[Minh Huệ] Trong thời gian phó chủ tịch Trung Quốc là Tăng Khánh Hồng đang viếng thăm Nam Phi, một học viên Pháp Luân Công người Úc vốn định tới Nam Phi để cùng lên tiếng kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đã bị hung thủ xả súng bắn từ một chiếc xe hơi chạy bên. Một học viên đi cùng chứng kiến sự kiện này đã cho rằng đây là một hành động khủng bố của bè đảng họ Giang.

Trước tình hình khủng bố leo thang của bè đảng họ Giang, học viên Pháp Luân Công các nơi đã có các hoạt động như họp báo, thỉnh nguyện, biểu tình ôn hoà, v.v. Ngõ hầu vạch trần sự thật về cuộc đàn áp và kêu gọi sớm chấm dứt đàn áp các học viên tại Trung Quốc.

Ottawa, Canada, ngày 29-6-2004, học viên đến sứ quán Nam Phi:

Chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada gặp gỡ ngài đại sứ Nam Phi và là cao ủy viên Nam Phi để trình bày về sự kiện nổ súng vào học viên Pháp Luân Công

Bà Teresa M. Solomon, cao uỷ viên Nam Phi hứa sẽ chuyển cho chính phủ Nam Phi bức thư từ chủ tịch Hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada là ông Li Xun

Các học viên trình bày sự thật dưới trời mưa trước văn phòng ngoại giao Nam Phi

thỉnh nguyện ôn hoà trước toà đại sứ Trung Quốc

Vancouver, Canada, ngày 29-6-2004, các học viên mở họp báo và thỉnh nguyện:

New York, Mỹ, ngày 29-6-2004, học viên mở họp báo và thỉnh nguyện:

San Francisco, Mỹ, ngày 29-6-2004, học viên mở họp báo và thỉnh nguyện:

Chicago, Mỹ, ngày 29-6-2004, học viên mở họp báo trước lãnh sự quán:

Houston, Mỹ, ngày 29-6-2004, học viên thỉnh nguyện:

Các học viên thỉnh nguyện trước lãnh sự quán Trung Quốc

Phân phát tài liệu minh tỏ sự thật

Sự kiện bắn học viên tại Nam Phi

Tăng Khánh Hồng (Zeng Qinghong), phó chủ tịch nước Trung Quốc, và cũng là một trong những nhân vật theo họ Giang đàn áp các học viên Pháp Luân Công, đã có cuộc viếng thăm Nam Phi từ 27 đến 29 tháng Sáu, 2004. Với mục đích làm sáng tỏ sự thật và mong muốn sớm kết thúc cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, chín học viên người Úc đã đến bay tới sân bay quốc tế Johannesburg vào 6 giờ chiều ngày 28, và họ đang trên đường đến khách sạn Presidential Guest House tại Pretoria bằng hai chiếc ô-tô.

Trên đường đi, bấy giờ khoảng 8:30 tối ngày 28-6-2004, một chiếc xe ô-tô lạ màu trắng đột nhiên xuất hiện, và từ trong đó có người xả súng bắn vào chiếc xe ô-tô thứ hai từ bên sườn. Ít nhất có năm phát đạn. Anh David Liang, một học viên Pháp Luân Công tại Úc, bấy giờ đang lái xe, và cũng là người duy nhất mặc áo mang dòng chữ "Pháp Luân Đại Pháp" cả bằng tiếng Anh và tiếng Hoa, đã là mục tiêu của hung thủ.

Anh David Liang bị thương nặng ở hai chân. Hiện nay đang được điều trị tại bệnh viện Chris Hani-Baragwanath. Chiếc xe bị hư hỏng nặng và không thể đi được. Còn hung thủ sau khi bắn đã nhanh chóng tẩu thoát.

Một người địa phương chứng kiến cảnh này đã có nhận xét: “Đây là một khủng bố chính trị”. Cảnh sát Nam Phi đang điều tra làm rõ sự việc. Nạn nhân cho rằng đây là hành động thuê người để bắn.

2-7-2004

 

Tham chiếu: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/1/zip.html

Share