[Minh Huệ] Phóng viên của Minh Huệ tường trình từ Chicago — Bắt đầu tử 22-5, hơn 1000 học viên Pháp Luân Công đã tập họp từ các nơi đến Chicago để tổ chức một số hoạt động ôn hoà tại khu phố Tàu và khu đô thị Chicago. Họ vạch trần sự thật cuộc đàn áp tàn khốc các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra quan 5 năm qua. Các hoạt động bao gồm diễu hành, mở triển lãm/trình diễn “Đàn áp và công lý” tổ chức tại toà nhà Federal Plaza, trong đó có những cảnh phô bày thủ đoạn tra tấn đối với các học viên.


Ngày 22-5: cuộc diễu hành mang tên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” diễn ra tại khu phố tàu


Ngày 24-5: Trên 2000 học viên diễu hành qua khu đô thị Chicago


Tại toà Federal Plaza, học viên diễn những cảnh tra tấn mà các học viên tại Trung Quốc đang phải gánh chịu


Cuộc họp báo ngay tại Federal Plaza về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công


Thực hành các bài tập công và phát chính niệm bên ngoài toà lãnh sự Trung Quốc


Trên một nghìn học viên Pháp Luân Công tập các bài động tác với nhau

Ngày 24-5, trình diễn mang tên “Đàn áp và công lý” đã phô bày cho công chúng thấy những thủ đoạn tra tấn khủng khiếp đến mức khó tưởng tượng nối mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu tại Trung Quốc. Ông Liu –học viên Pháp Luân Công, người tổ chức trình diễn này, và cũng là học sinh cao học trường Đại học tổng hợp Chicago– phát biểu: “Hoạt động này của chúng tôi là tương ứng với những lời chứng tại phiên toà vòng 7 sẽ diễn ra vào ngày 27-5, phiên toà các học viên Pháp Luân Công kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc là Giang Trạch Dân cùng một số đồng bọn về tội tra tấn, diệt chủng và tội ác làm tổn hại nhân loại. Hoạt động này của chúng tôi được tiến hành với mong muốn để công chúng hình dung rõ ràng hơn về những thủ đoạn tra tấn phi nhân đạo mà bè đảng họ Giang đang lạm dụng lên các học viên Pháp Luân Công, trong đó gồm cả trẻ nhỏ, người gia, phụ nữ, thậm chí cả phụ nữ đang mang thai. Chúng tôi mong muốn rằng, mọi người khi đã biết được sự thật về cuộc đàn áp này sẽ đứng về lẽ phải.”

Học viên trình diễn cảnh minh hoạ lao động nô lệ, cưỡng bức phá thai, tiêm thuốc độc hại lên hệ thần kinh, nhét người vào gầm giường thấp, sốc điện, đốt, treo lên và đánh đạp, bắt ngồi trói trên một chiếc ghế nhỏ trong thời gian lâu, bị trói giang chân tây ra trên một chiếc khung sắt, đóng tăm tre vào kẽ ngón tay, bức thực, trói giật cánh tay, nhốt vào cũi nhỏ bằng thép để không ngồi không đứng không nằm được, lôi trên nền đất, và một số cực hình tra tấn khác.

Ông Chen Gang, người đã từng chịu tra tấn và ngược đãi tại Trung Quốc, đã có nhận xét trong bài phát biểu khai mạc cuộc trình diễn này: “Chúng tôi, những người sống sót thoát khỏi cuộc đàn áp, có trách nhiệm vạch trần tội ác này trước công chúng.” Sau đó, ông Chen đứng trước một cảnh diễn, và kể cho những khách tham quan về những gì ông đã phải chịu đựng tại trại lao động Tuanhe. Một lần, cai ngục đã ra lệnh cho khoảng mươi tù nhân trong khám đánh đập ông. Toàn thân ông bị bầm tím và khuôn mặt trở nên biến dạng. Không cho ông kêu thét, chúng bịt miệng ông lại bằng băng dính. Chúng trói ông bằng dây thừng, với hai tay quặt ra sau cổ và chân bị trói chặt vào nhau. Ông hầu như bị nghẹt thở. Sau đó chúng quẳng ông vào một chiếc chậu tắm, đá ông, rồi nhét ông cùng chiếc chậu vào gầm một chiếc giường/phản. Sau đóng chúng ngồi lên phản ấn xuống tẩm phản ép ông lại. Bấy giờ ông cảm thấy xương sống của mình như bị vặn cong, và rất khó thở. Sau khi chịu cực hình như vậy, ông Chen đã không thể tự đi lại trong vòng hai tuần, ông hầu như bị liệt vậy. Một học viên khác là Lu Changjun đã bị liệt hoàn toàn sau khi phải chịu thủ đoạn tra tấn này.

Luật sư Terri March, người đại diện cho bên các học viên Pháp Luân Công trong vụ kiện họ Giang, đã nói trong buổi họp báo rằng: “Ngày 27-5, phiên toà vòng thứ 7, sẽ có phần các học viên Pháp Luân Công lên làm chứng khai trước toà trong khuôn khổ vụ kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc là Giang Trạch Dân về tội danh tra tấn, diệt chủng, và làm tổn hại nhân loại. Trong vụ kiện này, Giang Trạch Dân bị xét tội vì đã chủ trương, triển khai, và diều hành cuộc đàn áp nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Hành động của Giang đã làm cho hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, thậm chí đến chết.”

Cuộc trình diễn thu hút được chú ý của nhiều người. Sau khi nhìn thấy những thủ đoạn tàn độc như vậy, nhiều người đã vô cùng sửng sốt, họ không tránh khỏi lắc đầu và thởi dài. Có người không cầm được nước mắt. Một khán giả nói: “Nếu những hành động này không bị chặn đứng lại, thì rồi chúng có thể sẽ xảy đến với ai đó bất kỳ trong chúng ta. Chúng có thể rồi sẽ xảy đến một nơi nào đó trên thế gian này. Chúng tôi có thể làm những gì để giúp những học viên đang chịu nạn?” Một em nhỏ –sau khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị cưỡng chế làm nô lệ lao động nhiều giờ mỗi ngày để chế tạo hàng xuất khẩu như đồ chơi trẻ em– đã đưa đồ chơi của mình vào tay người học viên đang bị giam trong cũi. Cháu nói rằng cháu sẽ không bao giờ muốn những đồ chơi như thế, nó quá tàn nhẫn.

Về việc trình diễn phô bày các thủ đoạn tra tấn của Trung Quốc, một học viên lớn tuổi người Hoa đến tử New Jersey nói: “Khi một hoạ sỹ tây phương gợi ý cho chúng tôi rằng hãy đựng lại cảnh tra tấn của họ Giang đối với các học viên như dựng một màn diễn, mọi người chúng tôi đều thấy rằng đó là ý kiến rất hay. Chúng tôi có thể bày tỏ thật rõ ràng về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Công chúng thấy được cũng dễ hiểu và dễ hình dung về tội ác của họ Giang”. Một số ‘hình cụ’ dùng trong buổi diễn được mua từ cửa hiệu, một số được các học viên tự tạo. Chúng chủ yếu được dựng theo những gì các bạn học viên tại Trung Quốc đã mô tả và đăng trên trang Minh Huệ (www.minghui.org): một số có ảnh, một số được các học viên vẽ lại sau khi bị tra tấn tại Trung Quốc, và một số được hoạ sỹ vẽ theo lời kể của các nạn nhân đã được giải cứu ra nước ngoài. Cuộc trình diễn này sẽ được tiếp tục trong hơn 3 ngày.

Sau buổi họp báo, trên 2000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc đại diễu hành ở khu trung tâm Chicago kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp. Đoàn diễu hành kết thúc ở trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/25/75579.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/26/48569.html.

Dịch và đăng ngày 27-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share