Viết bởi một đệ tử Canada

[Minh Huệ] Vào ngày 7 và ngày 8 tháng 8, các đệ tử tổ chức triển lãm và hoạt cảnh tại một vài địa điểm tại thành phố Manhattan để giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho dân địa phương và du khách. Chúng tôi tham gia sinh hoạt tại địa điểm South Street Port và chứng kiến nhiều câu chuyện rất cảm động.

Triển lãm Chống Tra tấn đã thật sự làm rung động lương tâm con người

Hoạt cảnh chống Tra tấn tại South Street PortKhách bộ hành sửng sốt trước những cảnh tượng ghê hồn
Các trẻ em cũng tìm hiểu sự thật

Bởi vì có nhiều hoạt động trong vùng phụ cận, như một vòng đấu bóng rổ của thanh thiếu niên, cũng đang xảy ra tại South Street Port, ở đó tụ tập một số rất đông thanh thiếu niên. Hầu hết mọi người sau khi được xem triển lãm về chống tra tấn và nghe rằng chính sách tra tấn đã và đang xảy ra hơn 5 năm qua tại Trung quốc thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ bày tỏ lòng căm ghét vì chính sách khủng bố vô nhân đạo của tập đoàn Giang Trạch Dân, và bày tỏ lòng ủng hộ nhiệt thành của họ đối với các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc.

Một thanh niên đến từ Romania, và người dân Romania cũng đã trải qua chính sách khủng bố dã man trong quá khứ. Tuy nhiên, bây giờ không còn nữa, anh ta tin tưởng rằng các đệ tử Pháp Luân Công sẽ lấy lại được quyền tự do để tu luyện trong một tương lai gần đây. Một phụ nữ nói rằng chồng cô ta cũng không đi Cuba được vì sợ khủng bố. Cô ta rất hiểu hoàn cảnh của các đệ tử và bày tỏ lòng ước mong chân thành rằng một ngày gần đây chính sách khủng bố sẽ chấm dứt.

Những người có lương tâm bày tỏ lòng ủng hộ các đệ tử

Sau khi xem tranh triển lãm và các hoạt cảnh, rất nhiều người hỏi cùng câu hỏi này “Làm thế nào để chúng tôi có thể giúp các bạn?” Khi chúng tôi mời họ ký giấy thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Trung quốc chấm dứt chính sách khủng bố ngay lập tức, có hàng trăm người muốn ký giấy. Có một gian hàng đối diện với khu vực trưng bày tranh triển lãm là của Anh David dùng để bán hàng kỹ niệm. Lúc đầu anh ta lo ngại rằng những hoạt động của chúng ta sẽ gây ảnh hưởng xấu cho hàng hoá của anh ta. Nhưng sau khi biết được sự thật về chính sách khủng bố, anh ta bắt đầu giúp phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Vào chiều ngày 8 tháng 8 (chủ nhật), khi chúng tôi bắt đầu đi về Toronto, anh ta bắt tay chúng tôi và chúc may mắn.

Các đệ tử nhiệt tình tham gia


Các đệ tử trong các hoạt cảnh tra tấn

Các đệ tử Pháp Luân Công đến từ Toronto, Nữu Ước và vùng phụ cận, Ðài loan và Montreal đều tham dự vào giảng rõ sự thật tại South Strêt Port, Manhattan. Rất tự nhiên, chúng tôi đều làm công tác như là một thân thể, giúp đỡ lẫn nhau và làm mọi việc thành công tốt đẹp. Một số đóng hoạt cảnh, một số phân phát tài liệu, một số tập những bài Công Pháp. Kết quả rất là tốt. Những đệ tử đóng hoạt cảnh đứng giữa trời nắng chang chang trong vòng nhiều tiếng đồng hồ — Cảnh tượng thật là thảm thương.

Khi chúng tôi có nhiều đệ tử tại một địa điểm nào đó, chúng tôi liền đi vào những con đường nhỏ để phân phát tài liệu cho những người trong đó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/13/81654.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/14/51372.html.

Dịch ngày 15-8-2004, đăng ngày 16-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share