Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2016] Ông Hoạt Liên Hữu ở Thiên Tân đã tuyệt thực hơn 8 tháng, người nhà không thể nhận ra ông khi họ vào thăm ông ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Ngày 14 tháng 4 năm 2016, ông Hoạt Liên Hữu bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Sau đó vài giờ cảnh sát đưa ông tới Nhà tù Tân Hải mà không tiến hành đúng thủ tục pháp lý.

Ngay sau khi bị đưa vào tù, ông Hoạt đã bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp. Các lính canh đã bức thực ông bằng nước tương ớt và thường xuyên tra tấn ông.

Sức khỏe của ông Hoạt suy giảm nhanh chóng. Ngày 24 tháng 11, khi vợ và con gái ông tới thăm, ông đã phải đi xe lăn tới phòng thăm hỏi. Ông kể với gia đình khi ở trong tù ông bị tra tấn như thế nào kể từ ngày 25 tháng 8 tới ngày 25 tháng 10. Trước khi bật quạt thổi khí vào người của ông Hoạt thì các lính canh đã đổ nước lạnh lên toàn thân ông. Ông Hoạt cũng bị cấm ngủ.

Vợ và con gái ông Hoạt rất đau lòng khi ông không đáp lại lời họ trong suốt buổi thăm hỏi ngày 22 tháng 12. Mắt của ông luôn nhắm trong suốt thời gian gặp mặt và tất cả những gì ông có thể làm là nhắc lại nhiều lần việc ông bị bức thực và đánh đập như thế nào khi ở trong tù.

Mặc dù vợ ông Hoạt đã yêu cầu bảo lãnh thả ông ra nhưng lính canh từ chối. Hiện bà đang tiến hành thuê luật sư để đưa nhà tù ra công lý. Bà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới vụ việc của chồng mình.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Hoạt trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2001, ông đã bị bắt và bị kết án năm năm tù giam. Ngày 24 tháng 4 năm 2012, ông lại tiếp tục bị bắt và bị kết án bảy năm tù giam. Sau 617 ngày tuyệt thực ông đã được trả tự do vào ngày 28 tháng 1 năm 2014.

Tháng 6 năm 2015, ông Hoạt đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân- cựu độc tài Trung Quốc, thủ phạm chịu trách nhiệm cho việc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, khiến ông bị giam giữ nhiều lần trước đây. Tháng 4 năm 2016, cảnh sát địa phương bắt giữ ông Hoạt và giam giữ ông cho tới bây giờ. Gia đình ông Hoạt vẫn chưa được thông báo chính xác về bản án của ông.

Bài viết liên quan:

Tôi mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các học viên Pháp Luân Công khi bóng tối kết thúc

Hai lần bị tra tấn đến gần chết ở trong tù, học viên Pháp Luân Công đã khởi kiện Giang Trạch Dân

Học viên tuyệt thực 500 ngày để phản đối bắt giam – 8.000 chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi thả ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/23/339270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/26/160460.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share