[MINH HUỆ 20-06-2009] Ngày 19 tháng tư 2007, năm sáu người thình lình xông vào nhà của học viên Pháp Luân Đại Pháp bà Triệu Mạc Quân tại thành phố Hạc Cương tỉnh Hắc Long Giang. Họ lôi bà Triệu vào trong xe cảnh sát và mang bà đến Sở cảnh sát Đoàn Kết Lộ của vùng Công Nông, thành phố Hạc Cương.

Nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thẩm vấn và tra tấn bà Triệu, nhưng không có cách nào thành công để ép buộc bà nghe theo. Vì vậy họ mang bà đến Nhà tù số 2. Bà Triệu đầy vết thương trên cườm tay, cánh tay, lưng, bàn tọa và chân của bà. Mọi người nơi hiện trường tra tấn đều nhìn thấy. Sau này, bà Triệu bị kết án bất hợp pháp đến hai năm trại lao động cưỡng bức.

Chồng bà Triệu, Sài Khánh Thuận, bị đứng tim 15 năm trước đây và bà đang phải săn sóc ông. Từ khi vợ ông bị mang đi, ông Sài không được ai săn sóc ông. Ông chết mà không được nhìn thấy vợ một lần cuối cùng.

Bà Triệu bị bắt và bị kết án là một cú sốc nặng nề cho cha bà, ông Triệu Hồng Trân. Ông mất không lâu sau khi bà Triệu bị kết án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/20/203081.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/3/108796.html
Đăng ngày: 11-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share