản thân buông lơi tinh tấn và bỏ tu luyện một thời gian bản thân lúc đó cảm thấy rất xấu hổ không muốn tiếp xúc với các học viên. Dù biết Đại Pháp là tốt vẫn nghĩ sẽ tu luyện lại. Thời gian đó Sư phụ luôn từ bi đã không bỏ rơi tôi vẫn luôn bảo hộ trước những tai nạn nguy hiểm trong lao động. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực và sự ký kết với tà ác là vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Bá Thắng, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Sau khi đắc Pháp được hơn một năm vào ngày tháng 12 năm 2016 tôi có đưa tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho các đồng nghiệp tại công ty. Do chưa học Pháp tốt, bản thân còn nhiều tâm chấp trước. Khi tặng và giảng chân tướng cho các đồng nghiệp tại công ty qua hai ngày bản thân nảy sinh tâm hoan hỷ nghĩ mình làm tốt mọi việc đều thuận lợi, không chú ý an toàn nên bị dùi vào sơ hở. Ngày 21 tháng 12 năm 2016 công an đến mời tôi lên làm việc tại văn phòng công ty. Tôi đã giảng chân tướng và chứng minh mình không vi phạm pháp luật sau đó công an đã yêu cầu tôi đi theo đến cơ quan họ.

Do bản thân chưa lý trí nhận thức chưa được tốt, trên cơ quan tâm sợ hãi vẫn còn nên tôi đã nói những điều không đáng nói, chưa làm được chân của người tu luyện làm ảnh hưởng đến Đại Pháp cũng như việc được đắc cứu của chúng sinh tại công ty. Sau đó văn phòng công ty và xử phạt lỗi lớn là dán những điều không lành mạnh. Do tâm chấp trước vào tài vật còn nặng, trong lúc không lý trí tôi đã kí vào biên bản vi phạm. Sau này tôi nhận thấy rằng mình đã sai chưa làm được tốt việc Đại Pháp. Tôi phủ nhận những gì đã nói đã ký với tà ác, tất cả đều không có giá trị. Tôi phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thanh Minh, học viên Pháp Luân Công tại Phú Mỹ Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ngày 18 tháng 7 năm 2017 có mấy người công an mời tôi hỏi về việc tập Pháp Luân Công. Họ bắt tôi phải ký kết không tham gia phát tài liệu, giảng chân tướng. Trong lúc bối rối trước những lời nói của họ, thêm vào đó là tâm sợ hãi tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu giảng chân tướng. Bây giờ tôi cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng về việc mình đã làm. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, biên bản mà tôi đã ký là vô giá trị. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Viết Đào, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Kon Tum. Tháng 5 năm 2017 tôi có đi giảng chân tướng ở tỉnh Gia Lai và bị bên an ninh mời về làm việc. Họ đã giữ giấy CMND và giấy tờ xe của tôi. Tôi đã ký cam kết là
không đi giảng chân tướng ở tỉnh Gia Lai nữa. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký kết và thuận theo tà ác, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Mão, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, tôi cùng một số đồng tu đi phát tài liệu, giảng chân tướng Pháp Luân Công tại bệnh viện tỉnh. Sau đó công an huyện Triệu Sơn gọi lên đe dọa sẽ lập biên bản. Do tôi chưa kiên định, còn nhiều tâm chấp trước của người thường, chấp trước vào cái tình của người thường, tâm sợ hãi chưa bỏ được, lúc đó tôi mất bình tĩnh nên đã ký vào bản cam kết và tờ khai đó. Sau khi về nhà, tôi nhận ra rằng tôi đã sai, việc tôi làm là không đúng với Pháp. Tôi vô cùng ân hận về việc mình đã làm.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đồng ý với công an là không có giá trị và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì mà bản thân đã từng ký kết với cựu thế lực. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Phượng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại – Triệu Sơn – Thanh Hoá. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, tôi cùng một số đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công tại Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn. Tôi đã gặp can nhiễu và công an huyện Triệu Sơn gọi lên để lấy tờ khai. Do tôi không lý trí, còn nhiều tâm của người thường chưa buông bỏ hết, và còn tâm sợ hãi không kiên định, lúc đó tôi mất bình tĩnh nên đã ký vào lời khai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị. Phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tinh tấn, làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm để chuộc lại lỗi lầm của mình, để xứng danh đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lý Đặng Hoàng, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội. Vào năm 2013 sau khi mới đắc Pháp một thời gian tôi có tham gia vào nhóm Phạm Xuân Giao. Tôi đã tham gia sinh hoạt cùng nhóm khoảng 1 tuần, trong thời gian này tôi đã bỏ học, bỏ nơi ở, hạn chế tối đa liên lạc với bên ngoài và tham gia phát tài liệu của nhóm này làm ra tại Hà Nội. Khi ở trong nhóm đó mọi người chia sẻ nhiều về việc phát tài liệu và giảng chân tướng một cách phủ đầu và mạnh mẽ, không lo sợ bất cứ điều gì và không cần quan tâm đến thái độ của chúng sinh khi tiếp nhận tài liệu. Tôi thấy nhóm có chính niệm rất mạnh, đã trải qua nhiều kỳ tích, các thành viên tu rất tốt và đã từ bỏ rất nhiều tâm người thường, con đường đã và đang đi rất huy hoàng. Điều đó khiến tôi khâm phục, thấy rất hay, chăm chú lắng nghe từng lời của họ và tham gia để nhanh chóng được như họ. Mặc dù bản thân vẫn đắn đo việc mình đang làm là phá hoại trạng thái xã hội người thường, còn tài liệu thì khiến chúng sinh sẽ hiểu cực đoan về Pháp Luân Công, nhưng tôi vẫn tham gia và không thể thoát ra khỏi trường đó. Sau khi ra khỏi nhóm một thời gian dài về sau những tư tưởng cực đoan của nhóm vẫn luôn ảnh hưởng đến tôi (khi đó tôi không nhận thức được và coi đó hoàn toàn là suy nghĩ của mình)

Giờ đây khi hướng nội lại, tôi thấy mình lúc đó không thực tu, không tự ngộ, không tự bước đi trên con đường của chính mình, không tự quyết định được cho bản thân, cộng thêm chấp vào Danh và Thời gian sắp kết thúc nên đã tham gia và làm ảnh hưởng đến chỉnh thể. Và tôi nhận ra những người trong nhóm đó có tâm dranh đấu rất mạnh, coi mình rất cao, chấp vào Danh, có biểu hiện của tự tâm sinh ma. Vào năm 2014, vẫn là những chấp trước đó, tôi tiếp tục tham gia vào một nhóm tu luyện bí mật do 1 đồng tu tu lâu và có nhiều thể ngộ ‘cao’ dẫn dắt, ít khi ra ngoài, thường làm nhiều điều khác lạ, ít khi đề cao tâm tính mà thường làm những thứ thủ pháp, thuật loại. Sau khoảng 1 năm ảnh hưởng tư tưởng và không thực tu đề cao tâm tính nên các chấp trước căn bản tôi đều chưa buông bỏ, có biểu hiện của tự tâm sinh ma. (khi đó tôi vẫn nghĩ mình tu luyện tốt). Đầu năm 2015 khi gặp 2 quan rất lớn là Tình và Ích kỷ tôi đã không vượt qua. (Đồng thời khi bị tạm giữ tại Công an phường trong khi đang đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã ký kết với Công an biên bản sự việc và biên bản kiểm tra vật dụng cá nhân)

Vào năm 2016, tôi lại vật vã trong núi chấp trước của mình, thuận theo đó là tôi lại không vượt qua quan tình nam nữ, tiếp đó mà tiến triển, tâm sắc dục nặng hơn. Tình trạng tu luyện trì trệ kéo dài cho đến tận tháng 6 năm 2017. Tính đến thời điểm này là gần 4 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện. Tôi tự nhận thấy toàn bộ khoảng thời gian đó xét tổng thể là tôi đi theo an bài của cựu thế lực mà không nhận ra. Tất nhiên cũng có những lúc tôi đi theo an bài của Sư phụ.

Mọi thứ trong 4 năm đó nhìn qua thì có vẻ ngẫu nhiên và do tôi tu luyện không tốt, nhưng thực chất toàn bộ quá trình đó là có sự an bài logic, xâu chuỗi với nhau 1 cách có hệ thống của cựu thế lực. Chỉ vì thời đầu tu luyện tôi không hướng nội thực tu tâm tính mà cựu thế lực đã đẩy rất nhiều vật chất xấu vào trường không gian của tôi, kéo theo chuỗi quá trình 4 năm qua tôi như tu luyện trong màn sương mù, không thể tự giải thoát cho bản thân. Tôi không thể chấp nhận việc đó, vì bản nguyên sinh mệnh của tôi là được gieo mầm tu luyện Phật Pháp, dù bề mặt có suy đồi đến đâu thì sâu thẳm trong tâm thức tôi luôn có mong muốn quay trở về, tôi không thể chấp nhận việc cựu thế lực an bài tạo ra các hoàn cảnh khác nhau để hủy hại tôi.

4 năm qua, xét tổng thể là tôi đi theo an bài của cựu thế lực, mục đích cuối cùng trong các an bài của cựu thế lực là làm tôi thấy mình không còn xứng đáng là học viên Đại Pháp, không còn ý chí tu luyện, từ đó mà tự hủy hại bản thân đến tận đáy.

Giờ đây, khi viết bản Nghiêm chính thanh mình này, tôi triệt để phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy mọi nghiệp lực do cựu thế lực an bài gây ra cho tôi, triệt để phủ nhận mọi sự tồn tại của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi và của Chính Pháp. Tôi có thể ngộ là sự xuất hiện của cựu thế lực dù có hay không cũng không làm thay đổi tiến trình Chính Pháp, dù cựu thế lực tham dự hay không thì các đệ tử Đại Pháp của Sư phụ vẫn sẽ đi đến cuối con đường do Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Văn Hà, học viên Pháp Luân Công. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 2016. Trong quá trình tu luyện khi hiểu được tầm quan trọng của làm ba việc. Tôi đã bước ra, tuy nhiên vẫn mang tâm sợ hãi, chấp vào danh lợi tình, sợ ảnh hưởng đến gia đình và bản thân mình. Tôi đã cố gắng học Pháp sâu hơn nữa và thanh trừ tâm sợ hãi đó.

Tuy nhiên nó vẫn tồn tại và đó chính là kẽ hở để cựu thế lực và tà ác dùi vào. Tháng 12 năm 2016 tôi có giới thiệu, tặng sách và tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công cho gia đình và hàng xóm. Sau vài tuần, công an đã tịch thu sách và tài liệu tôi đã tặng cho gia đình và hàng xóm. Do học Pháp chưa sâu, dưới áp lực của công an và gia đình. Tôi đã viết bản tường trình nội dung kể về những người tôi đã tặng sách, tài liệu. Tôi đã đồng ý với công an là sẽ đến gặp họ nếu họ muốn nói chuyện về Pháp Luân Công và những điều tôi viết trong bản trình bày.

Sau khi nhận thấy những điều mình làm là hoàn toàn sai, đã theo sự an bài của cựu thế lực và tà ác, nếu không minh bạch ra có thể trở thành đặc vụ cho cựu thế lực và tà ác sai khiến để phá hoại Pháp. Tôi nghiêm túc viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để mọi sự an bài của cựu thế lực và tà ác, phủ nhận toàn bộ những gì tôi đã viết trong bản trình bày. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, thực tu tinh tấn để làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thanh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Một lần tôi giảng chân tướng tại ngã tư thì bị can nhiễu đưa về đồn công an và lập biên bản. Tôi đã sai khi không đọc kỹ nội dung biên bản và ký vào cam kết sẽ không tàng trữ ấn phẩm và tờ rơi, không đi giảng chân tướng mặc dù sau đó tôi vẫn khẳng định rằng những việc tôi đang làm là đúng và Thiện nên sẽ tiếp tục làm. Nhưng như thế tôi đã thừa nhận việc làm chính đáng của mình là sai, tôi đã học Pháp chưa tốt nên lúc đó không minh bạch được rằng chỉ có Pháp lý của cao tầng mới viên dung và chỉ đạo pháp lý tầng thấp, tôi đã dùng Pháp lý nơi người thường để đo lường việc làm của đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết và tất cả những can nhiễu và an bài của cựu thế lực và duy chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Văn Thái học viên Viêt Nam.

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào cuối 2015, cho đến nay cũng đã gần hai năm. Đại Pháp đã cho tôi có một cuộc sống mới, một con đường chân chính và trưởng thành hơn lên rất nhiều. Từ đó tôi cũng đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn và tốt hơn nữa. Do tôi thu được lợi ích về bản thân như sức khỏe cũng như tâm tính tôi thay đổi nhiều, tôi cũng muốn nhiều người thọ ích như tôi để họ biết Pháp Luân Công là tốt. Vào cuối năm 2015 tôi đi tặng tài liệu giới thiệu vẻ đẹp Pháp Luân Đại Pháp để họ biết về sự thật của môn tu luyện này. Vào cùng buổi chiều ngày hôm đó công an xã có gọi tôi xuống ủy ban xã làm việc. Do học Pháp không sâu lại còn tâm sợ hãi và hồi đó còn mới tu luyện nên chưa biết thế nào là an bài của cựu thế lực, tôi đã thỏa hiệp thừa nhận mình đã vi phạm pháp luật nên đã viết và ký vào biên bản là không đi phát tài liệu không đi tuyên truyền về Pháp Luân Công.

Qua nhiều lần được sự nhắc nhở của đồng tu bảo tôi viết Nghiêm chính thanh minh nhưng do tâm sợ hãi cũng như cái tâm chấp vào danh sợ người khác biết và chê bai nên tôi không dám nói công khai cho các đồng tu và cũng không dám viết, lại còn cho rằng như vậy cũng không có vấn đề gì. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy tất cả những nội dung trong bản cam kết và ký kết với cơ quan công an, là không có giá trị gì. Tôi cũng phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí và nguyện suốt đời tu luyện theo Sư phụ.


Đăng ngày 07-01-2018.

Share