Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2016] Có tổng số 13 công dân ở Nam Sung đã bị bắt hôm 1 tháng 9 năm 2016 vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần hiện đang bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Bà Tào Cúc Dung, một bác sỹ ở bệnh viện Long Môn, đã bắt đầu tín tâm vào Pháp Luân Công khi bà khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối vào năm 2004. Kể từ đó tới nay, bà không bao giờ né tránh việc nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Hành động đơn giản này của bà đã khiến bà bị cảnh sát bắt giữ.

Bà sớm bị tái phát một vài triệu chứng cũ. Chồng và con trai bà đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát và trại tạm giam thả bà. Trương Tiêu, đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, nói rằng trại tạm giam có thể tự quyết định việc có thả bà Tào ra hay không. Trại tạm giam lại cho biết thậm chí việc thăm bà Tào cũng phải được Trương chấp thuận, chứ đừng nói đến việc thả bà ra.

Gia đình và luật sư của bà Tào đã không bỏ cuộc. Cuối cùng, vị luật sư cũng được phép vào trại tạm giam gặp bà, sự kiện này đã khiến bà được tại ngoại sau đó.

Bà Lý Quỳnh Chân, một giáo viên về hưu, được xác nhận là sẽ được thả ra 2 ngày sau thời điểm bà bị bắt giữ. Bà Điền Nhuận Dân và bà Lý Dục Tú cũng được cho về nhà sau khi bị đưa tới trung tâm tẩy não nơi mà họ đã bị theo dõi rất chặt chẽ.

Gia đình của bà Vương Phượng Anh đã đến trại tạm giam thăm bà và thấy rằng sức khỏe của bà đã bị suy giảm.

Không có thông tin về tình trạng của 8 học viên còn lại, gồm ông Hồ Học Thành (một bác sỹ), ông Giang Khải Quốc (một giáo viên về hưu), bà Tào Hiểu Lan, bà Nhậm Tú Lệ, bà Trần Dĩ Tân, bà Tào Thụ Lan, ông Lưu Triệu Lương cùng với vợ là bà Đỗ Tú Vân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/7/338613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/9/160270.html

Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share