[MINH HUỆ 26-07-2009]

Mẹ tôi bị bức hại tàn nhẫn chỉ vì tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn. Cha tôi không chịu được áp lực nên đã li dị với mẹ; tôi ở với cha. Một lần khi tôi đang học Pháp thì cha bắt gặp và cấm tôi. Vì sợ cha, lại thêm áp lực khắc nghiệt nên tôi đã hứa sẽ không học nữa. Hành động của tôi chắc chắn không phải là hành động mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi nghiêm chính thanh minh những gì tôi nói trước đây gây tổn hại cho Đại Pháp là hoàn toàn không có giá trị và vô hiệu lực. Tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp và trở thành một đệ tử nhỏ của Đại Pháp một cách chân chính.

Lưu Nghĩa Tuyên
20, tháng 5 năm 2009

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/26/203435.html

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tuy nhiên ngay khi bắt đầu cuộc bức hại năm 1999, tôi đã từ bỏ. Và sau khi mẹ tôi được thả khỏi tù năm 2001, họ hàng và tôi ép mẹ phải chấm dứt việc tu luyện Đại Pháp. Bản tính xấu xa của tôi khởi niệm và tôi thu nhận nhiều điều tồi tệ mà không tôn trọng Đại Pháp. Hiện giờ tôi đã tỉnh ngộ và quay trở lại con đường tu luyện. Tôi rất ân hận vì những gì mình đã làm trước đây chống lại Đại Pháp. Tôi trịnh trọng tuyên bố hủy bỏ những từ ngữ cũng như mọi hành động không phù hợp với Đại Pháp. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp cho đến cùng. Kể từ giờ, tôi sẽ siêng năng tu luyện Đại Pháp và trở thành một đệ tử nhỏ đúng tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Lý Ứng
21 tháng 6 năm 2009

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/27/203491.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/25/109477.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/26/203435.html, https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/27/203491.html
Đăng ngày: 27-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share