Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2016] Trước khi cựu giáo viên Bùi San Trân được ra tù, chính quyền đã đe dọa bắt giữ bà một lần nữa nếu tương lai bà đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bà Bùi, 72 tuổi, gần đây đã được Nhà tù nữ Thượng Hải trả tự do vào ngày 13 tháng 12 năm 2016. Bà rất nhợt nhạt, gầy và cần được giúp đỡ để đi lại.

Trước đó, bà đã bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 6 năm 2012 vì viết thư cho hàng xóm của mình về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, sau đó bà bị kết án bốn năm rưỡi tù giam.

Trong thời gian bị giam giữ, các nhà chức trách của nhà tù đã tra tấn bà Bùi và ép bà phải tham dự các phiên tẩy não nhằm mục đích buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Bùi bị giam giữ tổng cộng hơn mười năm kể từ khi chế độ cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Năm 2001, bà bị bắt lần thứ ba vì cho người khác mượn video các bài giảng Pháp Luân Công, vì vậy mà bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Nhà bà bị lục soát và bà bị buộc tội “gây rối trật tự xã hội.”

Bà cũng bị kết án bốn năm tù vào năm 2005 vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Các bài viết liên quan:

Giáo viên nghỉ hưu trông nhợt nhạt và uể oải sau ba tháng bị cấm không được gặp gia đình

Giáo viên nghỉ hưu Bùi San Trân bị bí mật kết án, gia đình bà kháng cáo

Giáo viên nghỉ hưu Bùi San Trân ở Thượng Hải một lần nữa lại bị bí mật kết án tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/25/160457.html

Đăng ngày 16-1-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share