[MINH HUỆ 26-06-2009]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là một cảnh sát làm việc cho cục cảnh sát. Do không hiểu rõ sự thật, tôi đã đánh các học viên Đại Pháp. Họ đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Giờ tôi biết học viên Đại Pháp là người tốt. Pháp Luân Đại Pháp là Pháp lý đạo đức cao, cứu độ con người. Tôi đã nói những lời cũng như có những hành động không tốt với Sư Phụ và học viên Đại Pháp. Tôi rất ân hận và trịnh trọng tuyên bố hủy bỏ tất cả những gì đã nói, viết và làm mà không tôn trọng Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp tốt. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mình gây ra.

Lưu Đại Xuyên
20 tháng 6 năm 2009

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/26/203434.html Nghiêm chính thanh minh

Trong nhiều thập kỷ, tôi đã bị giáo dục bởi chủ nghĩa vô thần của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên không tin vào sự tồn tại của thần thánh. Hơn nữa, tôi đã làm nhiều việc, nói nhiều lời không tôn trọng Thần Phật. Do sợ hãi, tôi đã vứt ảnh Sư Phụ Lý, sách Pháp Luân Đại Pháp và đốt hết tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi thành thật xin lỗi Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ Lý và các Thần Phật. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi trịnh trọng tuyên bố hủy bỏ những gì mình đã từng nói, từng viết, từng làm mà không tôn trọng Đại Pháp, do không hiểu rõ sự thật. Kể từ giờ, tôi sẽ luôn ủng hộ Đại Pháp, tôn kính Sư Phụ Lý và kính trọng Thần Phật.

Đế Minh
17 tháng 6 năm 2009
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203285.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/26/109502.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/26/203434.html; https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203285.html
Đăng ngày: 30-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share