[MINH HUỆ 02–07-2009] Bà Trần Ngọc Hương và bà Trần Ngọc Phân là hai chị em gái và cùng là học viên Pháp Luân Công đến từ thị xã Lai Tây, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cả hai chị em đều bị các thành viên ĐCSTQ bắt giữ bất hợp pháp và kết án mỗi người 5 năm và 3 năm tù giam. Người cha già của họ đã không thể chịu đựng được cú sốc lớn này và đã qua đời vì quá đau lòng vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2009.

Ngày 5 tháng 7 năm 2006, các nhân viên Phòng 610 thị xã Lai Tây, đồn cảnh sát, và Phân khu an ninh quốc gia đã bắt bà Trần Ngọc Hương, 55 tuổi. Bà bị giam tại nhà giam nữ Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông và bị bức hại.

Bà Trần Ngọc Hương cố gắng trở thành một người tốt theo tiêu chẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Những tay sai từ Phòng 610 và cảnh sát đã bắt bà, rồi xác nhận, “Có người tố cáo bà”. Thẩm phán toà án hình sự Lai Tây Vương Hoán Tiên đã bí mật kết án bà 5 năm tù giam. Những tay sai Cục toà án Lai Tây đã ngăn cản gia đình bà thuê luật sư bào chữa cho bà. Khi một luật sư cố gắng để bào chữa cho các học viên Pháp Luân Công theo chủ ý riêng của mình, các nhân viên Cục toà án cũng đe doạ người đó, và người luật sư đó buộc phải từ bỏ không tham gia nữa.

Bà Trần Ngọc Phân, 52 tuổi, là em gái bà Trần Ngọc Hương. Bà Phân bị Phòng 610 và cảnh sát bắt ngày 31 tháng 7 năm 2008. Bà bị cảnh sát thị xã Lai Tây mang đến Trung tâm giam giữ Thanh Đảo Đại Sơn. Bà đã bị giam ở đó hơn tám tháng, trong thời gian này các thành viên trong gia đình bà đã tới trung tâm giam giữ này nhiều lần để cố gắng thăm bà nhưng đều bị đuổi về. Ngày 23 tháng 4 năm 2009, với sự cố chấp của thẩm phán Hồ Nãi Kiệt, bà bí mật bị kết án ba năm tù giam. Bà Trần Ngọc Hương hiện đang bị giam tại nhà giam nữ Tế nam thuộc tỉnh Sơn Đông.

Cha của họ đã hơn 80 tuổi và sức khoẻ đã yếu. Khi ông nghe tin hai cô con gái yêu của mình bị ĐCSTQ bắt chỉ đơn giản vì họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và cố gắng làm người tốt, ông đã không chịu đựng được áp lực tâm lý và tai hoạ lớn này. Tình trạng của ông xấu đi và ông đã qua đời vào tối ngày 19 tháng 5 năm 2009.

Khi tình trạng của ông trở lên nguy kịch, cả gia đình đã đến nói chuyện với các nhân viên cảnh sát để được thông cảm, yêu cầu họ cho phép hai chị em bà về gặp cha lần cuối. Cảnh sát đã từ chối cấp “giấy phép” và không cho phép hai chị em được về nhà gặp cha. Người cha già của họ đã qua đời mà không thể gặp mặt lần cuối hai cô con gái yêu của mình.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/2/203846.html
Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/11/109074.html
Đăng ngày: 12-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share