[Minh Huệ] Phóng viên Kelly Huang của Clearwisdom.net tường trình từ Boston — Vào ngày 25 tháng 7 năm 2004, gần 2000 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới tập trung về Boston và tổ chức một cuộc diễn hành trọng thể, để giới thiệu cho mọi người biết thêm về Pháp Luân Công. Tất cả các đệ tử kêu gọi toàn thể mọi người trên thế giới hãy cùng nhau ngăn chận Giang và đám hầu đoàn phải chấm dứt khủng bố Pháp Luân Công và yêu cầu đưa cả bọn ra trước công lý.

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp

Mô hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Biểu ngữ: “Chân Thiện Nhẫn”

Biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”

Diễu hành trên phố

Biểu ngữ: “Đưa Giang ra toà”,
“Yêu cầu họ Giang
chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”

Tưởng nhớ các đệ tử

đã bị bức hại đến chết

Cưỡng bức không

lay động đức tin

Hoạt cảnh mô tả cảnh tra tấn dã man
tại nhà tù và trại lao động ở Trung Quốc

Đoàn diễn hành được dẫn đầu bằng đoàn vũ công và múa lân, múa rồng. Đoàn diễn hành được tham dự với hàng trăm đệ tử thao diễn 5 bài Công Pháp. Các đệ tử cũng biểu diễn những bài múa cổ truyền dưới thời triều đại nhà Đường, và một đoàn múa trống cổ truyền. Ngoài ra, các đệ tử còn tổ chức dựng lại những cảnh tra tấn mà công an dùng trong các trại cưỡng bức lao động và trại giam tại Trung quốc để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Có mấy mươi đệ tử mặc đồng phục màu trắng, biểu hiện như màu tang, ôm những tấm hình của các đệ tử đã bị tra tấn đến chết vì giữ vững lòng trung tín của mình với chân lý Chân Thiện Nhẫn. Các đệ tử còn giăng các biểu ngữ như “Đưa Giang ra trước công lý” và kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố.

Đoàn diễn hành thu hút khá nhiều sự chú ý của mọi người. Một số người vổ tay tán thưởng, một số ra dấu chúc thành công.

Một người xem nói rằng anh ta từ San Francisco. Anh ta thường thấy các đệ tử thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung quốc tại đó. Anh ta rất vui vẻ chứng kiến được rất đông các để tử tham dự hôm nay. Anh ta nói rằng khi trở lại San Francisco, anh ta sẽ đến trước lãnh sự quán Trung quốc để thăm các đệ tử tại đó.

Múa lân và múa rồng

Múa trống

Múa hoa sen

Múa quạt

Học viên trường Minh Huệ

Biểu diễn các bài động tác

Khán giả khích lệ, chúc thành công

Khán giả đón nhận tài liệu minh tỏ sự thật

Cụ già vui mừng khi xem đoàn diễn

Khi đoàn diễn hành tiến qua trung tâm phố Tàu, có rất nhiều các lãnh đạo cộng đồng người Hoa tại đó cũng đang xem cuộc diễn hành. Tất cả đều ngưỡng mộ buổi diễn hành đó. Có một số người nói với các đệ tử rằng “Các bạn chính là niềm hãnh diện của người Hoa”. Một số người tưởng rằng đây là một ngày hội nào đó, vì đây là dịp rất đặc biệt. Một số người yêu cầu được có tài liệu và tìm hiểu thêm tin tức từ các đệ tử.

Khi các đệ tử giăng cao biểu ngữ “Đưa Giang ra trước công lý” đi qua đám đông, một số người nói rằng “Giang rất là xấu lắm! Từ khi y nắm quyền hành, y không làm gì tốt cả. Y đáng được đưa ra toà!”

Trong khi xem đoàn diễn hành, một số các lão phụ vẫy tay với các đệ tử và nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”

26-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/26/80345.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/27/50724.html.

Dịch ngày 28-7-2004, đăng ngày 29-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share