Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2016] Tháng 12 năm 2015, cảnh sát thành phố Thành Đô đã bắt giữ và hành hung 2 học viên Pháp Luân Công vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần hiện đang bị bức hại tại Trung Quốc. Bà Đinh Huệ và ông Trịnh Bân đã bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 và cả hai học viên đều biện hộ mình vô tội.

Tại phòng xét xử, công tố viên đã đưa ra bằng chứng chống lại 2 học viên là những hình chụp về các tờ rơi, tạp chí và các đĩa DVD bị cáo buộc có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Khi luật sư biện hộ yêu cầu được xem bằng chứng thực tế thì thẩm phán đã từ chối yêu cầu này.

Luật sư bào chữa cho biết: “Hình ảnh không thể được coi là bằng chứng tại tòa theo quy định của pháp luật”. Sau đó luật sư lấy ra một cuốn tạp chí và nói: “Đây là ấn phẩm định kỳ của các học viên Pháp Luân Công và nội dung trong cuốn tạp chí là những câu chuyện trong đó có câu chuyện kể về một người đã cố gắng như thế nào để trở thành một người tốt sau khi anh bắt đầu tu luyện.” Luật sư đã đọc các câu chuyện đó trước tòa và hỏi thẩm phán: “Làm sao có thể coi việc dạy con người những giá trị đạo đức tốt đẹp là một việc làm phạm pháp được chứ?”

Các học viên Pháp Luân Công tin rằng việc xuất bản các ấn phẩm về văn hóa sẽ giúp quảng bá môn tu luyện và việc giải thích cho người dân chân tướng về cuộc bức hại sai lầm này là quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng đã được quy định trong hiến pháp.

Thẩm phán của tòa án quận Tân Đô đã đưa ra bản án vào ngày 15 tháng 12 và kết án bà Đinh 3 năm tù, ông Trịnh 3 năm và 2 tháng tù. Hai học viên đã nộp đơn kháng án lên Tòa án trung thẩm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/27/339441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160484.html

Đăng ngày 24-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share